PDA

Xem đầy đủ chức năng : sự tích _Hoàn Trống Mái



loan_thichmongmo89
19-06-2007, 12:19 AM
Năm ấy ,biển dâng,nước mặn tràn ngập khắp vùng sầm sơn.Người và vật bị quấn trôi ra biển.Lúa ngoài đồng hay khoai trong bồ cũng đều hư thối cả.Có hai vợ chồng nhà nghèo kia nhờ leo bám trên ngọn cây gạo cao mà sống sót.Nhưng nước biển rút đi chỉ để lại sự chế chóc tàn tụi ,một ngọn rau cũng không còn !Hai vợ chồng đói quá ,buồn bã nghĩ có lẽ ôm nhau chịu chết.
Anh chồng thấy con chim diều hâu lượn vòng trên đỉnh núi ,bèn bảo vợ:
-Trên ấy chắc có cái ăn được, để tôi lên xem thự
Anh chồng đi đến chân núi thì mệt bã người ,phải nằm nghỉ một lúc lâu rồi mới gắng gượng bò lên.
Ở nhà, chị vợ ngóng chừng về phía núi trông chồng. Một ngày qua ,không thấy tăm dạng ;hai ngày qua ,vẫn bặt tăm hơi !Chị không thể dằn lòng chờ đợi được nữa.Chị lần theo giấu chân chồng mà lê đi Đến chân núi ,chị ngửa cổ nhìn lên thấy trên đỉnh núi một đàn quạ cứ chao lên ,liện xuống ,vừa đập cánh vừa kêu " quạ!quạ ".Chị biết ngay có chuyện chẳng lành đã xảy ra.Chị nghĩ đến chồng và ước có đôi cánh để bay vù lên đỉnh núi.Nhưng chị vẩn có đôi tay và cặp chân mỏi rời rã mà sườn núi thì dốc dựng ,đỉnh núi thì cao tí mù !chị chết một mình tại đây mà chưa nhìn thấy chồng lần chót thì không thể nào nhắm mắt nổi.Chị cố vấu víu vào đá ,vào cỏ để bò lên.Chị ngất lịm đi ,tỉnh dậy lại bò.Cứ thế ,rồi chị cũng lên được đỉnh núi.Đúng như linh cảm mình ,chồng chị đã chết từ lúc nào !Chị gục xuống xác chồng mà chết luôn ,không kip một lời kêu than ,một tiếng nức nở !
Sau trận lụt ,biển lại vỗ sóng nhịp nhàng vào chân núi ,trời lại trong xanh không một gợn mây.bầy tiên trên trời rủ nhau xuống núi ngoại canh.Cảm động chước mối tình chung thủy của đôi vợ chồng nghèo khổ ,bầy tiên làm phép cho hai người hóa thành hai con chim ,để họ có thể sống bên nhau tron đời trên khoảng trời cao không bao giờ mắc phải nạn lụt nước mặn dưới mặt nước nũa
Hai vợ chồng vui sướng vô cùng.Họ nhảy nhót ,hát ca suốt cả ngày.Đến kỳ hạn,hai vợ chồng phải theo bầy tiên về trời ,đôi chim nhìn xuống đất ,biển khơi quê hương ,bổng thấy lưu luyến vô cùng ,đến nổi không tài nào dưt ra được .Hai người xin bầy tiên cho ở lại trần gian.Bầy tiên không nói gì ,lẳng lặng về trời.Đôi vợ chồng nhin theo bóng bầy tiên cho đến khi họ khuất hẳn trong đám mây vàng xa tít.Rồi họ lại nhìn xuống làng ,biển quê hương với lòng mong muốn xây tổ ấm trên mảnh đất tổ tiên,ông bà.
Song đôi cánh vừa mới nhẹ bong ,bỗng trở nên nặng nề ,không tài nào cất nổi.Một người thử nhấc đôi chân của mình ,nhưng không một cái chân nào cử động được.....
Đôi vợ chồng ấy đã hóa thành đá từ lúc nào rôi


(Hết)