PDA

Xem đầy đủ chức năng : Xác lá !



Seafoam
12-07-2005, 03:34 PM
Em bước nhẹ chân về dĩ vãng năm xưa
Có lối nhỏ đôi mình hay chung bước
Có hàng tre và mùa hè quen thuộc
Có xác lá buồn bên những gốc cây xưa

Đã qua rồi , chỉ còn là kí ức
Xác lá năm xưa , giờ xác lá năm nay
Em gối đầu lên nhớ thương mộng mị
Chỉ thấy buồn...xác lá....gió heo may !

Lover

xCi
12-07-2005, 03:54 PM
Nhớ mãi con đường nhèm nhòa tím hoa sim
Nhớ mãi trời xanh cùng anh đắp chìm
Nhớ mãi hàng phong gieo đây đó
Nhớ mãi xác lá chiều gió to :tim:

Seafoam
12-07-2005, 03:57 PM
Đường em đi sao lắm mấp mô
Chân bé nhỏ như chực chờ muốn ngã
Con đường đi ngập tràn xác lá
Thấy anh về qua tiếng lá xôn xao !

Seafoam
12-07-2005, 04:23 PM
Sao người ta cứ lạng thinh
Cho buồn heo hắt cho tình cách ngăn
Cho nhoè ươt' một vành khăn
Cho Thu rơi lá, cho buồn cách xa !

đánh mất chính mình
12-07-2005, 04:36 PM
cho lá cứ rơi lá đợi chờ
cho mờ con mắt thắm đượm yêu
cho thêu cho đốt tấm thân này
cho đày nỗi nhớ vào thiên thu

Seafoam
12-07-2005, 04:41 PM
Còn đâu cay đắng hận thù
Khi tình đã hết nghĩa đà cũng phai
Xa nhau ai nhớ nhớ ai
Người đâu cũng nghĩa một hai nhân tình !

đánh mất chính mình
12-07-2005, 04:45 PM
còn đâu chữ hận chữ yêu
thiêu tim anh đã trao em hết rồi
đôi ta nguyện sống trọn đời
lời thế hôm ấy mãi ko phai nhòa

Seafoam
12-07-2005, 04:59 PM
Lỡ rồi nát một đóa hoa
Lỡ rồi đã hết phận đà đã tiêu !
Còn đây nước mắt với chiều
Người ơi , anh hỡi những điều dối gian !

đánh mất chính mình
12-07-2005, 05:06 PM
cuộc đời là bãi bùn than
lang thang nhỡ bước là thiêu cả đời
lời anh trong trắng ngọc ngà
thà là em phụ chứ anh ko bao giờ

Seafoam
12-07-2005, 05:33 PM
Cuộc đời như một giớc mơ
Đừng cho em nhé những chờ những mong
Hãy cho em nhé đóa hồng
Thắp cho trọn vẹn mộng lòng ước ao !

Narcisus
12-07-2005, 06:25 PM
Xin cho tôi trọn niềm vui tuổi trẻ
Chỉ cho tôi trong cương vị làm em
Đưng đặt tôi vào giấc mơ mộng êm đềm
Mộng dù đẹp nhưng đời còn chua xót
oOo

đánh mất chính mình
12-07-2005, 06:27 PM
mộng lòng ôm ấp bấy lâu
đâu ngờ xác lá đạp lên mộng lòng
mộng lòng ơi hỡi mộng lòng
sao mộng lòng nỡ cuốn em theo cùng

Narcisus
12-07-2005, 06:51 PM
Có phải chăng tình là rượu vang ?
Sao đầu ta say men choáng váng
Chăc' tình là mật ngọt dụ Ruồi
Thôi miên ta cuốn hút theo người

Boulevard
12-07-2005, 10:01 PM
Xin đừng nhớ những gì qua , đã cũ
Giờ chỉ còn là xác lá mong manh ....
Xác lá héo khô ...chứa những chân thành
Và vương vấn những gì là kỷ niệm ...

Anh dừng bước nơi xưa ta hò hẹn ...
Bóng một người ...như cơn gió thoảng qua ...
Để anh nghe trong trăm vạn xót xa !
Là hạnh phúc anh chờ trong thương nhớ ?

Narcisus
13-07-2005, 07:10 AM
Kỷ niệm dù sao cũng vẫn là
Những gì một thuở đã trôi qua
Dù cho đẹp, xấu đi chăng nữa
Đâu thể nào thay đổi nữa mà

Giữ người muốn ở, đâu ai lại
Níu kẻ ra đi, để chuốc phiền
Bởi lẽ người đi là đã hết
Tìm đâu được cảnh cũ y nguyên

vietnamanh
13-07-2005, 07:17 AM
hoa đã nở sao nỡ vô tình
mang hương thầm không chút kiêu sa
thà rằng thế sao người lại thế
sao nỡ vô tình để mặc tiếng kêu


Làm thơ nên cho dấu vào bạn à , không người đọc sẽ hiểu nhầm thơ bạn đó :) TBX đã sửa

Narcisus
13-07-2005, 07:23 AM
Thơ của tôi như một tấm lòng
Trải vào một khoảng trống mênh mông
Là tâm tư lúc đang chìm lắng
Tìm lại chính mình trong cõi không

đánh mất chính mình
13-07-2005, 07:59 AM
vô tình anh biết làm thơ
vô tình anh đã yêu thơ em rồi
vô tình rồi lại vô tình
vô tình mộng ước bay theo vô tình

vuonthochieuhohen
13-07-2005, 08:05 AM
hằng mong anh nhớ đêm ngày
ước ao mộng đẹp đắm say lòng người
nhìn em hé nụ cười tươi
ôi sao duyên dáng mảnh mai thế này

Chanh Chua
13-07-2005, 08:33 AM
ước ao vẫn là ước ao
đâu ai biết được mai này ra sao
tình yêu dẫu lắm nỗi đau
nhưng nhân loại vẫn không sao chối từ....

Seafoam
13-07-2005, 01:29 PM
Em thấy mình như xác lá mong manh
Không sức sống bên lề đường , cỏ dại
Còn lại gì....tình chẳng là mãi mãi
Thương yêu buồn hóa nỗi nhớ vu vờ

Tim yêu ai nên bỗng hóa dại khờ
Câu thơ buồn không làm nguôi nhung nhớ
Gặp làm chi cho đời thêm duyên nợ
Duyên không thành thành xác lá...ngu ngơ !

Lover

Seri
13-07-2005, 02:29 PM
Không tình yêu, héo hon như xác lá
Không tình yêu, thân trẻ tâm cũng già
Không tình yêu, tim ai đã hóa đá
Sống vô tình, trọn một kiếp phôi pha

Seafoam
13-07-2005, 04:14 PM
Không tình yêu sóng có nhớ bờ không?
Có ngàn năm ôm bờ cát vào lòng
Và nước mắt không tuôn trào khoé mắt
Bọt biển buồn tung trắng xóa từng không !

Không tình yêu nắng bỗng hóa màu buồn
Không thắm lại môt, vùng trời quá khứ
Không nhớ nữa , đôi môi buồn tư lự
Anh không về xác lá rớt lao xao !

đánh mất chính mình
13-07-2005, 04:30 PM
vô tình xác lá quyện vào tôi
vô tình thổi đến cho tôi diều gì
vô tình chỉ tại chữ vô tình
vô tình em đã chạy đi vô tình

Seafoam
13-07-2005, 04:43 PM
Vô tình người hỡi đã quên rồi
Một thời nào đó đã trong tôi
Trái tim bé nhỏ ơi mộng mị
Anh đã vô tình quên mất tôi !

đánh mất chính mình
13-07-2005, 05:26 PM
vô tình em đã...đi vào tôi
vô tình em nói...tôi đây dối lừa
vô tình đời đổi trắng...thay đen
vô tình anh chỉ yêu em...trọn đời
vô tình rồi lại đến vô tình
vô tình anh hát khúc ca chung tình

vu ha
13-07-2005, 10:19 PM
lá đợi anh lá cứ đợi hoài
đọi hoài... đọi hoài..lại đơi hoài
dợi ....úa .lá dành phải dụng
còn anh thì vẫn cú dửng dung
ngày ngày dến di đếm lá dụng


cây chỉ cho lá sông thế thôi
co trách thì chính anh đó
anh dến muộn la' đành rụng thôi

Narcisus
13-07-2005, 11:09 PM
Thế ư ? Đời thế nầy ư ?
Buồn vui tâm sự riêng tư một mình
Lại một mình chỉ một mình
Một mình ta biết một mình ta thôi
Lau san sát réo trên đồi
Tiếng ai đang gọi những lời thiết tha
Rừng khuya còn bãi tha ma

Boulevard
13-07-2005, 11:54 PM
Khung trời xác lá xa xưa
Còn vương màu tím giăng đầy tay em ...
Để nghe lá khóc bên thềm
Buồn cho hai đứa , khi tình chia phôi !
Anh nghe xao xuyến bồi hồi
Cúi hôn chiếc lá héo tàn xác xơ
Thương cho lá đợi người chờ
Anh nghe hương tóc em về qua đây ?

Narcisus
14-07-2005, 02:28 AM
Đứng giữa trời gọi mãi chút tình em
Em thì vẫn trơ hồn như phiến đá
Bao ngày qua lá rụng úa thân mềm
oOo
Ta từ đó bỗng trở thành thi sỉ
Từng mảnh đời vở lở khóc trong thơ
Em thì vẫn xa như vì sao lạ
Ta tìm đâu sau những lớp mây mờ

toi_ngan_nam
14-07-2005, 06:58 AM
nguyen minh thuan

một người ôm mộng ước
đi tới vùng hoan vu
một người ôm trái sầu
lên chín tâng đau thương
.......
bạn ơi lần sau post bài nhớ bỏ dấu nha .....

Chanh Chua
14-07-2005, 10:25 PM
xác lá rãi khắp lối đi
chia ly là hết đợi mong ích gì
người ơi thôi chớ sầu bi
tình rơi theo lá chỉ vì không duyên

emxinh
15-07-2005, 10:36 PM
hay đó nhưng hơi ngán .......
.......
no 88888 in here! thank's ..:D ....... khi post bài nhớ bỏ dấu nha bạn và đây là room thơ đối đáp kg nên post bài kg co ý nghĩa ......vì bạn là thành viên mới nên mình chỉ nhắc nhở lần sau nếu bạn vẫn lập lại thì mình xin del bài nhé........
......thân......

vu ha
18-07-2005, 04:22 AM
em là một cô gái dịu hiền
vì buồn phiền lên nhiều điều tâm sự!

o0WinSon0o
18-07-2005, 08:50 AM
em ra đi bỏ lại nơi này
1 người đang nhớ trông ngày trông đêm
bỏ lại những chiếc lá bên thềm
xác xơ hoang vắng bên bờ sông đêm
anh chôn kín những nỗi niềm
rồi anh nhờ gió gửi về cho em
anh chôn chặt nỗi đau con tim
giờ anh nhờ lá kết thúc êm đềm

nguoivienxu_de
18-07-2005, 10:23 AM
Xin đừng nhớ những gì qua , đã cũ
Giờ chỉ còn là xác lá mong manh ....
Xác lá héo khô ...chứa những chân thành
Và vương vấn những gì là kỷ niệm ...

Anh dừng bước nơi xưa ta hò hẹn ...
Bóng một người ...như cơn gió thoảng qua ...
Để anh nghe trong trăm vạn xót xa !
Là hạnh phúc anh chờ trong thương nhớ ?

Thôi đành vậy,tình ta giờ lỡ dở
Dẫu chỉ còn như xác lá mong manh
Dẫu lòng em gói trọn bởi chữ ..."đành"
Thì em vẫn trọn đời mang nỗi nhớ.

Nhớ xót xa, nhớ đến từng hơi thở
Nóng rực trong ...cơn gió lạnh chiều đông
Đến hôm nay, vẫn chôn chặt trong lòng
Dù vẫn biết chỉ mình em đau khổ !

Seafoam
26-07-2005, 12:04 PM
Mùa thu đang qua thôi
Lòng nghe sao bồi hồi
Gió nơi đâu thoang thoảng
Hương nhung nhớ xa xôi !

Mùa Thu tôi qua rồi
Không còn đâu hứa hẹn
Chỉ còn trong dĩ vãng
Một giọt đắng trên môi !

____ _Say thêm một bữa
Cho tan cơn sầu _ _____