bupbekhongtinhyeu_87
07-06-2007, 01:02 AM
" Tôi đưa tay giã từ kỉ niệm
Mối tình đầu ôm trọn trong tim
Dĩ vãng ơi! Xin hãy lặng im
Đừng hối tiếc cũng đừng oán hận."
" Trời còn có bữa sao không mọc
Em chẳng đêm nào không nhớ anh
Trên trời có muôn vàn sao đẹp
Cớ sao ta lại chọn sao vô tình...?! "
" Ngồi buồn xếp lá mùa thu
Xếp thành bốn chữ "YÊU ANH TRỌN ĐỜI"
Người ta nói khóc là quên tất cả
Em khóc hoài nhưng vẫn nhớ anh..."
Mối tình đầu ôm trọn trong tim
Dĩ vãng ơi! Xin hãy lặng im
Đừng hối tiếc cũng đừng oán hận."
" Trời còn có bữa sao không mọc
Em chẳng đêm nào không nhớ anh
Trên trời có muôn vàn sao đẹp
Cớ sao ta lại chọn sao vô tình...?! "
" Ngồi buồn xếp lá mùa thu
Xếp thành bốn chữ "YÊU ANH TRỌN ĐỜI"
Người ta nói khóc là quên tất cả
Em khóc hoài nhưng vẫn nhớ anh..."