PDA

Xem đầy đủ chức năng : when I like you so much...



the_warm_winter
18-06-2007, 09:19 PM
Bít nói thế nào đây nhỉ...khi mà mình nhận ra rằng mình rất mến bạn...người bạn khá là thân thiết của mình. Mến nhiều hơn là mình tưởng, nhiều hơn là mình đã nghĩ đến, nhiều hơn là mình mong đợi. Bít làm sao được??? When I like you so much…

When I like you so much… mình chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của bạn, dù mình không bao giờ muốn là người sở hữu nụ cười ấy (nụ cười mà chỉ giành cho một người thì đâu còn ý nghĩa nữa bạn nhỉ). Và mình cũng mong rằng sau này bạn cũng sẽ luôn giành nụ cười ấy cho mọi người chứ không chỉ cho riêng "một ai đó" của bạn, bạn nhé.

When I like you so much… mình thường rất hay mỉm cười mỗi khi nghĩ đến những điều bạn nói với mình, nhưng lại không cố suy đoán xem có ẩn ý gì trong đó hay không. Bởi vì dù những điều bạn nói có mang ẩn ý gì đi chăng nữa, mình cũng vẫn hiểu rằng bạn mến mình và…dù bạn đôi khi cố tình chê mình xấu xí, béo tròn hay dữ dằn (dù mình không đến nỗi như thế - chỉ hơi xấu, hơi béo và hơi dữ một chút thôi), mình vẫn không tức tối giận dữ vì mình biết nếu mình tệ quá thể như vậy thì bạn chắc đã chẳng dám nói những điều đó với mình đâu nhỉ.

When I like you so much…mình không nhớ rõ lắm chiếc áo mà bạn đã mặc trong lần đầu tiên mình gặp bạn, không nhớ bạn đã nói những gì, cũng chẳng nhớ đó chính xác là ngày bao nhiêu…mà ngay cả tên của bạn mình cũng chẳng nhớ…bởi vì có phải ai cũng mến nhau thật nhiều chỉ qua lần gặp đầu tiên đâu, phải không bạn. Thế nhưng mình lại nhớ bạn đã nói một câu giới thiệu về bản thân (khi mà mình đã khá thân với bạn rùi). Mình có thể nhắc lại nguyên văn trong ngoặc kép câu nói đó đấy. Bởi vì…

When I like you so much… nhiều khi mình muốn gặp bạn khủng khiếp, nhiều khi mình muốn nhắn tin chỉ để hỏi bạn đi làm có mệt không…có gì vui không…nhưng mình lại im lặng. Mình sợ những câu thăm hỏi ấy xã giao quá chăng? Vì bạn đã một lần bảo mình là "khách sáo" đấy thôi, dù mình thực sự cảm thấy mình rất vui khi ở bên bạn. Điều đó có sai không… mình nói thật thôi mà…

When I like you so much… mình biết mình muốn thỉnh thoảng được gặp bạn, thỉnh thoảng rủ bạn đi ăn kem, nói những câu chuyện vớ vẩn về gia đình, về bạn bè, về công việc và về những dự định trong tương lai nữa chứ. Thế nhưng mình biết khi bạn đang băn khoăn giữa đi và ở: đi đến một đất nước xa lạ, sống trong một môi trường mới, làm những công việc mới, đón nhận những cơ hội mới; và ở lại đây, làm công việc mà bạn ưa thích, bên cạnh những người bạn quý mến, gia đình, bạn bè…thì mình chẳng biết nói thế nào. Mình không thể đưa ra ý kiến của mình được, bởi vì quá nhiều ý kiến sẽ làm bạn bị "nhiễu" chăng? Để bạn tự quyết định, và dù cho bạn có quyết định thế nào, bạn vẫn cứ là bạn của mình cơ mà, có gì khác đi đâu.

When I like you so much… mình không thể nhớ tất cả những gì bạn đã nói, đã làm…nhưng mình không bao giờ quên được cảm giác mà bạn đã mang lại cho mình. Đó là cảm giác vui vẻ, ấm áp…làm dịu đi trong mình những lo âu, làm mình thêm sức mạnh để cố gắng. Bởi vì, thực sự là I like you very much.

Tháng Tư
19-06-2007, 02:10 AM
khà khà thanks nhìu mình mang cái nì vô blog mí dc

.:+:.pHa Lê BạC_lOv3jj.:+:.
22-06-2007, 03:06 AM
When I like U so much...........mình chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của bạn, dù mình không bao giờ muốn là người sở hữu nụ cười ấy (nụ cười mà chỉ giành cho một người thì đâu còn ý nghĩa nữa bạn nhỉ).
When I like U so much...........mình thường rất hay mỉm cười mỗi khi nghĩ đến những điều bạn nói với mình, nhưng lại không cố suy đoán xem có ẩn ý gì trong đó hay không
When I like U so much...........mình không nhớ rõ lắm chiếc áo mà bạn đã mặc trong lần đầu tiên mình gặp bạn, không nhớ bạn đã nói những gì, cũng chẳng nhớ đó chính xác là ngày bao nhiêu…mà ngay cả tên của bạn mình cũng chẳng nhớ…
When I like U so much...........nhiều khi mình muốn gặp bạn khủng khiếp, nhiều khi mình muốn nhắn tin chỉ để hỏi bạn đi làm có mệt không…có gì vui không…nhưng mình lại im lặng
When I like U so much...........mình biết mình muốn thỉnh thoảng được gặp bạn, thỉnh thoảng rủ bạn đi ăn kem, nói những câu chuyện vớ vẩn về gia đình, về bạn bè, về công việc và về những dự định trong tương lai nữa chứ
When I like U so much...........mình không thể nhớ tất cả những gì bạn đã nói, đã làm…nhưng mình không bao giờ quên được cảm giác mà bạn đã mang lại cho mình. Đó là cảm giác vui vẻ, ấm áp…làm dịu đi trong mình những lo âu, làm mình thêm sức mạnh để cố gắng
Because I like U very much...................:!!!:

donot forget to remember
25-06-2007, 09:13 PM
bài này hay đó bạn mình nhìn thấy mình ở đây

Luckyduck307
26-06-2007, 06:56 PM
bài này bạn post hay quá

manly9000
26-06-2007, 08:56 PM
When I like you so much...................bài này hay lắm thanks

the_warm_winter
26-06-2007, 10:58 PM
Đây là tình cảm thực sự của mình nên mình post lên đây để chia sẻ. Vậy mà có người bảo hay...thật vui quá.