-::- ïŋ√ïʂîߣȝ -::-
05-06-2007, 02:50 PM
Thường thì tụi mình thấy tụi con trai thật phiền phức, lắm lúc lại còn ồn ào và rắc rối nữa.
Lúc đấy thì chắc chỉ ước gì con trai biến mất thôi.
Nhưng sau khi đã suy đi nghĩ lại tớ thấy nếu như không còn con trai nữa thì cực kỳ nguy hiểm đấy! :so_funny:
1.Bọn mình sẽ cãi nhau với ai?
Con gái bọn mình thường đanh đá, suốt ngày hoạt động hết công suất để buôn đủ thứ chuyện từ lớp đầu khối đến lớp cuối khối nào là thằng B iu thầm cái A đấy xong lại đến cái N bỏ thằng H rồi ..........
Nhưng thỉnh thoảng tụi mình cũng cãi cọ om xòm, mà nếu không có con trai thì bọn mình cãi với ai? Chẳng nhẽ lại cãi cọ với nhau ah?
Không hiểu sao khi cãi nhau với tụi boy, bọn mình thấy nó mang tính chất rất nhẹ nhàng -> không giận nhau, mà cả lũ lại quay ra cười sặc sụa với nhau.
Lúc đấy tớ thấy tình bạn bè khủng khiếp, vì thế đấy là lý do đầu tiên con trai phải có mặt ? :so_funny:
2.Ai sẽ nói thật đây?
Có ai đã nghe bài "Con gái nói có là không chưa?" :rang:
Khi nghe xong chắc bọn mình chẳng ai phản đối đâu nhỉ vì đa số tụi mình thường đâu có nói thật lòng đâu (thế mới là con gái chứ).
Tụi con trai xuất hiện cân bằng lại bọn mình đấy, khi ở bên con trai bọn mình sẽ thấy có nhiều chuyện chẳng cần phải giấu hay quanh co làm gì cho mệt.
Mà lúc đó tụi boy còn rất tuyệt vời theo kiểu luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng thấu hiểu kiểu Prudential
3.Và nhiều vấn đề cần con trai
Bọn mình ai cũng phải công nhận khi con trai giận dễ tha thứ hơn con gái, chúng sẵn sàng tha thứ cho tụi mình bất kỳ mọi việc và luôn luôn ga lăng giúp đỡ tụi mình.
Chứ phải con gái giận nhau một hồi phải "so gy" hay "xin lỗi mà" mệt nghỉ.
Đã thế chứ chắc tình bạn được hàn gắn lại như cũ mà không có một vết xứơc nào đâu.
Bao giờ con trai cũng mạnh mẽ bản lĩnh hơn con gái để còn sẵn sàng làm chỗ dựa cho bọn mình khi gặp hoàn cảnh đặc biệt nữa chứ.
Chúng rất tử tế, rất ân cần và còn rất chu đáo nữa.
4.Ý kiến phe áo dài
Tớ thấy bọn con trai rất vui tính, tớ có thể vui đùa một cách vô tư với chúng nó.
Đã thế tớ còn có thể tâm sự cùng một số đứa con trai (thỉnh thoảng thôi, cũng có lúc chúng nói no) nhưng không sao chúng vẫn tốt mà.
Và cuối cùng tất nhiên người mà tớ thích phải là boy rùi => trắc nghiệm trên 3 lời từ cửa miệng tóc dài......àh hok, áo dai..........hơ, phải pảo là GuRlS
- chúng rất quan trọng đấy chứ
- Con trai rất vui tính điển hình là con trai lớp tớ.Vì thế tớ thấy con trai cũng rất tuyệt vời đấy chứ, sao lại phải biến mất nhỉ?
- Tớ hay nói chuyện vói con trai lắm, nhiều khi cũng bực chúng kinh khủng nhưng chẳng có chuyện gì cả vì sau đó chúng cúng biết xin lỗi đấy chứ.
hok ngờ là mình post cí này :so_funny: :so_funny:
Lúc đấy thì chắc chỉ ước gì con trai biến mất thôi.
Nhưng sau khi đã suy đi nghĩ lại tớ thấy nếu như không còn con trai nữa thì cực kỳ nguy hiểm đấy! :so_funny:
1.Bọn mình sẽ cãi nhau với ai?
Con gái bọn mình thường đanh đá, suốt ngày hoạt động hết công suất để buôn đủ thứ chuyện từ lớp đầu khối đến lớp cuối khối nào là thằng B iu thầm cái A đấy xong lại đến cái N bỏ thằng H rồi ..........
Nhưng thỉnh thoảng tụi mình cũng cãi cọ om xòm, mà nếu không có con trai thì bọn mình cãi với ai? Chẳng nhẽ lại cãi cọ với nhau ah?
Không hiểu sao khi cãi nhau với tụi boy, bọn mình thấy nó mang tính chất rất nhẹ nhàng -> không giận nhau, mà cả lũ lại quay ra cười sặc sụa với nhau.
Lúc đấy tớ thấy tình bạn bè khủng khiếp, vì thế đấy là lý do đầu tiên con trai phải có mặt ? :so_funny:
2.Ai sẽ nói thật đây?
Có ai đã nghe bài "Con gái nói có là không chưa?" :rang:
Khi nghe xong chắc bọn mình chẳng ai phản đối đâu nhỉ vì đa số tụi mình thường đâu có nói thật lòng đâu (thế mới là con gái chứ).
Tụi con trai xuất hiện cân bằng lại bọn mình đấy, khi ở bên con trai bọn mình sẽ thấy có nhiều chuyện chẳng cần phải giấu hay quanh co làm gì cho mệt.
Mà lúc đó tụi boy còn rất tuyệt vời theo kiểu luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng thấu hiểu kiểu Prudential
3.Và nhiều vấn đề cần con trai
Bọn mình ai cũng phải công nhận khi con trai giận dễ tha thứ hơn con gái, chúng sẵn sàng tha thứ cho tụi mình bất kỳ mọi việc và luôn luôn ga lăng giúp đỡ tụi mình.
Chứ phải con gái giận nhau một hồi phải "so gy" hay "xin lỗi mà" mệt nghỉ.
Đã thế chứ chắc tình bạn được hàn gắn lại như cũ mà không có một vết xứơc nào đâu.
Bao giờ con trai cũng mạnh mẽ bản lĩnh hơn con gái để còn sẵn sàng làm chỗ dựa cho bọn mình khi gặp hoàn cảnh đặc biệt nữa chứ.
Chúng rất tử tế, rất ân cần và còn rất chu đáo nữa.
4.Ý kiến phe áo dài
Tớ thấy bọn con trai rất vui tính, tớ có thể vui đùa một cách vô tư với chúng nó.
Đã thế tớ còn có thể tâm sự cùng một số đứa con trai (thỉnh thoảng thôi, cũng có lúc chúng nói no) nhưng không sao chúng vẫn tốt mà.
Và cuối cùng tất nhiên người mà tớ thích phải là boy rùi => trắc nghiệm trên 3 lời từ cửa miệng tóc dài......àh hok, áo dai..........hơ, phải pảo là GuRlS
- chúng rất quan trọng đấy chứ
- Con trai rất vui tính điển hình là con trai lớp tớ.Vì thế tớ thấy con trai cũng rất tuyệt vời đấy chứ, sao lại phải biến mất nhỉ?
- Tớ hay nói chuyện vói con trai lắm, nhiều khi cũng bực chúng kinh khủng nhưng chẳng có chuyện gì cả vì sau đó chúng cúng biết xin lỗi đấy chứ.
hok ngờ là mình post cí này :so_funny: :so_funny: