PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trả lời cho một câu hỏi.



Nhím kon
17-06-2007, 08:07 PM
Tình yêu của hai người dường như đã phai nhạt.
Cô gái rất đau buồn, hỏi chàng trai : "Nếu bây giờ có một bông hoa mọc cheo leo bên vách đá, mà để hái nó thì 100% anh sẽ chết, anh có trèo lên hái cho em không?
Chàng trai xin một đêm suy nghĩ. Sáng sớm hôm sau, khi cô gái thức dậy thì chàng trai đã rời đi. Trên bàn có một phong thư gởi cho cô. Dưới đây là nội dung bức thư.
"Em thân yêu!
Anh đã suy nghĩ rất kĩ, và anh muốn trả lời câu hỏi của em hôm qua. Nếu có một bông hoa như thế và em muốn anh hái, anh chắc chắn rằng anh sẽ không làm theo lời em.
Em đừng buồn, cũng đừng đau khổ khi nghe câu trả lời của anh. Xin cho anh được giải thích về câu trả lời của mình.
Em ngày ngày làm việc chăm chỉ bên máy tính. Nhưng chỉ có anh biết rằng thật ra cái duy nhất mà em thạo là soạn văn bản và chơi trò chơi, còn máy thì chỉ cần "treo" một cái là em lính quýnh ngay. Trong trường hợp đó, anh phải giữ lại đôi bàn tay của mình để có thể sửa máy giúp em trước khi em khóc òa.
Em là đồ ngốc đãng trí, em biết không? Lần nào em ra khỏi nhà cũng ít nhất phải để quên một thứ. Mà có khi cái em quên lại là chìa khóa nhà. Anh muốn giữ lại đôi chân của mình để có thể sẵn sàng chạy về mở cửa giúp em bất cứ khi nào em cần.
Anh nhớ em rất sợ lạnh. Những buổi tối mùa đông đi chơi với anh, dù đã mặc nào là áo khoác với áo len em vẫn xuýt xoa luôn miệng. Vậy mà em lại thích ăn kem trong những ngày như vậy. Làm cho anh cứ thấy xót xa khi nhìn đôi má em tái ngắt sau khi ăn và luồn bàn tay cóng lạnh vào túi áo anh lúc anh đưa em về. Những khi đó, anh cần giữ lại cơ thể mình để ôm em vào lòng, và sưởi ấm cho đôi má bầu bĩnh của em.
Em luôn không biết mình được yêu nhiều như thế nào. Em luôn nghi ngờ tình yêu của anh. Nên anh cần giữ lại cho em trái tim mình, để bất kì lúc nào em bất an, anh cũng có thể ngay lập tức chứng minh cho em thấy anh yêu em mỗi ngày, yêu em mỗi giờ, và mong muốn được bảo vệ, yêu thương em mãi mãi.
Vì những điều này, nên trước khi tìm được người con trai yêu thương em hơn anh, anh quyết định sẽ không hái cho em bông hoa nguy hiểm đó.
Nếu em đã đọc xong, và nếu em đã hiểu, hãy đi ra cửa, và mở cửa ra. Anh đang đợi em ngoài đó, và sẽ mang tặng em một bó hồng 11 bông. Đương nhiên không phải là mua 10 tặng 1 đâu, ngốc ạ!"
==> Tuyên ngôn tình yêu tuyệt quá hả? Bé thik lắm lắm, người con trai trong câu chuyện thiệt đáng iu. Ước gì người như thế sẽ iu mình nhỉ!:so_funny:

rock_baby93
17-06-2007, 09:05 PM
hjz đúng nà 1 câu chiện cảm động
em rất nà happy nếu như c0a' 1 ng` yeu^ như dzậy đ0a' hén
chúc mừng cho cô bạn t0t^' s0^' đ0a' nha :bicycle:

___**anh^^^Dương**___
17-06-2007, 10:07 PM
toàn spam thui
dả dối dả dối

ngocnu
17-06-2007, 10:44 PM
Chuyện cảm động thật đấy