PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bạn nghĩ sao về cuộc sống?



NAI CON
14-06-2007, 09:03 AM
Đó là câu hỏi mà 1 bạn lớp tôi đã đưa ra để tham khảo ý kiến của mọi người trong lớp (kiểu như đi thu thập ý kiến ý mà). Lúc đầu có lẽ bạn sẽ nghĩ thật vớ vẩn phải không, nhưng khi suy nghĩ kĩ bạn sẽ thấy vấn đề này không vớ vẩn 1 tí nào đâu mà sẽ là 1 câu hỏi cần thiết đấy. Nó giúp bạn đối chiếu những gì mình nghĩ với thực tại để có định hướng tốt cho sau này. Tôi nghĩ cuộc sống hiện tại hơi bình thường , nhạt nhẽo quá và vẫn hơi bất công với mọi người. Bạn có nghĩ thế không? Đây mới là suy nghĩ nhất thời của tôi như thế. Còn các bạn nghĩ sao? Hãy đọc và nói cho mình biết nha. Mình sẽ xem lại và bổ sung thêm sau. Cám ơn các bạn vì đã đọc đôi dòng suy nghĩ non nớt, hơi hâm hâm của mình! ^^

PlanetVN
14-06-2007, 09:43 AM
Tôi nghĩ cuộc sống hiện tại hơi bình thường , nhạt nhẽo quá và vẫn hơi bất công với mọi người

Không đâu... Đó chỉ là cách nhìn của bạn còn thực tế cuộc sống thì không hoàn toàn như thế... Dĩ nhiên là "bình thường, nhạt nhẽo & bất công" thì vẫn luôn tồn tại như một phần làm nên cuộc sống này thôi... ^.^ Bạn có nghĩ là nhờ những điều đó mà cuộc sống mới không trở nên nhàm chán không??? Hihihih... Bạn cũng rất tỉnh táo khi tự đánh giá rằng "suy nghĩ đó chỉ là nhất thời"... Đúng, ai cũng có những lúc suy nghĩ như bạn cả... nhất thời mà thôi... ^.^ Không phải là mãi mãi như thế...

Cuộc sống à??? Ai chẳng có những lúc băn khoăn tự hỏi mình như thế chứ... Nhưng để nói về nó thì muôn vàn điều để bàn... Nhưng thôi, hãy cứ sống tốt cho ngày hôm nay đi đã... :) Như thế cũng là hiểu được phần nào cuộc sống rồi...

lut
14-06-2007, 08:14 PM
cược sống ah tui mới sống dc có 15 năm thiếu vài chục ngày
nên tui chưa có suy nghĩ gì cụ thể về cuộc sống cả hehe


ku còn bé lắm các anh ơi hehe
vẫn thơ ngây trong sáng lắm hgehehe

thảo nguyên xanh
15-06-2007, 06:12 AM
Tôi nghĩ đó là 1 câu hỏi rất hay đó chứ !Chúng ta sống chúng ta cũng cần phải suy nghĩ xem thử cuộc sống xung quanh ta như thế nào? rồi mai này nó sẽ ra sao? như tôi đây nè , tự dưng dạo này tôi hay suy nghĩ , rồi 10 năm nữa tôi sẽ ra sao? thật là vớ vẫn nhưng tôi luôn suy nghĩ vậy đó mọi người à.

tiểu bối
16-06-2007, 06:57 AM
Tb thấy đây quả là big quesstion đóa hihihi.Chắc ko thể trả lời câu hỏi này 1 cách cụ thể.
Lúc vui vẻ thấy cuộc sống toàn màu hồng ,lúc buồn lại thấy cuộc sống là màu đen xám xịt............lúc bế tắc thì thấy sao cuộc sống lại hư vô thế.Nói chung cuộc sống muôn màu muôn vẻ...........

.:+:.pHa Lê BạC_lOv3jj.:+:.
16-06-2007, 07:02 AM
Đôi khi cuộc sống là một bức tranh thật sinh động nhưng đôi khi nó thật nhạt nhẽo.
PLB nghĩ rằng khi bạn mất đi niềm tin thì cuộc sống quả là vô vj và khi bạn sống hết mình thì bạn sẽ nhận được những trái thơm của cuộc sống ban tặng, chỉ thế thôi

Khúc Nhạc Buồn
16-06-2007, 07:10 AM
>.< Cuộc sống là một khoảng cho và nhận...có người để cuộc đời mình trôi trong sự bình yên....và họ hài lòng vì đều ấy thì tại sau lại là sự nhạt nhẽo !? Hãy tự hài lòng về những gì mình đã có và cố gắng cho nó tốt đẹp hơn >.<

Hien_online7620
17-06-2007, 05:36 AM
Sống thì dễ, nhưng sống cho tốt đẹp thì mới khó. Cuộc sống đôí với tôi bây giờ không còn gì ngoài sự nỗ lực hết mình. Tất nhiên ai mà chả có những lúc chán nản, thất vọng... nhưng tôi hi vọng bạn có thể cười trong những lúc như vậy...:)

tình bạn cao cả
17-06-2007, 07:11 AM
hay! tôi nghĩ cuộc sống vừa phức tạp vứa đơn giãn nhưng thú vị hơn nhiều cái khac. Cho nên chúng ta hãy sống sao cho có ý nghĩa là đc ,tôi cũng hok biết nhiều lắm về cuộc sống nhưng tôi cũng chưa hài long với cuộc sống hiện tại of mình lắm hichic.............

greenfield_forcandy
17-06-2007, 03:56 PM
cuộc sống là một món quà,chính xác hơn, được sống,đó đã là 1 món quà rồi, tại sao lại phải hỏi câu đó? bạn đag lạc lối à? hay chỉ hỏi để mà hỏi thôi?
cầu vồng cuộc sống? có nên gọi đó là màu của cuộc sống ko nhở?
đúng là cuộc sống bao h cũng tồn tại những bất công, nhưng, cuộc sống cũng cho ta cơ hội để san phẳng những bất công đó mạ có điều là bạn chưa biết nắm bắt những cơ hội đó thôi ^^!đừng bao h cứ ngồi mãi 1 chỗ mà than vãn là sao cuộc sống bất công với mình quá, hãy làm phẳng nó đi, khi mà thế giới đag trao cho ta cơ hội đó, catching it! u'll see