Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nghẹn ngào - Dung Tổ Nhi



LCS
18-06-2007, 11:48 PM
http://music.99hr.net/2/1906/3883/113084.Wma

Click http://i15.tinypic.com/4kauptv.jpg để nghe
download (http://music.99hr.net/2/1906/3883/113084.Wma)

Ai biết được em muốn được một giấc ngủ ngon
Ai ngờ rằng em đã tham gia vào buổi tiệc này
Hằng mong anh đi cùng với em, dù không xứng đôi nhưng nó có ý nghĩa.
Thừa lúc anh đang vui, hỏi anh thích ai
Anh lại nói phải chăng ý em hỏi "người yêu"
Nếu đúng là vậy, tự hỏi mình, anh cảm thấy mệt mỏi
Rồi em cắn môi ngăn dòng nước mắt
*Em tự hỏi lòng mình
Thực ra em muốn được một nụ hôn của anh
Sau đó anh thừa nhận em, em sẽ là người thay thế ai
Cho dù em biết được anh không phải người tốt
Nhưng ít ra cũng đổi lại được một một dấu ấn.
Nhưng em nghĩ hoàn toàn không thành vấn đề
Kỳ thực anh thật xấu, trước nay chưa từng thật lòng với người con gái nào
**Em yêu anh, bí mật này ai cần chứng minh
Nếu mắc bệnh ưu buồn thì cũng không gì oan uổng
Tắt đèn đi rồi lại đem lòng nhớ đến anh
Chỉ tiếc là không đủ sức để khóc
Em đối với anh dù có thực lòng cũng khó làm cho anh thành thực
Người sống vì tình mới có thể dũng cảm mà thở
Nhân lúc anh còn chưa tan biến
Thà rằng không nói ra bí mật này
Cho đến ngày tận thế.*
Rõ ràng sẽ nói ra bí mật này
Kì thực em muốn trốn gần bên anh
Kì thực em muốn đánh cược với số phận
Rồi em còn muốn…

YIM Nucuoidze35
19-06-2007, 12:59 AM
Dung Tổ Nhi đóng phim cũng hay,nhưng kô hay bằng lãnh vực sân khấu ca hát :D

@ Cá Dìa

Tía tía lyris hầy lị dịch cà ???? cung lét cả :D

hoaphuongdo
19-06-2007, 07:00 AM
Mình Thấy chị không những hát hay mà đóng phim cũng hay nữa