PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tuyển vợ yêu thơ



Gió_ấm
13-06-2007, 06:25 AM
:slider: :slider: :slider:

hoang hon mau tim
13-06-2007, 06:37 AM
hay nhỉ
đêm buồn chưa hết cơn say
này này anh đó có say hay là...
tuyển vợ là tuyển làm sao
phải có quy định rạch ròi hẳn hoi
nơi sinh quê quán ra sao
người nhiêu bao tuổi mới vừa ý thơ

Gió_ấm
13-06-2007, 06:59 AM
Tuyển vợ nữ khách yêu thơ
Dáng duyên duyên dáng mộng mơ mắt huyền
Có duyên má lúm đồng tiền
Má hồng răng khểnh đẹp duyên thắm tình

Có duyên chẳng cần đẹp xinh
Chỉ cần bên ấy hết mình yêu anh
Có duyên một tấm lòng thành
Tình anh duy nhất chỉ giành cho........!

GiRl Sh0cK
13-06-2007, 07:11 AM
em làm thơ ko vì thơ là đẹp
em làm thơ vì thơ như ng` bạn
cũng như anh những gì em cần có
1 tình yêu thế là đủ lém rùi... chik làm cho vui ko phải vào xếp hàng đâu..

lùn_tè
13-06-2007, 07:17 AM
Gió đêm mát lạnh thổi hồn
Vô tình thiếu nữ lạc vào vườn thơ
Ngẩn ngơ xao xuyến bàng hoàng
Bỗng đâu ông bụt lai gần ghé tai
Bữa nay công tử Tuyết Tình
Mở kỳ thi chọn vợ "người yêu thơ"
Quá vui thiếu nữ tươi cười
Nàng còn cô độc tội gì không thi
Tuyết đây công tủ đố Tình
Cùng nhau ta hãy thử tài nhau coi.:fi:

thienthan321
13-06-2007, 07:36 PM
Sớm nay lạch bạch vào chơi
Thấy anh công tử khơi khơi chọn người.
Em xinh lùn béo như voi
Nhưng thơ hay lém tỏ lời anh nghe.
Xe duyên cưỡi ngựa duyên xe
Khổ thân ngựa bước phè phè ngả nghêng.
Ông trời hỡi có linh thiêng
Cho con cưới được láng giềng vườn thơ.
Tuyệt tình chàng vẫn bơ vơ
Anh ơi cứ tuyển em chờ đợi anh.
Nếu như duyên quá mong manh
Mắt cay duyên em cu hành mắt cay....

Vịt Ngố
14-06-2007, 07:00 AM
Tuyệt thế giai nhân đứng xếp hàng
Tình yêu chàng rắc khắp nhân gian
Kén tới kén lui nay lại kén
Vợ sao lắm vậy hỡi hỡi chàng??


:so_funny: :so_funny: :so_funny:

Gió_ấm
14-06-2007, 09:56 PM
Gió vẫn là anh trong vườn cải
Cuốn những vần thơ vương tóc ai
Mây vẫn là em còn e ngại
Trôi về nơi ấy em nhớ ai

Kén hoài có được vợ đâu
Đêm đêm anh vẫn u sầu cô đơn
Tuyệt bút lưu nỗi giận hơn
Hỏi còn ai nữa buồn hơn Tuyệt tình

-::- ïŋ√ïʂîߣȝ -::-
14-06-2007, 10:00 PM
iem ây cũng gất iu thơ
nhưng gòy nghĩ lại........hem bik làm :so_funny:
nghe enh tiển dzợ dzữa đàng
chung dzô ngùi thử.....coai nàng nào may :so_funny:

Gió_ấm
16-06-2007, 08:00 AM
Biết đâu mai mốt phải lòng
Cùng chàng lãng tử lòng vòng thế gian
Bên nhau hạnh phúc ngập tràn
Quên đi ngày tháng mên man u buồn

-::- ïŋ√ïʂîߣȝ -::-
16-06-2007, 08:35 AM
hồi um lâu úư ngỡ người wên mất
phút tình cờ ta lại gặp được nhau
lời nói kia em đâu dzám mong nhiều
niềm hy vọng chôn thầm vào tất dzạ

khíp...........đã pẻo iem hem sở trường nì :so_funny: :so_funny: sắp ngộ độc thơ iem gòy :so_funny:

nhoz_luv
16-06-2007, 08:40 AM
Nghe đâu anh kia kén zdợ
Em liền tham gia cho đời bớt "zdui"
Nào đâu ai nói em nghe
Anh có zdợ rùi.....bon chen mệt thêm :sr:

Nghe xong hậm hực 1 hồi
Anh có zdợ ùi kén nữa mà chi
Thì ra bắt cá đây nà
Bà kon cô bác coi chừng zdùm em :botay:

Gió_ấm
16-06-2007, 08:57 AM
Long đong lận đận đường đời
Ghé vào lãng mạn ai lời rèm pha
Tiếng đâu lãng tử hào hoa
Chăn đơn gối chiếc mãi là cô đơn

Nhạc hay đứt dở dây đờn
Nghe sao hụt hẫng giận hờn vu vơ
Vần thơ đánh tiếng thờ ơ
Vợ anh chưa có nghi ngờ gì anh

Ngó lên hỏi đấng cao xanh
Bao giờ cô ây chân thành yêu con
Chim ca chim hót véo von
Đời con con hỡi con còn cô đơn

Gió_ấm
16-06-2007, 09:17 AM
Nghe đâu anh kia kén zdợ
Em liền tham gia cho đời bớt "zdui"
Nào đâu ai nói em nghe
Anh có zdợ rùi.....bon chen mệt thêm :sr:

Nghe xong hậm hực 1 hồi
Anh có zdợ ùi kén nữa mà chi
Thì ra bắt cá đây nà
Bà kon cô bác coi chừng zdùm em :botay:

Anh đây có vợ hồi nào
Giữa đàng thọc gậy xôn sao lòng người

satthubanggia
16-06-2007, 09:21 AM
Ngồi buồn viết bậy thơ chơi
Ai ngờ thơ dở buồn ơi là buồn!

nhoz_luv
16-06-2007, 09:34 AM
Anh đây có vợ hồi nào
Giữa đàng thọc gậy xôn sao lòng người

Em đây nói zỡn hui mà
lòng anh rộng lượng thứ tha em mừng :sr:

lolem_khoctham
16-06-2007, 07:33 PM
định vào đăng kí 1 chân
yêu cầu tuyển vợ sao cao quá trời
em ko má lúm đồng tiền
ko xinh ko đẹp làm sao bây jo`?

làm thơ thì cũng gọi là...........
ko biết chàng có chịu lời em ko

Gió_ấm
16-06-2007, 08:43 PM
định vào đăng kí 1 chân
yêu cầu tuyển vợ sao cao quá trời
em ko má lúm đồng tiền
ko xinh ko đẹp làm sao bây jo`?

làm thơ thì cũng gọi là...........
ko biết chàng có chịu lời em ko

em không đọc hết à
Có duyên chẳng cần đẹp xinh
Chỉ cần bên ấy hết mình yêu anh
Có duyên một tấm lòng thành
Tình anh duy nhất chỉ giành cho........!


Anh đây có vợ hồi nào
Giữa đàng thọc gậy xôn sao lòng người

Em đây nói zỡn hui mà
lòng anh rộng lượng thứ tha em mừng :sr:

May mà chỉ zỡn thôi mà
Nếu em khẳng định chắc là anh toi
Lòng anh vốn chẳng hẹp hòi
Hữu duyên kết bạn thử coi thế nào:thatall:

giang hồ_thi sĩ
16-06-2007, 09:58 PM
ÔI CHAO!lắm khách quá trời
làm thơ kén vợ có hời lắm chăng?

Banglang_tim
16-06-2007, 10:15 PM
Tuyển vợ nữ khách yêu thơ
Dáng duyên duyên dáng mộng mơ mắt huyền
Có duyên má lúm đồng tiền
Má hồng răng khểnh đẹp duyên thắm tình

Có duyên chẳng cần đẹp xinh
Chỉ cần bên ấy hết mình yêu anh
Có duyên một tấm lòng thành
Tình anh duy nhất chỉ giành cho........!



Kén chi mà kén Vợ hoài?
Ngày xưa cánh tím Lục Bình trao duyên
''Trai anh hùng...Gái thuyền quyên'
Thi Nhân nữ khách...hỏi ai sánh tài?

Giờ đây lại kén vợ hai
Tuyệt tình ơi hỡi...chân tình nơi đâu?
Thủy chung...đã mất từ lâu
Lòng Thành không giữ...còn đâu chữ Tình?

quocuong301
17-06-2007, 01:07 AM
Hỡi anh Tuyệt tình gì ơi
thấy anh kén vợ em chui dô liền :D
em đây ko phải ngọc ngà
thân này là "trống" ,kiếp này là girl :haha:
em nay cũng muốn xếp hàng
anh cho em hỏi en vào được chăng??? :haha:

lolem_khoctham
17-06-2007, 03:50 AM
là trống mừ đòi bon chen
ở đây chút nữa tui cho "đi" liền

quocuong301
17-06-2007, 04:20 AM
lọ lem muốn tớ đi đâu???
tuy anh là trống có chiện gì chăng???

lolem_khoctham
17-06-2007, 06:46 AM
người ta tuyển xã chứ sao
anh là gà trống vào đây làm ji`

giang hồ_thi sĩ
17-06-2007, 08:24 AM
trống này đi tìm mái ri
ở đây nhìu mái anh đi...sao đành

quocuong301
17-06-2007, 04:56 PM
giang hồ thi sĩ wa' tài
nếu em là mái cho anh xin lòng :D

lolem_khoctham
18-06-2007, 03:03 AM
cái anh thi sĩ giang hồ
tự dưng dừng bước cản đường người ta

Gió_ấm
18-06-2007, 09:01 PM
Có duyên gặp gỡ một lần
Cũng nên duyên phận đâu cần cầu mong
Vô duyên cất dấu trong lòng
Cũng như nước chẩy lòng vòng số không
Yêu nhau ấm áp mùa đông
Dửng dưng đêm hạ phòng không lạnh lùng

nhoz_luv
18-06-2007, 09:30 PM
Biết anh kén vợ mới đây
Em lỡ nói lời đùa zdui xao lòng
Nay em nói thẳng 1 lời
Em mún tham gia.....anh nè......cho ko ??? :fi:

Gió_ấm
18-06-2007, 09:48 PM
Anh đây kén vợ mấy lân
Bén duyên thi có nhưng lại gần thì chưa
Bởi người còn mải say xưa
Chân trời xa lắc còn chưa muốn về

Thương anh gửi lọn tóc thề
Phong thư gửi gió mang vể bên anh
Buông lời thương nhớ mong manh
Biết đâu năm tháng bóng anh phai mờ

Tuyệt tình một dạ yêu thơ
Mong tìm chi kỷ yêu thơ như mình
Có duyên chẳng cần đẹp xinh
Chỉ cần bên ấy chân tình yêu anh

nhoz_luv
18-06-2007, 10:38 PM
Pé Luv thề nguyện chung tình
Tuy rằng ko đẹp nhưng iu thơ nè
Chỉ mong chi kỉ 1 người
Trăm năm Luv mãi trọn đời iu anh :5:

lucbinhtimvn
19-06-2007, 09:14 PM
Có phải thật ....tình em trao quá vội
Nên lòng anh còn vương chút nghi ngờ
hay bỡi tại lòng ai còn thương nhớ
Một bóng hình thời áo trắng mộng mơ ?

Em vẫn biết mình là người đến muộn
Nên nào đâu dám đòi hỏi chi nhiều
Nhưng anh ơi! xin một lần thấu hiểu
Không ghen hờn...Đâu thể gọi tình yêu ...

Nếu bỡi thật ...tình em trao quá vội
Thì anh ơi ! đừng vì thế hững hờ
Đã yêu rồi em nguyện lòng muôn thuở
Sẽ cùng người giữ vẹn chữ tóc tơ ...

Em vẫn biết mình ngu khờ...vụng dại
Chỉ biết yêu mà có hiểu gì đâu
Nên anh ạ ...đừng hững hờ...quay mặt...
Để tình kia vương thêm những giọt sầu....

mây mơ êm
20-06-2007, 08:29 AM
Tuyệt tình kén vợ mà chi ?
Tình tuyệt chẳng có ; nói gì yêu ai !
Kén vợ người chọn yêu thi
Vợ người , chọn thế thiếu gì đúng không ?
Mà sao nghĩ đến tìm chồng
Chi nặng nào cũng hết lòng tham gia !

*******

Mây tôi hiện đã có chồng ,
Mơ tình nồng ấm bên phong lâu rồi
Êm đềm bởi đã thành đôi.
Ghé ngang đây để được coi thế nào
Xem cảnh náo nhiệt ồn ào
Người Tuyệt Tình kén ra sao đó mà ?

Jindo_two
22-06-2007, 07:09 AM
Cà trắp tất
Đúng là cà trawpsa ko à

Ra đường thấy gai mắt tròn
Về nhà thấy vợ mắt tròn tuôn rơi
Khóc cho số phận cuộc đời
Vợ mình sao xấu hơn người ta... ghê
.................................................. ...

giang hồ_thi sĩ
23-06-2007, 09:15 AM
cái anh thi sĩ giang hồ
tự dưng dừng bước cản đường người ta

vì anh đây thích em mà
không dưng ai lại tà tà vào chơi

AnH_XiNh
24-06-2007, 07:51 PM
Tuyệt tình kén cá chọn canh
Ai khôn thì chớ yêu anh tuyệt tình

Gió_ấm
24-06-2007, 07:53 PM
Ngu ngơ lạc giữa đường đời
Phải chăng phận bạc nên đời lẻ loi

Gió_ấm
24-06-2007, 08:30 PM
Đợi em đợi đến bao giờ
Đợi em đợi đến tóc tơ phai mầu
Đợi em năm tháng u sâu
Em ơi có nhớ đôi câu hẹn thề


Tuyệt tình kén cá chọn canh
Ai khôn thì chớ yêu anh tuyệt tình
Tuyệt tình kén cá chọn canh
Cá nào anh kén canh nào anh ăn
Đọc thơ anh thấy băn khoăn
Nhờ người giải giúp băn khoăn trong lòng

AnH_XiNh
24-06-2007, 08:48 PM
Tên anh chả phải Tuyệt Tình
Người khôn xem thấy tình tình tránh xa
Lo thời lo phải lo xa
Không thì mai mốt trách anh tuyệt tinh...

nhoz_luv
25-06-2007, 02:33 AM
Tuyệt Tình cái tên nghe hay
Nào đâu bik đc trong tim thế nào :5:
Chắc vì có tính lạnh lùng
Tuyệt tình 2 chữ đời cho chứ j ??? :botay:

Gió_ấm
26-06-2007, 07:08 PM
Có duyên anh nguyện chung tình
Đợi ngày sắp tới chúng mình bên nhau
Có duyên trước cũng như sau
Đừng dửng dưng nhé mà đau lòng này

AnH_XiNh
27-06-2007, 09:42 PM
Nhìn mặt Tuyệt tình quen quen
Hình như ĐN vừa mới len xen ra ah`??

Gió_ấm
01-07-2007, 12:52 AM
Tuyệt tình về với quê hương
Non sanh nước biếc nhớ thương người tình
Này nàng công chúa đẹp xinh
Nơi xa có nhớ bóng hình anh không

AnH_XiNh
01-07-2007, 01:15 AM
.....Nhìn mặt trông thế quen quen
Như chàng thi sĩ ra đây thi nè...

thaingocdaly2006
02-07-2007, 11:24 PM
chữ gì chói wá
chả đọc dc gì !

lolem_khoctham
06-07-2007, 08:07 PM
chùi ui là chùi ! thế rốt cuộc anh chọn ai làm bx ! nói cho người ta bít nào ! hic đợi dài cả cổ

Gió_ấm
08-07-2007, 06:33 PM
Người thương chẳng biết nơi đâu
Đêm ngày ta vẫn u sâu cô đơn

lolem_khoctham
08-07-2007, 07:33 PM
chai` !người thương thì đợi dài cả cổ mà chẳng thấy anh thông báo rằng anh thuơng ai hết !

bao jo` cho đến tháng giêng
bao jo` cho đến phiên em lấy chồng ^^

màu kí ức
08-07-2007, 07:51 PM
Bao giờ hoa gạo nở hoa
Bao giờ anh có tiền boa em ngồi
Bao giờ cho đủ đông người
Bao giờ tất thảy em ngồi cạnh anh

nhoz_luv
09-07-2007, 06:27 AM
bao jo` cho đến tháng giêng
bao jo` cho đến phiên em lấy chồng ^^

Chị ơi chớ có vội vàng
Tuyệt Tình kén vợ còn đang kén mà
Chị em phụ nữ thiệt là.....
Sao cứ fải hối làm chàng hoang mang :mpl:

khongten_vn20032000
09-07-2007, 07:09 PM
Người ta cô đơn thiệc mà
Các bà cứ hỏi là cà lắm chuyện
Tôi đây xin có lời khuyên
Có tin thi yêu luyên thuyên hoài vậy
Người này người kia chọc gậy
Ko yêu thì thôi làm zậy ko tốt

Gió_ấm
13-07-2007, 07:11 PM
Yêu nhau 9 đợi 10 trờ
Đừng như gió thoảng để rồi ngẩn ngơ

lolem_khoctham
13-07-2007, 07:29 PM
yêu anh 9 đợi 10 chờ
đợi anh mãi mãi anh jo` ở đâu?

nhoz_luv
13-07-2007, 10:27 PM
Iu nhau mới bik giận hờn
Cớ sao anh để nỗi hờn em mang :hum:

Gió_ấm
15-07-2007, 04:02 AM
Yêu anh sao quá vội vàng
Để rồi đôi lứa cùng mang nợ tình

Gió_ấm
15-07-2007, 04:09 AM
Trái tim anh vẫn con nhiều sao động
Vẫn sợ rằng tình ấy sẽ hư không
Bởi online như một giấc mơ hồng
Sẽ vụt qua khi bình minh thức giấc

yeudaikho_87nd
15-07-2007, 07:16 AM
dong song in bong doi bo tinh yeu chung thuy anh cho doi em

nhoccon_118
16-07-2007, 01:42 AM
Nếu làm thơ mà kén được vợ
Em đây xin đối để được làm vợ anh
Làm vợ của một nhà thơ lớn
Rất đang iu và lại rất vô tư!

Gió_ấm
16-07-2007, 03:57 AM
Anh là kẻ ngốc gã khờ
Yêu thơ không phải nhà thơ đâu người
Nói ra thiên hạ chê cười
Giản đơn anh chỉ là người yêu thơ

Gió_ấm
18-07-2007, 08:22 PM
Ai mà kiếm được hoa sung
Anh xin trọn kiếp tình chung với ngườihttp://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2006/12/05F61FB1/

Hàn Cát Nhi
18-07-2007, 11:26 PM
Bao năm lạc bước tìm chàng :D
Hoá ra chàng ở nơi đây hả chàng :sr:
Ngày xưa rồi cả ngày nay
Em đợi chàng...còn chàng..chàng đợi ai :sr:?


Bao năm đôi lứa sinh ly
Bao năm hẹn ước...trăng vàng chia đôi
Bao năm rồi lại bao năm
Chàng đi chàng chẳng đoái hoài đến em :sr:

nhoccon_118
19-07-2007, 03:38 AM
Anh là kẻ ngốc gã khờ
Yêu thơ không phải nhà thơ đâu người
Nói ra thiên hạ chê cười
Giản đơn anh chỉ là người yêu thơ
>>>
Yêu thơ là một nhà thơ lớn
Trong trái tim em sẽ ko có kẻ chê
Cũng chẳng có lời cười mỉa
Vì chồng em là 1 kẻ yêu thơ !!!
(bài này nghe chuôi chuối :( )

bekhongxinh17d
19-07-2007, 09:19 AM
Biet dau lo mai gap chang
Lai wuen di mat ngay nao ben nhau
Gio thi hai chu chia tayben minh
Chao anh kiep sau gap lai

Gió_ấm
20-07-2007, 07:57 PM
Phải chăng người thấy ta quen
Chỉ quen hình dáng hay quen tâm hồn
Nghệ An nơi ấy lớn không
Hà thành đất ấy nuôi hồn mộng mơ
Cả đời lãng tử yêu thơ
Yêu tình yêu nghĩa là ngơ chuyện đời
Có quen không thế người ơi
Xin cho ta biết đôi lời làm quen

kick_loveak
21-07-2007, 04:32 AM
thế là xong một kiếp người
thế là em đã yêu anh mất rồi
trời ơi người ấy trăng hoa
khách thơ lấn lướt vào ra em buồn

anh ơi có biết chăng là
một thời em đã yêu thơ tuyệt tình
thế mà anh nỡ lặng thinh
thế mà anh nỡ vô tình với em

Gió_ấm
22-07-2007, 06:20 AM
Em ơi có biết rằng là
Vần thơ đâu thể hóa ra con người
Tuyệt tình chông giống đười ươi
Chữ tình đã tuyệt có người nào thương

dark
22-07-2007, 08:37 AM
Từ Xa Sưa Tình Yêu Đã Có
Tai Sao Tôi Cứ Mãi Cô Đơn
Hay Tại Vì Tôi Chưa Đũ Nhớn
Đễ Yêu Người Tôi Thương Nhớ Ngày Đêm
Đi Xa Mới Biết Đường Dài------Bước Lên Sân Khấu Xem Ai Tài Hơn Ai
Các Anh Chị Làm Thơ Hay Wua...
Đễ Cho Em Ngươi Đọc PHãi Đão Điên
Có Phãi Chăng Em Là Một THằng Ngốc
BIết Yêu Thơ Mà Ko Biết Làm ThơYM:[email protected]

halfblood_prince88
22-07-2007, 01:47 PM
Làm thơ tuyển vợ yêu thơ
Làm thơ tuyển vợ mộng mơ đa sầu
Thơ ơi sao giống chiếc cầu
Cho ta mãi mãi bên nhau suốt đời

Gió_ấm
23-07-2007, 12:19 AM
"Nếu phải duyên nhau thì thắm lai
Đừng xanh như lá bạc như vôi"
Trái tim lạnh lẽo đơn côi
Tìm người sưởi ấm yêu tôi chân tình
Tuyệt tình xin nguyện chung tình
Chỉ yêu chi kỷ hiểu mình mà thôi

nhoz_luv
23-07-2007, 01:10 AM
Anh ơi xin hỉu thấu zdùm
Lòng em đã phải đau buồn bik bao
Chỉ tại ngày đến đêm sao
Vẫn chưa bik đc anh iu cô nào :(

lolem_khoctham
23-07-2007, 05:14 AM
nhớ anh em ngóng lên trời
thương anh em có đôi lời gửi anh
thế mà người cứ lạnh tanh
ko lời an ủi , đành tâm nhạt mờ

halfblood_prince88
23-07-2007, 05:21 AM
Anh ơi xin hỉu thấu zdùm
Lòng em đã phải đau buồn bik bao
Chỉ tại ngày đến đêm sao
Vẫn chưa bik đc anh iu cô nào :(

Anh yêu người nhớ đến anh
Anh yêu người đã vì anh đau buồn
Đời này anh chỉ luôn luôn
Yêu người đã hỏi " ANH IU CÔ NÀO " ^^:kissing:

Gió_ấm
23-07-2007, 07:22 AM
Trái tim cửa khép then cài
Từ lâu anh đã có ai đâu nào
Có duyên gặp gỡ tình chao
Vô duyên xin hẹn người vào kiếp sau

sweetlove2410
23-07-2007, 07:46 AM
Sao anh khép cửa trái tim
Lèm bao cô gái im lìm đợi ai
Anh ơi nếu có kiếp sau
Xin đừng "khép cửa " để sầu cho ai !

trieutuan
23-07-2007, 08:17 AM
hfghfghfghfghfghfghfghfghfghfghfghfghfg

Gió_ấm
23-07-2007, 08:00 PM
Đừng nói tiếng yêu quá vội vàng
Rồi như gió thoảng phũ phàng chia tay
Ai ơi nếu cảm tình này
A lô một tiếng hẹn ngày gặp nhau

Gió_ấm
03-12-2007, 07:12 PM
Lục lại nhật ký vườn thơ
Thấy mình sao vẫn bơ vơ một mình

KhongTheKhoViTinh
07-12-2007, 04:37 AM
Tình Mình Thế Là Hết Ròi Sao
Em Nở Bỏ Mình Anh Sao
Em Xem Tình Anh Như Cỏ Rac
Xin Em Hảy Về Bên Anh:timvo:

tinhanhvantrongem_HDH
08-12-2007, 08:01 AM
Thế gian đâu chỉ mình anh buồn
Mà anh than vắn thở dài thế kia
Anh còn tâm trí ngồi kén vợ
Còn em cô đơn có ai nhòm
Tình đầu em chết lặng con tim
Cửa lòng đóng lại khi nào mở ra