Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ¸.·¨¯`·.·..·¨*.:.....♥ Đến lúc phải suy nghĩ ♥ .....¸.·¨¯`·.·..·



cute_lollipop_2301
08-06-2007, 11:34 PM
Từ cái dạo bf con nhỏ bận ôn thi thì bf trở nên khẩn trương khác thường. Mà cũng đúng thôi. Thi ĐH chứ có phải là chuyện gì giỡn chơi được, sự nghiệp của người ta chứ phải chơi. Nhỏ thông cảm lắm chớ, cũng có lần nhỏ quyết tâm đến lúc bf sắp thi thì hẻm nhắn tin, chat chít chi hết lun để bf nhỏ tập trung thi cử cho nó suôn sẻ, hem vướng bận chi hết. THế là mượn cớ hết card với lại có lần cũng nói thẳng với bf nhỏ dạo này đừng nhắn tin nữa để học hành. Mà thiệt ga thì nhỏ cũng bận học chớ bộ với có lắm chuyện để nhỏ phải túi bụi mà hoh còn time để nghĩ tới, nhớ tới bf nữa. Mí hum sau đó, ban ngày thì lo việc nhà, đến chiều rùi tối là đi học như chạy show (bắt buộc dzị để thi ĐH) với tiện một công đôi việc.:so_funny: Đi học hum nào cũng về tới nhà lúc 9h30, ăn cơm, xem phim ảnh giải trí gì một chút là đồng hồ đã điểm 10h30 hay 11h kém rồi. H này mún cũng hem được nhắn tin vì làm phiền bf nhỏ. Lỡ đâu người í đang học bài hay h này đã ngủ để mai dậy học sớm thì sao. Hung được nhắn, nhứt định lun. :timvo: Dzị là cố gắng liệng cái cell đâu đó, hoặc tắt nguồn mấy lần lun để hem còn nhắn tin được nữa. Nhưng 12h kém hôm đó, quơn tắt chuông trước khi ngủ, cell nó ré rân rân, chu choa, đừng tim mất hồn lun. Thì ra bf con nhỏ gọi. :hum: Làm sao h? Tưởng ngủ rồi chớ?!?! Nhỏ ngủ với mm nên sợ bắt máy mm dậy la cho, vì khuya lắc khuya lơ rầu. Đành deny rùi pm bằng tin nhắn cho tiện. Nhưng cũng chỉ pm được mí tin là phải tự bb để bf còn ngủ mai dậy đi học. :khocnhe: Bf nhỏ đúng là... "Bận gì thì bận chứ, hem thèm pm cho anh một câu gud 9 nữa. " :huglove: KHông thể ngờ được... Xúc động ghia lun í! Nhỏ gấp máy lại sau tin nhắn đó, miệng mỉm cười tươi như chưa bao h được cười, rùi nhắm mắt nhưng hem phải ngủ, nhắm mắt như mún cái giây phút đọc tin nhắn đó không bao h hết. :tim: Mí hum liền nhỏ cứ đều đều nhận được mess gud 9 lúc nửa đêm of bf nhỏ. NÓ thành thói quen rồi. Tự nhiên hôm mới rồi, lúc 9h30 vừa đi xe về tới trước cổng nhà, có mess. Bf nhỏ nhắn sao thấy hem an tâm chút nào, sợ điều gì đó hoh hay xảy ra?!? Tin nhắn gì lạ dzị kìa? Rồi bf tâm sự là trước đây bf nhỏ "đã từng có hai người gf, người thứ nhất từ chối bf, còn lí do bf chia tay người thứ hai là do hoh thể QUƠN được người thứ nhứt. Có lẽ đến h anh cũng hem quên được người con gái đó." :khocnhe: Ý bf của con nhỏ là sao? Có nghĩa là tới h mặc dù đã là bf của con nhỏ rồi nhưng vẫn hem quơn được người thứ nhứt hay sao???? Đọc đến đó, con nhỏ tức điên lên, mặc dù lâu nay nó thik gì thì thik nhưng lí trí vẫn chiếm phần hơn, hành động rất lí trí là đằng khác. Lâu nay thik bf nhỏ bao nhiu nhưng cũng tự nhủ hem được ghen tuông gì hết, hoặc là phải tin tưởng... nói chung rất cao thượng nhưng sao đến h nhỏ hem còn được như dzị nữa. Chưa lúc nào nhỏ cảm thấy bùn như lúc đó, khó thở mà hoh dường như hem thở nổi nữa rùi, sắp tắt thở lun í. :hum: Con nhỏ hoh bít suy nghĩ gì nhắn lun mess : "Vậy là sao? Níu mún gì cứ nói thẳng? say gud bye chứ gì?" Nhỏ sao lạ dzị kìa? Mọi khi hem phải như dzị! Rồi nhỏ hồi hộp chờ pm. Hem có pm nào hết mà là một cú phone từ bf of nhỏ. Nhỏ giận quá hem bắt máy, bf nhỏ nhắn tin bảo bắt máy i, bf nhỏ có chuyện mún nói. Nhỏ miễn cưỡng bắt máy. Bf nhỏ bảo chẳng qua chỉ là tâm sự với nhỏ thoai, hem mún giấu nhỏ điều gì, và lại sợ hoh nói, nhỏ bít thì sẽ bùn hơn. Nhưng bf nhỏ có bít hoh, nhỏ hoh cần nghe điều đó, nhỏ chắc sẽ vui hơn níu hoh bít điều đó. (Phải chăng nhỏ ích kỉ quá?) Rùi bf nhỏ giải thik đó là first luv nên chắc hem quơn được. Àh ừ, cũng đúng mà. First luv thường thất bại dở dang nhưng nó là kỉ niệm là ấn tượng ban đầu chắc đẹp lắm khó phai lắm nên đối với một số người thì hem quên được cũng phải. Nhỏ thấy cũng có lí, kỉ niệm người ta có quyền giữ, mang theo mình để những lúc vui hoặc bùn có thể lấy ra mà ngẫm nghĩ mà nhớ lại. Hoh ai có quyền cấm. Miễn là bây h bf nhỏ chỉ có mình nhỏ, và chỉ thik mình nhỏ thôi. :so_funny: Nhỏ vẫn ương bướng, chưa chịu phục. Nhưng sau khi nhận được mess típ theo : "No one means more 2 me than u - Nothing means 2 me than our luv" Nhỏ h đã hỉu ra rồi. Bf nhỏ iu thương nhỏ nhứt, hoh ai sánh bằng mặc dù first luv kia vẫn còn mãi trong lòng bf nhỏ, nhưng đó chỉ là kỉ niệm thôi. Đã đến lúc lòng vị tha of nhỏ trổ tài rồi , ai đời lại đi ghen với kỉ niệm chứ????

†º°¨ђm_q§¨°º†
08-06-2007, 11:47 PM
thôi mà CUTE :hihi: bà làm gì mà bướng giống tui vậy

cute_lollipop_2301
08-06-2007, 11:53 PM
:kaka: bà cũng dzậy mừ đi nói tui. Nhưng rồi bà sẽ hỉu tui thôi. Có lẽ bà đọc cái này xong nhưng cái kết bà chưa hỉu thấu cho nhắm. Happy ending đó pà.

¤ ъuoлς' ъľин ¤
09-06-2007, 12:02 AM
Nếu tui là Cute thì tui sẽ ko làm như vậy đươc. Con người tui vốn ích kỉ lắm, có lẽ tui sẽ dằn vặt người đó mãi thôi. Biết là ko nên nhưng ko sao nghĩ khác được :(
Một khi đã quen tui rồi mà còn bảo là chưa quên được ex thì tốt nhất là nên chấm dứt..... vì lòng tự trọng của tui cao lắm :D
Chắc cũng biết vậy nên bf của tui dù có quên hay chưa quên chắc cũng chẳng dám nói với tui :so_funny:

cute_lollipop_2301
09-06-2007, 12:19 AM
Oh đúng thiệt là dzậy. P cũng đang tìm cách suy nghĩ và giải quyết sao cho đúng chứ níu như tình huống này thì giận là điều tất yếu rồi nhưng làm sao để hoh như vậy. Công nhận có nhưng cái white lie cũng hay nhưng bf of P chắc nghĩ theo hướng khác. P cũng hoh bít sao nữa :khocnhe: Àh mà có phải ý bướng bỉnh là P hem có tự trọng cao hem? Mà vấn đề tự trọng là cần vào việc này hem nhờ? :1_question:
@M : này bà vào mà pm này. Có người phản đối cách suy nghĩ of tui.

¤ ъuoлς' ъľин ¤
09-06-2007, 03:01 AM
đâu fải là tui nói bà hok có lòng tự trọng, nhưng ý tui là lòng tự trong của tui cao lắm, cao đến mức ích kỉ, ko thể thông cảm đc những việc như vậy. Hiểu chưa :bicycle:

dragononline
09-06-2007, 03:12 AM
biết nói gì bây giờ,hix buồn wa' lên mạng lang thang

==(HONEY)==
09-06-2007, 05:56 AM
chài ơi! em nhìn mà thấy chán luôn.....lười đọc lém!!!!!

baby dễ thương
09-06-2007, 07:02 AM
đã hiểu nhau , đã tha thứ rùi mà còn nhắc đếm làm gì nữa
sao hok làm sao để mãi mãi dc bên nhau đi
chứ nhắc lại chịn cũ như vậy có nên hok
mà con trai kị nhất là nhắc lại chịn cũ đó mấy chị ui
lòng tự trọng ư bỏ qua đi
iu mà như bà chị thì iu làm gì
iu phải biết chấp nhận và tha thứ chứ

baby dễ thương
09-06-2007, 07:07 AM
đã hiểu nhau , đã tha thứ rùi mà còn nhắc đếm làm gì nữa
sao hok làm sao để mãi mãi dc bên nhau đi
chứ nhắc lại chịn cũ như vậy có nên hok
mà con trai kị nhất là nhắc lại chịn cũ đó mấy chị ui
lòng tự trọng ư bỏ qua đi
iu mà như bà chị thì iu làm gì
iu phải biết chấp nhận và tha thứ chứ

¤ ъuoлς' ъľин ¤
09-06-2007, 10:42 AM
Chấp nhận và tha thứ.......??
Ai lại ko biết 2 điều đó nhưng quan trọng là khi gặp chuyện rồi có làm được như vậy hay ko :rain:
Đâu fải ai cũng cao thượng như bạn đâu :so_funny:

youtube
09-06-2007, 09:19 PM
dài dòng quá.... tình cảm rắc rối... tự mình làm khổ mình

GiRl Sh0cK
09-06-2007, 11:33 PM
con trai ai cũng vậy...vô tâm wá hóa ra hờ hững...con trai mà wan tâm con gái như con gái muốn nếu thế chắc đất sắp.....nẻ...