PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bạn nghĩ sao về cuộc sống?(tiếp)



NAI CON
18-06-2007, 04:59 AM
Ở phần đầu mình đã nêu ra câu hỏi đó và ý kiến nhất thời của mình. Bây giờ mình muốn bổ sung cho ý kiến đó của mình: Như các bạn thấy, những điều lúc đầu mình nói đúng là vẫn xảy ra như ý kiến của bạn ban đầu trả lời và mình đã từng cảm thấy vô cùng bức xúc và thất vọng về cuộc sống bởi những điều đó (có thể nói là cực kì). Nhưng hôm nay khi đi học thêm Tiếng Anh, được gặp mặt bạn bè ( mặc dù là chưa quen) mình thấy rất vui. Học cùng các bạn ấy rất thú vị và xảy ra những câu chuyện hài khiến cả lớp cùng cười. Và chính mình đã cười rất nhiều, mình cảm thấy thoải mái hơn và lại có cảm giác cuộc sống thật là tươi đẹp biết bao. Cuộc sống đúng là phức tạp thật nhưng không nên mất niềm tin vào nó (cuối cùng mình cũng hiểu được điều đó)^.^! Chính vì thế mà giờ mình lại đặt thêm 1 câu hỏi nữa bên lề câu hỏi này để xin ý kiến của mọi người đây: Bạn mong ước 1 cuộc sống như thế nào? Khi nghe câu hỏi này mình chắc hẳn nhiều bạn sẽ tưởng tượng ra rất nhiều khung cảnh vô cùng đẹp và hoành tráng về cuộc sống của mình, phải không nào? Mình thì mong ước có 1 cuộc sống thật hạnh phúc, vui vẻ (đó là điều tất nhiên mà>.<) và nếu có pha thêm 1 chút phép màu huyền ảo, kì diệu thì càng hay ( mong muốn từ lâu rồi ^^).Đó là hiện tại. Còn bạn thì sao? Mời chia sẻ nào!^o^ hj`:rang: :5: