PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cánh đồng chum ở Lào



Hoa Huệ Trắng
11-06-2007, 12:59 PM
http://i17.photobucket.com/albums/b97/cutcut/1-2.jpg http://i17.photobucket.com/albums/b97/cutcut/2-2.jpg
Khu di tích lịch sử Cánh đồng Chum là di sản có giá trị của mường Puôn xuất hiện từ thời đồ đá và do bộ tộc Puôn, một trong 3 bộ tộc lớn nhất ở Lào, kỳ công làm nên.

Có 335 cái chum, có chum miệng vuông, chum miệng tròn, miệng lồi, chum hình quả dưa… Trung bình chum có đường kính 0,8m, cao 2,25m. Chum cao nhất 3,37m. Những chum to nhỏ khác nhau thể hiện sự giàu nghèo của người Puôn thời đó. Lại có truyền thuyết cho rằng ngày xưa thủ lĩnh của bộ tộc Puôn là Thạo Chương đã sai quân lịch đục đá làm chum ủ rượu cần để khao quân ngày chiến thắng.

Năm 1930, nhà khoa học Pháp Madeaine Colani đã có mặt tại Cánh đồng Chum và trong công trình nghiên cứu Mégalithes du Haut-Laos, Colani viết: "Tuổi của 335 cái chum này vào khoảng 2.500-3.000 năm. Đây không phải là những chum ủ rượu vì không thấy dấu vết nào có thể chứng minh". Đến khi phát hiện những nồi đất đựng sọ và xương người có nắp đậy cẩn thận được chôn xung quanh những chum này, Colani khẳng định: "Chum là vật đựng tất cả những di vật (quần áo, đồ dùng, rìu, nỏ, cung, kiếm) của người Puôn sau khi chết đúng theo phong tục của bộ tộc này".

Đến nay vẫn còn những hố bom sâu rải rác bên cạnh những chiếc chum (có nhiều chiếc đã bị bom phá hủy). Năm 1992 Cánh đồng Chum được Bộ Văn hóa Lào công nhận là di tích lịch sử văn hóa, đặc biệt từ khi có sân bay Cánh đồng Chum (cách nơi đây 1km) thì khu di tích này được đầu tư để khôi phục, mở rộng thành khu du lịch. Từ đó Cánh đồng Chum trở thành khu di tích lịch sử văn hoá thứ ba của Lào sau Luông Prabang và Chùa tháp Chămpa Sắc, thu hút 4.000 du khách mỗi năm, trong đó có nhiều khách đến từ các nước châu Âu, Mỹ…

Hiện Cánh đồng Chum đang được các chuyên gia thuộc Tổ chức UNESCO nghiên cứu, khảo sát lại vị trí, đánh dấu toàn bộ số chum để có thể trở thành di sản văn hoá thế giới-một di sản bằng đá trên nóc mái nhà Đông Dương

http://i17.photobucket.com/albums/b97/cutcut/3-3.jpg http://i17.photobucket.com/albums/b97/cutcut/4-2.jpg

Cánh đồng Chum là một di sản văn hóa nổi tiếng của Lào trên Cao nguyên Xiêng Khoảng. Nơi đây có hàng nghìn chiếc chum đá nặng từ 600 kg đến 1 tấn nằm rải rác trên cánh đồng dọc theo biên giới phía Bắc của dãy Trường Sơn.

Theo đường 7 qua cửa khẩu Nậm Cắn - Vinh, du khách có thể tới Muang Phonesavanh - tỉnh lỵ mới của tỉnh Xiêng Khoảng. Với địa thế núi non trùng điệp, khí hậu ở Phonesavanh mát mẻ quanh năm. Cánh đồng Chum là điểm du lịch hấp dẫn nhất ở đây với 3 địa điểm chính là Bản Ang, Lắt Sén và Bản Sua.

Cánh đồng Chum tại Bản Ang nằm trên một ngọn đồi gió lộng, xung quanh là khu rừng trọc thưa thớt, xa xa là dãy Trường Sơn điệp trùng. Một bậc thang đá dài dẫn tầm nhìn của du khách xuyên qua hàng phi lao, thấp thoáng trong ánh bình minh bóng những chiếc chum lớn nằm nghiêng nghiêng cô độc.

Cánh đồng Chum hiện ra mênh mang. Một cánh đồng với những cái chum lớn nhỏ, chiếc nằm cô độc, cái quây tụ thành nhóm… nằm ngổn ngang trên nền đất khô cằn xơ xác rộng khoảng 25 hecta.

Bản Ang là địa điểm nổi tiếng nhất với 334 chum được tìm thấy, trong đó cái lớn nhất có đường kính 2,5 m và cao 2,57 m. Đa phần những chiếc chum không có nắp, có hình dạng vuông tròn khác nhau, cái đứng hẳn trên mặt đất, cái chìm một phần thân dưới đất, đây đó có những chiếc chum đã vỡ, thủng đáy hoặc sứt mẻ.

Cánh đồng Chum tại Bản Ang nằm trên một ngọn đồi gió lộng, xung quanh là khu rừng trọc thưa thớt, xa xa là dãy Trường Sơn điệp trùng. Một bậc thang đá dài dẫn tầm nhìn của du khách xuyên qua hàng phi lao, thấp thoáng trong ánh bình minh bóng những chiếc chum lớn nằm nghiêng nghiêng cô độc.

Cánh đồng Chum hiện ra mênh mang. Một cánh đồng với những cái chum lớn nhỏ, chiếc nằm cô độc, cái quây tụ thành nhóm… nằm ngổn ngang trên nền đất khô cằn xơ xác rộng khoảng 25 hecta.

Bản Ang là địa điểm nổi tiếng nhất với 334 chum được tìm thấy, trong đó cái lớn nhất có đường kính 2,5 m và cao 2,57 m. Đa phần những chiếc chum không có nắp, có hình dạng vuông tròn khác nhau, cái đứng hẳn trên mặt đất, cái chìm một phần thân dưới đất, đây đó có những chiếc chum đã vỡ, thủng đáy hoặc sứt mẻ.

http://i17.photobucket.com/albums/b97/cutcut/5-1.jpg

Hiennie*
12-06-2007, 11:58 AM
wow...Nhìn ngộ NGộ lạ lạ wah' hen.....

hoatimuoi
14-06-2007, 08:10 AM
sao có mấy lỏm đá nhìn ngộ ngộ sao đó

m2mnamtuocbongtoi
16-06-2007, 01:32 AM
............. nghe giang hồ đồn đó là nơi chôn ng` xưa thì phải................:hum:

vitconxauxi_thu
19-06-2007, 12:05 PM
sao toàn là đá ko vậy cà?

PS: nhớ bỏ dấu nha bạn!

!!*Sun Bill*!!
03-07-2007, 10:21 PM
ow cái chum to dữ.............

mrttothev
05-07-2007, 04:41 PM
nhìn là lạ sao á :sr: