hello knight
05-06-2007, 07:53 AM
Anh yêu em, yêu em thật nhiều, nhiều hơn em tưởng đấy.Anh cũng không ngờ anh yêu em nhiều như vậy. Chính anh cũng không biết tình yêu trong anh lại nhiều như thế.
Em thích biển, vì quê em có biển,vì biển kì bí, mang thật nhiều hình tượng, vì biển là nơi anh tỏ tình với em.Em chỉ biết đến biển những ngáy biển lăng, và tâm hồn em cũng vậy, lăng lẽ đến không nỗi không chịu nổi đớn đau.Đó chính là điều anh sợ. Tình yêu em cũng êm đềm như những ngày biển lặng.Đó là điều làm anh lo.
Anh xin lỗi, bao lâu nay anh giấu em.Anh nói anh chỉ bị bệnh linh tinh.Anh không nói cho em vì sợ bờ biển trong em cứ thế mà nổi sóng,em sao chịu nổi,và anh cũng đau khổ.Anh sợ.Sợ em mất đi khuôn mặt vui vẻ hiền hòa như bờ biển kia.Anh đã từng nhìn biển dao động.Thật đáng sợ, đau khổ và buồn vô cùng em à.Anh không muốn em như thế.Anh xin lỗi vì lần này đến biển anh lại hỏi em có chờ anh dù anh có đi đâu xa lắm không, em vạch lên cát rằng em sẽ chờ anh cả đời. Anh đã sợ là thế. Anh đã hét lên là đừng đợi.Chắc em sợ lắm em nhỉ? Giờ anh xin lỗi và cầu xin em đừng chờ anh.
Anh yêu em,yêu em mãi mãi,yêu em thật nhiều.
Đừng buồn khi một ngày không có anh, ngày mà anh đã ra đi.
đây là bức thư mà một chàng trai đã viết khi ở giai đoạn ung thư cuối, bức thư được gửi cho cô gái trước khi anh mãi mãi ra đi một giờ,một kết thúc buồn:huhu: buồn quá
Em thích biển, vì quê em có biển,vì biển kì bí, mang thật nhiều hình tượng, vì biển là nơi anh tỏ tình với em.Em chỉ biết đến biển những ngáy biển lăng, và tâm hồn em cũng vậy, lăng lẽ đến không nỗi không chịu nổi đớn đau.Đó chính là điều anh sợ. Tình yêu em cũng êm đềm như những ngày biển lặng.Đó là điều làm anh lo.
Anh xin lỗi, bao lâu nay anh giấu em.Anh nói anh chỉ bị bệnh linh tinh.Anh không nói cho em vì sợ bờ biển trong em cứ thế mà nổi sóng,em sao chịu nổi,và anh cũng đau khổ.Anh sợ.Sợ em mất đi khuôn mặt vui vẻ hiền hòa như bờ biển kia.Anh đã từng nhìn biển dao động.Thật đáng sợ, đau khổ và buồn vô cùng em à.Anh không muốn em như thế.Anh xin lỗi vì lần này đến biển anh lại hỏi em có chờ anh dù anh có đi đâu xa lắm không, em vạch lên cát rằng em sẽ chờ anh cả đời. Anh đã sợ là thế. Anh đã hét lên là đừng đợi.Chắc em sợ lắm em nhỉ? Giờ anh xin lỗi và cầu xin em đừng chờ anh.
Anh yêu em,yêu em mãi mãi,yêu em thật nhiều.
Đừng buồn khi một ngày không có anh, ngày mà anh đã ra đi.
đây là bức thư mà một chàng trai đã viết khi ở giai đoạn ung thư cuối, bức thư được gửi cho cô gái trước khi anh mãi mãi ra đi một giờ,một kết thúc buồn:huhu: buồn quá