PDA

Xem đầy đủ chức năng : ChiỀu KhÔng Anh



thảo nguyên xanh
05-06-2007, 05:44 AM
Chiều không anh thu chết cả lối về
Trang nhật kí ngủ vùi trong kí ức
Trái tim em đã bao lần thổn thức
Gọi tên anh giữa khoảng trống chông chênh

Anh đi rồi mùa thu bỗng buồn tênh
Bông cúc cũ vẫn xanh màu ngọc bích
Con sông xưa vẫn xanh màu cổ tích
Gọi tháng năm chầm chậm có quay về
Chiều không anh vẫn trên một triền đe
Bờ cỏ dại vùi mình vào đất ngủ
Chuồn chuồn kim cũng ru mình ngủ
Chú dế mèn dạo khúc nhạc chờ mong
Một nỗi buồn xâm lấn mãi trong lòng
Thu vẫn thế mà tình em vẫn thế

Nếu chiều nay có anh ta đâu dễ
Nhật kí buồn khắc khoải một dòng tên.