PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lá thư tay



thomap
16-06-2007, 09:08 PM
có một bài thơ viết không hay lắm
viết tặng người xin được làm wen
lúc rảnh rổi ta ngồi tâm sự
thỏ thẻ thì thầm thút thít thi thơ
he các bạn !

thomap
16-06-2007, 09:45 PM
còn buồn nào hơn là buồn tôi có
dấu trong lòng như kỷ niệm khó quên
quên làm sao khi đó là nổi nhớ
một buổi chiều khi hai đứa chia tay
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,buồn thiệt..............................
một ngày xưa là một ngày hạnh phúc
cũng là ngày, có lúc cũng hờn ghen
góp gom lại để cho lòng te tái
cho bùi ngùi cho sao xuyến em ơi!
.............thất tình .....................
tôi thất tình bảy bữa lại yêu
lại say đắm cùng người cô độc
rồi giận hờn ,sau đó cũng chia tay
yêu người mới có tên sự nghiệp.
tôi lao vào công việc hăng say
để giết hết hai tình yêu trước
trả thù rồi ,tôi lại bắt đầu yêu
tội tôi lắm,tội đa tình đa cãm
tội thiết tha yêu địa vị giàu sang
mất lý trí tôi thành người thay đổi
đổi thành người tên thật là yêu