Xem đầy đủ chức năng : Tại sao phải là em mà ko là một ai khác??????
huongduongxanh
06-06-2007, 08:11 PM
Tại sao tôi lại thích em và iu em cơ chứ? Em là một cô gái bình thường như bao như người con gái khác. Lần đầu tôi gặp em thật tình cờ, ánh mắt và cả nụ cười của em đã làm tôi xao xuyến trong những giây phút đầu gặp gỡ. Sau đó tôi đã xin làm quen với em và em đã chấp nhận. Tại sao ngay lúc đó em ko từ chối tôi chứ hay em thương hại tôi. Thương hại một kẻ ngẩn ngơ, khờ dại vì iu em. Tôi cứ tưởng tôi đã là người hạnh phúc nhất trên đời nhưng hoá ra tôi đã lầm........vì em ko hề iu tôi. Em luôn thất hứa và cho mình có quyền tự quyết về cuộc đời tôi. Và cũng có nhiều lần em phản bội tôi, tôi đều tha thứ cho em. Tại sao em thích lừa dối tôi như thế? Mỗi lần nhìn thấy em khóc là tôi ko thể chịu được tôi lại tha thứ cho em. Giờ em biết ko tôi đã quá mệt mỏi, chán nản với những lời hứa của em rồi. Tôi phải làm gì đây??????????????:thatall:
hoalieuo2007
06-06-2007, 08:22 PM
chia tay là cách giải quyết tốt nhất , người mà bạn iu đã đánh mất niềm tin của tình iu rùi........... xin lỗi vì đã nói thẳng.
zapme
06-06-2007, 09:17 PM
người ta có nới anh iu em là ngu , anh iu em là ngơ, anh iu em bị lừa........anh ko mún làm người thứ........3,4,5. thui dường ai ney di! hehehehe
pe_rin
06-06-2007, 10:38 PM
hèm ai bĩu ngu chi??? iu mờ ko chịu giành rang chịu!!^^ mờ gặp tui tui ko thèm iu như dzậy đâu thôi goodbye
huongduongxanh
07-06-2007, 01:10 AM
nhưng em bảo vẫn iu tôi như ngày nào, rồi em nói hãy cho em cơ hội đi anh nếu ko có ah em ko sống nổi. Vậy tôi biết phải làm sao, đã có nhiều lần tôi đã đề cập đến chuyện chia tay nhưng tôi ko thể vì tôi vẫn còn iu cô ấy.Và lần này tôi sẽ chia tay dù em có nói gì đi chăng nữa. Phải chăng đây là biện pháp cuối cùng?
b3.0nlin3
07-06-2007, 02:07 AM
Tại sao? Tại sao? Tại sao? Đừng hỏi tại sao :so_funny:
zapme
07-06-2007, 02:40 AM
ney2 ney2! nó chĩ nói thé thui! dừng dễ bị gạt nữa ! goodbye! so say yé! hie hie.......
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.