PDA

Xem đầy đủ chức năng : .....Nắng vàng sau cơn Mưa !....



! Chấm Than !
09-06-2007, 06:04 AM
Đã từng hét lên là Ghét Mưa Sài Gòn lắm ! cũng chỉ bởi 1 lí do : Mưa làm ướt áo ai , làm ai kia lạnh....! Nhưng có biết đâu rằng người ta mong thế lắm ! Mong mưa xuống để có 1 ai kia nữa reo lên thích thú như cả trăm lần trước : Trời Thương tớ kìa !

Ai đã nói thích mưa chỉ vì : nhìn thấy nắng sau cơn mưa là đẹp nhất ! nhưng lí do chính là vì đc ngồi sau xe và ôm thật chặt ! Cũng như khi ta đi đến 1 nơi nào đó lạnh giá thì tất yếu sẽ nắm tay nhau...! lẼ tự nhiên phải thế !...!

Khi Mưa xuống có lúc đã nghĩ : giờ sẽ nhắn tin cho ai kia khỏi phải đến đón nữa...cực người ta quá...làm khổ người ta nhiều...! Nhưng vẫn không đủ dũng cảm để đi dưới mưa 1 mình....! không đủ can đảm để tay buông xuống như mưa...!

Không biết ai kia còn nhớ cái lần đầu tiên ai kia xếp cho tớ một đống thuyền giấy...nhưng lại chỉ có 1 kiểu và 1 mầu trắng !trong mỗi chiếc thuyền ghi 1 điều ước...tớ đã chọn đc 1 điều thế này : " Nếu lần sau mưa nữa...N sẽ gấp thuyền cho Y "....! Chẳng hiểu sao từ đó luôn ngóng mưa về !

Cái khoảnh khắc ngồi dưới mưa và nhìn từng chiếc thuyền một chìm dần trong vũng nước thật thích....! không dám thử lại lần thứ 2 vì muốn gói trọn cảm giác đó...! mãi mãi của riêng thời khắc đó !

Vẫn giữ thói quen gọi điện cho ai kia mỗi khi mưa xuống...! rồi giật mình thấy mình đúng là ngớ ngẩn...! gọi chỉ để nghe hoài cái Âm thanh đó...! mỗi lần như thế tai cứ ù đi..!..." Số máy quí khách vừa gọi..." ! không sao đâu...thói quen mà ! mỗi khi mưa xuống vẫn muốn có ai kia để ngồi dưới hiên lặng nhìn ! hoặc đến Kính để nhìn từng giọt mưa nhỏ bé hắt vào ô kính...! Rõ ràng...! thích thú !

Người ta thường nói : Ai kia sẽ mãi sống trong tim mọi người ! Đó là cách sống hạnh phúc nhất ! tớ cũng nghĩ thế mà ! Tớ vẫn yêu mưa như xưa thôi !

Tớ vẫn ngốc nghếch...vẫn ngờ nghệch...vẫn thích gì thì làm , hok thích thì đừng hòng ! vẫn nghĩ gì nói đó !...Nhưng tớ đã biết cố gắng để kô làm người khác đau lòng , hay tổn thương ! Tớ đã mỉm cười đúng nghĩa !....!

Và có 1 điều can đảm là tớ đã dám viết cho ai kia !....! tại sao ư? ! đối với người khác tớ viết cho người ta 1 cách dễ dàng...nhưng với ai kia tơ; chỉ dám nghĩ đến thôi ! tớ sợ tớ viết thì còn mãi...lưu mãi trong tớ ! Cứ coi đây là 1 sự thay đổi đáng kể nhé !...!

.............Nắng sau cơn mưa bao giờ cũng đẹp.....!

[Lady] Eric [V.Pi]
09-06-2007, 09:11 AM
...
Trời mưa tầm tã khi tôi đi học về, cái cặp của tôi, ôi thôi rồi, bao nhiêu là sách vở đều ướt hệt Quỷ quái thật, khi nào thì nó tạnh chứ? Tôi sắp ướt cả người rồi này. Mưa mà mệt thế này, hèn gì ai cũng ghét mưa. Lội về tới nhà, mẹ thấy tôi, bà ôm lấy tôi mặc dù tôi ướt nhep.
-Mẹ, con đang lạnh !
-Ừ, con lạnh, mẹ sẽ ôm con thật chặt !
Mẹ kì thật, đang trước cổng nhà mà, mẹ chẳng hiểu ý tôi gì hết, tôi càu nhàu mẹ trong đầu. Hôm sau, trời lại mưa, chán thật, thế này mãi sao??? Tôi vừa ôm cặp vừa chạy hết sức về nhà, mệt thế nhỉ? Tôi trượt chân, bao giờ ngã cũng rất đau, và đau thật, đau đến mức tôi oà khóc, không biết giọt mưa hay nước mắt đang thi nhau tuôn trạo Lạnh, mệt, đau nhưng không thể đứng dây. Mẹ ở nhà chắc lo lắm, tôi đi học mà mãi chưa về còn gì. Quả thật, mẹ rất lo, mẹ cầm dù chạy trong mưa, vừa đi vừa gọi tên tôi, mẹ lo lắm, nhưng trời mưa ngăn mẹ đến bên tôi, con đường tôi đi trơn thật trơn, xa thật xa, và mẹ thì chỉ có thể chạy trong xóm tìm tôi mà thôi, mưa không cho bà đi xa, chân bà cũng vậy, tôi nghĩ thế.
Mẹ đó ư? Bà đi từng bước nặng nề, có lúc vấp té, nhưng bà vẫn đứng và tiến về phía tôi. Cầu vồng, nắng, đẹp quá, cả mẹ nữa, tuyệt đẹp !
............Nắng sau cơn mưa bao giờ cũng đẹp.....!

Vo Hinh Lang Tu
09-06-2007, 08:55 PM
mưa tí tách khảm buồn mắt lệ. từng giọt rơi ướt khẽ vai mềm. phiến cỏ lung linh miền tối sáng. huyễn mộng dìu nhau vô tận đêm.
xa xăm bước lãng quên mấy thuở. nồng nàn em hơi thở nhẹ loang. ngực thời gian trở trăn vòng xoáy. nhịp triều nâng dòng chảy căng tràn.
lối xưa nằm hiu hiu gió muộn. ánh trăng nghiêng dấu lệ hôn hoàng. ôm cô quạnh mưa chìm dĩ vãng. thuốc vàng môi giọt đắng dần tan.
mưa e ấp rèm loan thiếu phụ. mưa thẹn thùng gốc sứ heo may. mưa thẫm màu vuơng chốn lưu đày. vòng nhật ng*yệt cuồng quay ái lụy.
mưa vướng víu tà huy mù mịt. chạm thời gian da diết mưa ơi. mưa bay bay giọt rụng góc đời. miền cát bụi khóc hời tiếng dế.

! Chấm Than !
10-06-2007, 06:56 PM
thi thoảng ta đứng bất động...ngắm nhìn mọi thứ cứ như là lạ lẫm lắm !...cứ như mới lần đầu nhìn thấy !!!!

Thi thoảng hay ngồi một mình ! tách rời mọi người , cố tìm một khoảng không gian riêng cho mình !!!

Thi thoảng ta giật mình nhìn lại....Ta đang lớn....! dòng xoáy thời gian cứ trôi như vốn dĩ ! mọi vật đang thay đổi còn mình ta dứng dậm mình với cái quá khứ cũng đã xa ! đứng giữa lưng chừng của hiện tại và thời khắc xưa !

Thi thoảng nhận ra mình là một con ngốc ! ngốc một cách của riêng mình ! Biết thế đó , thấy vậy đó ! nhưng kô làm gì đc để xóa bỏ nó ! để " khôn ngoan" hơn !

Thi thoảng cảm thấy mình đang chìm dần giữa một đống ngổn ngang....rồi nhắm mắt như bất lực...bỏ mặc ....!!!

Nhẹ bước trên từng con đường đông nghẹt người giữa lòng Sài Gòn ! xèo nhẹ bàn tay hứng lấy gió , hứng mặt lên trời đón lấy mưa !....! gió như lốc cuốn đối với những cánh me nhỏ bé !....ngồi ở 1 góc ghế đá và tưởng chừng như đó là cơn mưa vàng đẹp nhất !....!

............Nắng sau cơn mưa bao giờ cũng đẹp.....!

Mưa...TrÊn...pHố
12-06-2007, 01:45 AM
sau cơn mưa trời lại sáng !..Mưa đã tạnh lâu rồi sao em còn đứng đó....:rain:

tieutieu
12-06-2007, 02:01 AM
ngày mưa rơi, ngày thày đi lấy vợ ,hok một lời giải thich nào cho em biết cả, đúng em hiểu thày hok muốn nói ,ánh mắt của thày đã hok nhìn em nữa.em hok khóc đâu thày.em đã đi trong mưa để nhớ về kỉ niệm mà có lẽ em sẽ cần quên đi.em hiểu rằng dưói mưa kia chỉ có mình em

Giọt Sương
12-06-2007, 11:09 AM
Mưa..........những giọt mưa kia.....có lạnh bằng....giọt mưa trên má em....( đúng ra...mưa trên má ta phải ấm chứ nhỉ :so_funny: )......

.....Nắng.....có lẽ....em đã.....nhìn thấy tia nằng đầu tiên sau cơn mưa chị ạ :)

! Chấm Than !
13-06-2007, 12:37 AM
to Sương:ss nghĩ ss cũng giống em ! đã nhìn thấy " Nắng" rồi :hihi:

To Mưa : Em đâu còn đứng đó nữa đâu Mưa...! Em đang tránh mưa cơ mà ! Mưa này với mưa kia khác nhau mà...:hihi: ! Nhớ Mưa lắm :huglove:

Em biết nỗi buồn là do em tạo ra...! nhưng em lại kô thể xóa bỏ nó ! đó là điều mà em rât' ghét ở em ! Em dường như thiếu cái gọi là : Nghị Lực Sống ! Thiếu ý thức vươn lên ! và kô THam Vọng ! Em cứ đưa đẩy thời gian...! cứ để nó tuột mất ! Em nhận thức đc ! nhưng em lại kô thể vượt lên ! Em...!

yp_violet_rainbow
14-06-2007, 09:10 AM
Có một số trường hợp sau cơn mưa thì trời lại sáng.
Tuy nhiên nếu nhỡ đang là đêm thì mưa có tạnh vẫn... tối thui như thường!!!:fi:
Đó là còn chưa nói sau cơn mưa thì đường xá còn ngập lụt tùm lum nữa đấy!!! Hihi!
Nhưng nói cũng là nói cho vui, chứ theo tôi, sau cơn mưa thì trời sáng hay không còn tùy. Nếu con người gặp trắc trở mà sau đó biết đứng lên thì... trời mới sáng được chứ!!!
Nghĩ xem tôi nói có đúng không?

Giọt Sương
14-06-2007, 09:51 AM
thỉnh thoảng......nhớ về anh.....chỉ nhớ thế thôi......:hihi: chỉ là thoảng qua.....:hihi:......hết giận là hết yêu.......ss nhỉ.....có lần.......anh đã nói rằng....anh sẽ không giận em....và đã không giận em......:hihi:......có lẽ anh ấy......đã quên.......

và.....em cũng sẽ quên thôi ss nhỉ :hihi:

...mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng.....nắng cùng em hát và cùng chơi múa vong :hihi:

-::- ïŋ√ïʂîߣȝ -::-
14-06-2007, 08:17 PM
nếu niềm tin của bạn là thế.........thì cơn mưa dù mạnh đến mấy...........bầu trời vẫn phải xanh trở lại sau đó :smile:...........và tôi cũng nghĩ thế !!

Mưa...TrÊn...pHố
15-06-2007, 05:19 AM
Môi em cười xinh tươi lúng liếng
Mắt em ánh lên muôn vẻ dịu hiền
Tay em thon dài lướt nhẹ trong nắng
Thân em thướt tha dưới bóng cây già

Ngày em đến đời ta thêm chút gió
Cứ cuốn mãi theo em --không nghỉ đc bao giờ
Ta không biết phải thế là hạnh phúc
Hay chỉ là ảo tượng cuộc tình em

Ta mặc mình say ,nghiêng ngả vì em
Mặc đau đớn , buồn buồn , tủi tủi
Miễn sao ta có thêm vị yêu đương
Môi ta khô , mắt ta héo gầy

Nhím kon
15-06-2007, 06:39 AM
Bé nghĩ mưa thì đâu có gì xấu đâu, sau mưa cây cối sẽ lớn lên, còn lòng mình thì nhẹ nhõm đi. Với nữa sau cơn mưa trời không những sáng mà (nếu may mắn) còn thấy được cầu vồng. Tốt hơn trước cơn mưa nhìu đó chứ, phải không?

mưa_buồn
15-06-2007, 06:48 AM
chỉ cần em đứng dưới mưa không ai có thể thấy em đang khóc .....không ai có thể biết em ưu sầu.....và không ai có thể nghe em oán trách

! Chấm Than !
15-06-2007, 07:37 AM
To Mưa :...!

Em sẽ mãi im lặng nghe từng hơi thở
...lúc rộn ràng , lúc khẽ khàng dìu dịu
Em sẽ mãi đứng nhìn về phía ấy
...phía cuối con đường ~ phía ây kô anh !

Em dù đã biết tim mình kô trọn vẹn
Vẫn tham lam dành một góc cho anh
Nhỏ bé lắm ~ nhưng lửa luôn luôn sáng
Như gương mặt anh lúc những vui cười

Anh đã biết yêu là khắc khoải mong chờ
Sao cứ dại khờ ~ cứ theo em
Anh đã biết em kô còn như trước
Mà vẫn yêu em theo cách của ngày xưa

!

tâm_hồn_xanh
15-06-2007, 06:16 PM
Nhưng :dancing tomato: mình chẳng bao giờ có dc niềm tin sau mỗi cơn mưa. :moood:

hoasaudongvn
16-06-2007, 01:53 AM
Sau cơn mưa chắc chắn trời sẽ sáng , khi vấp ngã phải biết đứng lên mình tin vào điều này , sống cũng cần chút niềm tin

Hàn Cát Nhi
17-06-2007, 08:40 AM
Có một người ngẩn ngơ nhìn mưa rồi chính bản thân lại tự hỏi mình : " Tại sao lại thích mưa đến vậy ? "

Có một người mong chờ chút nắng trong những ngày đông cho bàn tay bớt lạnh....để rồi thất vọng tràn trề.

Có một người chờ mưa rồi chờ nắng...chờ những gì mông lung đi qua...cho mưa mang thêm vu vơ...cho nắng sau mưa...lung linh mà xa vời.

kientapsu
17-06-2007, 09:42 AM
---... Có một người chẳng phải chờ nắng mà cũng không phải đợi mưa , chỉ chờ một câu trả lời cho câu hỏi đó..
---.. có một người cố tình quên đi tất cả vì cái bản chất bướng bỉnh trong mình đã điều khiển lương tâm..
---.. có một người không thèm nhận lời xin lỗi của một người..
..có một người !!

Trang Sassy
17-06-2007, 05:59 PM
Đây là tâm trạng thât của bà à :rain:

! Chấm Than !
18-06-2007, 07:26 PM
lại một ngày nữa trôi qua đấy ! lại một người nữa ra đi đấy ! có sao kô em?....có còn khóc kô em...! một chút tình gửi mưa gửi gió liệu có đòi lại về trong trái tim kô em ! là xa là vắng , là khóc là thương , hay chỉ là những vật vờ giả dối ! hay đang tự tạo cho mình một nỗi đau điên loạn ! để rồi chết lại ở trong lòng ! đã là thương là yêu thì hãy biết giữ , nếu kô giữ đc nữa thì dzũ bỏ cho nó ra đi ! cớ sao cứ kéo lại mãi thế ! ích gì , lợi chi? Một lần vất ngã kô phải là quị xuống luôn hay nhớ nhung nuối tiếc , mà phải phủi đít đứng lên chứ ! phải làm lại chứ !
Ngốc hay điên ! có còn tồn tại cái gọi là lí trí trong em nữa hay kô thể ! hay nó bị nhưng con siêu vi do em sản sinh giết chết rồi ! vực dậy đi ! trong em còn có bao nhiêu người , đừng ngu đần mà bỏ lỡ , đừng dại khờ mà mà kô nắm lắm ! đã từng dzạy em bao nhiêu rồi ! muốn hạnh phúc thì phải đấu tranh ! đâu tranh với bản thân ấy ! hiểu kô?



to Alek : Ai biết :rain:

! Chấm Than !
20-06-2007, 09:31 AM
Mưa hôm nay lại về nữa đấy ! Một chút thôi...Mát cẢ khí trời , mát cả những nhớ nhung nhoi nhói trong em...! Mưa đang về trong phố. như anh trở về trong lòng em....dịu dàng...khe khẽ..có âm thanh cả đấy , có hạnh phúc tiến gần , có mùi hương của cấy...của cả anh trong đó ! Em đang tự tưởng tượng ra đấy....Anh có về đâu...!

Xin lỗi mưa...xin lỗi mưa vì mỗi khi mưa về là lại đổ vấy cho mưa cái tội : Mưa về sao buồn quá...nhưng kô phải thế đâu nhỉ....chỉ là đổ thừa vậy thôi...! bộc lộ mình dưới mưa thật dễ...Dưới mưa anh đâu còn nhìn thấy nước mắt em rơi....môi em hết vị mặn...!

Nắng về em lại ngủ vùi trong phòng kín ! để tránh đi cái ánh sáng....hay nói chính ra là cái lí lẽ của Nắng...phải tươi sang chứ....ừ ! phải tươi sang chứ !....Nhẹ nhàng thả xuống....rồi im lìm tắt đi !....

Mưa mưa...nắng Nắng...

Anh anh....em...em


Nội dung bài của bạn quá ngắn :so_funny:

Mưa...TrÊn...pHố
23-06-2007, 03:25 AM
Anh đi theo em ! đến khi trời dứt mưa ! nhìn em khóc trong ánh nắng vàng rực cháy , lẳng lặng/ nhìn em bên người khác ! một người có thể lau nước mắt cho em chứ kô nhìn em khóc như anh !

Một người có thể làm nhiều hơn cho em hơn là dẫm lên dấu chân em
]

Xin lỗi ! lẽ ra anh phải nói Anh Yêu Em khi anh có thể !


Mưa về trong anh rồi em ơi !

! Chấm Than !
24-06-2007, 09:29 PM
SAo cứ làm em khóc vì ai? ! sao????? ! Em kô thể tin ! kô thể tin ~ Anh ra đi ! không ! không ! không ! tình mình tan vỡ ! mưa lại về ! căm thù sao? ! :rain:

! Chấm Than !
26-06-2007, 08:03 AM
Trời ơi ! ai thế này ! lâu lắm mới gặp Thuận !...khoẻ đúng hok :) !

! Chấm Than !
27-06-2007, 07:41 PM
ừ ! có người cứ lạ lùng vậy đấy ! :rain: ! Thế khi nào T định đi làm lại !?



Một ngày dài trong nỗi nhớ nhung và mong chờ ! ta dường như hiểu ra đc thời gian kô chỉ biết trôi qua một cách nhanh chóng mà nó còn trôi chậm ! rất chậm! vì có một người vẫn đang chờ đợi ! :rain: ! không rõ ràng là chờ một điều gì cụ thể , chỉ là một chút vu vơ ! mông lung !...! :rain: ! ngày thì vẫn dài...đêm càng dài thêm ! Một mình lăn lóc giữa căn phòng mới hiểu ra mình đang khao khát điều gì ! :rain: !

Một thoáng thôi ! chứ chật chờn hiện về trước mắt ! càng suy nghĩ càng rối trí ! Trong kịch của Sp thì Ánh sáng , nắng là lí lẽ...là sự soi sáng ! nhưng...dường như một chút nắng kô sưởi ấm nổi cả một mùa đông lạnh giá ! :rain: !

Mưa..