Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : thơ xin tiền



***Loveless***
17-06-2007, 11:18 PM
Có một sinh viên đi học xa, mỗi khi hết tiền xài anh đều làm " thơ xin tiền" gửi về nhà cho cha mẹ. Có 1 bài thơ anh viết :

Thơ Xin Tiền
Alô...Ola !
Quân ta bói rối
Xung quanh giặc đói
Xâm phạm cõi bờ
Giặc đánh bất ngờ
Quân ta chết bộn
Mười phần còn bốn
Khốn đốn lo âu
Mưa nắng dãi dầu
Yêu cầu chi viện
Gửi qua bưu điện
Năm mươi ngàn quân
Đủ đánh bốn tuần
Quân ta ắt thắng !

***Loveless***
17-06-2007, 11:20 PM
Trái tim anh, em Select bằng mouse,
Chốn hẹn hò: Forum - Internet,
Lời yêu thương truyền bằng phương thức Get,
Nhận dáng hình qua địa chỉ IP.

Nếu một mai em vĩnh viễn ra đi,
Anh sẽ chết giữa muôn vàn biển Search,
Lời tỏ tình ko dễ gì Convert,
Lưu ngàn đời vào biến Constant.

Anh nghèo khó mang dòng máu Sun,
Em quyền quý với họ Microsoft,
Hai dòng Code ko thể nào hòa hợp,
Dẫu ngàn lần Debug em ơi.

Sao ko có một thế giới xa xôi,
Linux cũng thế mà Windows cũng thế,
Hai chúng ta chẳng thể nào chia rẽ,
Run suốt đời trên mọi Platform

***Loveless***
17-06-2007, 11:22 PM
1 >Một canh , hai canh ,lại ba canh
Trằn trọc băn khoăn cóp chẳng thành
Canh bốn canh năm vừa sột soạt
Bỗng cô giám thị lượn vòng quanh ....



2>lởn vởn ngoài kia những bóng ma
2 ông giám thị ngó dòm ta
ô hay mi vẫn ngu hoài vậy
không thấy anh đây đang cóp à

3>học làm chi cho tâm hồn đau khổ
thà ở nhà khoét lổ bắn cu li
học làm chi cho bạn bè khi dể
thà ở nhà người ta nể mình hơn

AnH_XiNh
18-06-2007, 05:06 AM
Quanh năm chuyện của mùa thi
Sĩ tử h0k đc tử sĩ quay về

ndt_td
18-06-2007, 05:11 AM
Tôi đã nhớ cái bài này
chuyên 1 cô bé kể về cậu mình
Là sinh viên thời khói lửa
Hết tiền lên viện cớ xin tiền

Nhưng ngày đó là ngày khó khăn
Muốn xin tiền tiêu vặt nhưng hết cớ
Bèn lấy thơ để xin tiền bố mẹ
lên đã gửi thư về quê

Cha mẹ vui lòng hào hứng
Gửi lên ngay qua đường bưi điện
50 ngàn để anh tiêu xài
Để hum nay là kỉ niệm đẹp


Tôi nhớ hình như bản gốc của bài thơ này vẫn còn !

i'm les
18-06-2007, 08:37 AM
giám thị vay quanh ngoài cửa lớp
đút tay vào túi lại rút ra
bao phen tim anh ta gịưt thót
xém chết mấy lần có ai hay
lần sau thi nhất định mang theo dế
có gì thì dễ bày phân bua

i'm les
18-06-2007, 08:44 AM
xin kiểu này đc hôk há
bố mẹ ơi hôm nay con đói
túi sạch tiền cơm chẳng có ăn
ruột con đau nhưu vừa bị muỗi cắn
đói quá đi xa con nhớ nhà
bố mẹ ơi hôm nay con đói
mai gửi cho con vài triệu nha
chứ nếu theo đà này con chết đói
thiệt thòi bố mẹ vẫn nhiều hơn
thôi bây giờ con lại đói
tiền đến nơi con sẽ gởi lời thăm
bố mẹ ơi nhớ nha hôk con đói

Lợn ỉn
18-06-2007, 09:04 AM
Học làm gì cho đầu to, mắt cận
Học làm gì cho ân hận cả đời
Để thời gian mải miết rong chơi
Đến cuối đời mút ngon chân mà sống

:so_funny: :so_funny: :so_funny:

***Loveless***
18-06-2007, 09:04 AM
xintiền kỉu ni chắc là ổn

***Loveless***
18-06-2007, 09:06 AM
hay lém , toàn thơ hay , post típ đê

***Loveless***
18-06-2007, 09:32 AM
hehe , mạn phép gửi 1 bài thơ chế ngắn ~~> đọc cho dễ

""Sống trong toán chết vùi trong lí
Những trái tim thấy hóa kinh hoàng
Đêm mơ văn lệ nhỏ hai hàng
Ngày sử địa chập chờn cơn mê sảng
Anh văn thức triền miên đêm lạnh
Ngập dầu sinh nhụt chí anh hùng
Thêm công dân điệp điệp trùng trùng
Gục lên sách quên đời 17 ""

He he em đang 17 tuổi , năm sau mới thi cơ nên bây h đang cố thư giãn nốt năm học này ^^

baby_love_one
19-06-2007, 11:36 PM
ặc.................. pó tay, học quá riết ko dc........... hihi

***Loveless***
20-06-2007, 10:53 AM
Dốc cạn ly rượu tìm em dưới đáy cốc
Rượu hết rồi mà chẳng thấy em đâu
Anh chợt nhận ra miình thật ngốc
Rượu và em đều cay đắng như nhau .

***Loveless***
20-06-2007, 11:42 AM
Dốc cạn ly rượu tìm em dưới đáy cốc
Rượu hết rồi mà chẳng thấy em đâu
Anh chợt nhận ra miình thật ngốc
Rượu và em đều cay đắng như nhau .

***Loveless***
20-06-2007, 11:43 AM
... Ê nè chú nhóc thần kinh
Chê girl hoài thế boy mình lấy ai
... Có girl hiền thục như nai
Nết na . e thẹn ai mà ko yêu
... Có girl tuy tính hơi kiêu
Nhưng mà được cái khi yêu thật lòng
... Chỉ có một số "vô song"
Chua ngoa đanh đá , nhưng mà ít thui .
... Ai gặp , tại người đó xui ....