PDA

Xem đầy đủ chức năng : loi chao vinh biet hahah



caubedanghi02
11-07-2005, 07:32 PM
Tình là gì làm bao người phải khổ ?
Đã bao người phải chết vì nhau
..............?????????????????

Có phải tình yêu là ảo mộng
Khi bước vào một cuộc phiêu lưu


Phong Bì này là một quan tài nhỏ
Trang giấy trắng là một giãi khăng tang
Gỏi tới em lời chao vĩnh biệt
Tiễn em về thế giới giàu sang
Tôi ko làm phiền em lần nào nữa
Chỉ lần này là lần cuối mà thôi
..............................??????????????


Nam chính xuân nay lễ vừa trao
Có lần mây trắng lững lờ trôi
Cánh chim bay lẽ bay bay mãi
Nước mắt tuôn lệ rơi úa trào
Nam Chính xuân nay vắng một người
Chiim buồn ko lựa cá ko bơi
Viết lại nơi đây dòng lưu niệm
Và viết bằng mực có ngày mai
Chỉ còn tình bạn là thắm mãi
Giữ cả niềm tin lẫn ý đời
Hoa Hồng tuy đẹp nhưng gai sắc
Cho Thầy hoa cuối bảo hoa yêu
Ihihiihihihihi


Tôi muốn hỏi các bạn cái này..............? Tình yêu là sao ............?
Nhớ lần sau type dấu nha bạn. Nếu ko th`i bài thơ của bạn sẽ được sữa lại hay del nhưng nêu" sữa lại có sai , lạc đề thì chúng tôi ko chiệu trách nhiêm :)
Thân Endless

Lột Xác
11-07-2005, 08:37 PM
Tình yêu là chốn chiêm bao
Vui buồn lẫn lộn ngọt ngào đắng cay
Tình yêu là một men say
Nhưng rồi cũng sẽ có ngày tiêu tan