Seafoam
17-06-2007, 05:57 PM
Mình đang thất tình chăng?Không thể nào ,ko thể được....cái đó là impossible !Đã lâu mình đã ko có cảm giác này ,đau đáu day dứt dằn vặt và bỗng dưng hụt hẫng !Mình không còn một chỗ đứng mình chi/ là thứ vô tri thì làm gì dc. thì có nghĩa lí gì trong cuộc sống này !Mọi triết lí sống trong lúc này cỉ là một thứ rubbish !Mình đến ngạt thở mất !Ba má ơi...con không thể sống nổi thêm nữa ,con điên mất thôi !
Mình có cảm giác mình có thể đếm từng hạt mưa lăn lóc trên mái nhà !Mình có thể nghe mưa rì rầm gặm nhấm nỗi dây dứt cứ làm mình điên đảo !Một cảm giác khó tả....Mình đang tồn tại vi cái gì? vì thứ gì?MÌnh ko biết? Tại sao lại tồn tại như một thứ vô tri vô nghĩa !Mọi sự công bằng đều là dối trá ,cuộc sống này đâu có sự công bằng !Mọi lý thuyết trở nên trơ trẽn !
Mình điên thật rôi !Con người mình đang chao đảo !Mính có ảm giác say xe !Mình phải làm sao? Tất cả rồi sẽ đi tới đâu?
Mưa ơi nghe ta đi ,hãy nói giùm ta ,hãy nói cho ta biết rằng ta đã sai !Hãy giúp ta hàn gắn trái tim đang vỡ nát....ta còn muốn sống ,vì ta vẫn con yêu....một người.....
Mình có cảm giác mình có thể đếm từng hạt mưa lăn lóc trên mái nhà !Mình có thể nghe mưa rì rầm gặm nhấm nỗi dây dứt cứ làm mình điên đảo !Một cảm giác khó tả....Mình đang tồn tại vi cái gì? vì thứ gì?MÌnh ko biết? Tại sao lại tồn tại như một thứ vô tri vô nghĩa !Mọi sự công bằng đều là dối trá ,cuộc sống này đâu có sự công bằng !Mọi lý thuyết trở nên trơ trẽn !
Mình điên thật rôi !Con người mình đang chao đảo !Mính có ảm giác say xe !Mình phải làm sao? Tất cả rồi sẽ đi tới đâu?
Mưa ơi nghe ta đi ,hãy nói giùm ta ,hãy nói cho ta biết rằng ta đã sai !Hãy giúp ta hàn gắn trái tim đang vỡ nát....ta còn muốn sống ,vì ta vẫn con yêu....một người.....