Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : đau khổ là định nghĩa của tình yêu???



selene
20-06-2007, 08:48 AM
Tình yêu là thế, xưa như trái đất vậy mà thử đặt một câu hỏi " ai dám chắc chắn mình thực sự hiểu thế nào là tình yêu? " có mấy người dám trả lời "tôi chắc chắn" . Có thể đó cũng là lý do vì sao mà tình yêu được người ta nhắc đến nhiều hơn những thứ khác , cái gì người ta chưa khám phá hết được thì nó còn làm cho người ta ngày đêm trăn trở .Một phần nữa cũng là vì muôn màu muôn vẻ của tình yêu .
Tôi có một cô bạn , yêu thật sự rất chân thành , cô ấy yêu một anh chàng từ ngày còn học lớp 7 , giờ thì đã năm thứ 3 đại học, vẫn chưa hết yêu. Anh chàng kia thì ko hiểu thế nào , mà đến tận giờ cứ như ko biết chuyện ấy. Cô bạn tôi chết mê chết mệt,lúc nào cũng ân cần quan tâm đến mọi dịp của anh ta, sinh nhật, nghỉ hè , tốt nghiệp... anh ta vẫn vô tình ,làm cho bạn tôi cực kì đau khổ và bạn tôi đòi đi tỏ tình . Thật là một dịp đáng xem, nhưng rồi bạn tôi cũng ko làm được, không dám làm , mà bình thường nó ăn to nói lớn lắm .Bây giờ nó vẫn một mình ôm nỗi tương tư . Đây có phải một định nghĩa của tình yêu?
Còn một cô bạn khác, yêu một anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, nhưng rồi anh ta không chọn nó để đặt tình yêu mà chọn cô bạn nó. Bạn tôi đau khổ lắm, anh kia nói coi nó như em gái và như thế nó vẫn nuôi mối tình. Một ngày,anh kia và bạn nó cũng chia tay vì cô bạn nó học xong không thể ở lại Hà Nội . Thế là nó và anh kia bắt đầu một tình yêu, tôi khâm phục nó lắm, vì nó vẫn có thể yêu một người chân thành đến thế sau khi anh ta đã từ chối nó để yêu một người khác, và chỉ chọn nó vì ngừời kia đã ra đi . Nó bảo nó là như thế, tôi chịu không hiểu nổi, chưa nói đến đoạn cha mẹ nó ngăn cản, còn nó thì chưa bao giờ chắc chắn được anh ngưòi yêu nó bây giờ có sợ mất nó hay không, nó vẫn yêu, rất yêu . Đây cũng có phải là một định nghĩa của tình yêu?
Còn một anh bạn, yêu một cô gái ở cùng lớp học thêm, cô ấy vừa chia tay người yêu . Anh bạn của tôi thì cứ theo đuổi, cô ấy không từ chối, cũng chẳng chấp nhận , vẫn đi chơi với bạn tôi, còn anh bạn tôi thì hồi hộp chờ đợi mong ngóng . Hai ngày sau khi bạn tôi tốt nghiệp đại học, cô ấy nhắn tin, nói chỉ coi ban tôi như bạn, cô ấy và người yêu, sau 5 tháng xa cách bây giờ mới nhận ra không gì có thể thay thế người kia .Anh bạn tôi đau đớn lắm vì có cảm giác mình chỉ là người thay thế trong khi tình cảm của mình là rất chân thành.Định nghĩa khác của tình yêu có phải là đây?
Còn tôi, tôi yêu một người, anh ấy thì ngày đêm theo đuổi một bóng hình khác, cô ấy cũng đã có người yêu . Tôi không tỏ ra quá đau khổ cũng tất nhiên là ko hạnh phúc rồi, tôi rất thản nhiên, tôi nghĩ tôi yêu là quyền của tôi, anh ấy yêu ai là quyền của anh ấy .Ngày ngày tôi vẫn ngồi như thế mỗi buổi chiều mong chờ một con người, dù tôi biết anh không bao giờ đến bên tôi . Mà tôi cũng chưa bao giờ nghĩ nếu anh đến bên thì tôi sẽ thế nào. Tình yêu có thể định nghĩa như thế được không.
Có lẽ là ko rõ, đã bảo là muôn màu muôn vẻ mà . Nhưng trong tình yêu có mấy ai hạnh phúc thực sự, hay chỉ là lừa dối con tim đau khổ của mình. Cô bạn đầu tiên tôi kể,liệu sẽ cảm thấy thế nào nếu một ngày người nó yêu cưới một ai đó? Còn cô bạn thứ 2, có thật sự không cảm thấy hạnh phúc bên người yêu, hay chỉ ngày đêm lo âu sầu muộn vì sợ một ngày anh ấy sẽ ra đi, một ngày nó sẽ mất anh ấy, vì đến cả chuyện anh ấy có sợ mất nó không nó cũng ko đủ can đảm để hỏi và nghe câu trả lời? Anh bạn tôi thì chắc chắn là có hạnh phúc khi nhìn cô gái kia cười cũng ko thể toàn vẹn, vì một chữ yêu. Còn tôi, có thật sự tôi được thanh thản như cái vẻ bề ngoài, ko thù ghét ko oán hận?
Tất cả cũng chỉ như hoa trong gương, trăng dưới nước , tất cả chỉ là ảnh thôi, gương vỡ hoa tàn, cạn nước thì trăng lặn . Níu kéo cũng chẳng làm gì, cố gắng cũng chỉ thế mà thôi , múc nước ba khau liệu có uống nổi ba bát?
Thế nên định nghĩa đúng đắn nhất của tình yêu phải chăng là hai chữ " khổ đau"

***Loveless***
20-06-2007, 11:40 AM
chắc khổ đau không phải là định nghĩa của tình yêu đâu , mà còn thêm nhiều thứ nữa , nó có cả vui , có sự hạnh phúc...