Xem đầy đủ chức năng : đánh mất bản thân!
Sun[nt]
04-06-2007, 11:51 PM
mt có một chuyện muốn biết ý kiến mọi người
mt có một người bạn, hôm qua lên mạng, nghe bạn ấy nói nhưng lời như thể rất bi quan,mt hỏi thì cô ấy bảo là đặt tình huống thế thôi
mọi người có nghĩ rằng :"MỘT NGƯỜI ĐÃ ĐÁNH MẤT BẢN THÂN MÌNH THÌ KHÔNG ĐÁNG SỐNG TRÊN ĐỜI NÀY NỮA "
lời cô ấy như thế, mt thì cũng ko thể suy nghĩ toàn vẹn cho chuyện này dc nên mọi người nghĩ sao?
Trang Sassy
04-06-2007, 11:54 PM
Theo Autumn..đánh mất bản thân thì nghĩa là mất tát cả rồi :rain: Sống trên đời vô vị lắm
Sun[nt]
05-06-2007, 12:14 AM
tớ cũng nghĩ là sống vô vị
nhưng ko đáng sống thì sao
Nếu muốn trở thành một con người mới thì có dễ dàng hok?
tớ hok nghĩ khi bạn ấy đã mất bản thân mình thì chuyện này là rất khó
Lo_Lem
05-06-2007, 03:45 AM
mt có một chuyện muốn biết ý kiến mọi người
mt có một người bạn, hôm qua lên mạng, nghe bạn ấy nói nhưng lời như thể rất bi quan,mt hỏi thì cô ấy bảo là đặt tình huống thế thôi
mọi người có nghĩ rằng :"MỘT NGƯỜI ĐÃ ĐÁNH MẤT BẢN THÂN MÌNH THÌ KHÔNG ĐÁNG SỐNG TRÊN ĐỜI NÀY NỮA "
lời cô ấy như thế, mt thì cũng ko thể suy nghĩ toàn vẹn cho chuyện này dc nên mọi người nghĩ sao?
Đánh mất ko có nghĩa là sẽ ko tìm lại được. Vì vậy tại sao lại ko đáng sống?
Nếu đã mắc 1 sai lầm là đánh mất mình, vậy thì tại sao lại còn muốn mắc tiếp 1 sai lầm nữa là tìm đến cái chết? Theo mình thì tìm đến cái chết là 1 hành động hèn nhát nhất.
Chẳng bao giờ là muộn màng khi mà còn có thể nhận ra sai lầm của mình.
cuti34s3ll1c3n1
05-06-2007, 03:11 PM
nếu như bạn đó đánh mất bạn thân mình thì chỉ có người thân hay bạn bè mới có thể đánh thức người đó dươc. MT thử giúp bạn ấy xem, cứ động viên nhiều vào và xem kết quà nhé
-::- ïŋ√ïʂîߣȝ -::-
05-06-2007, 03:26 PM
:rain: phải hiểu rõ tình huống nhưng dzù gì thì.................khi ta đánh mất 1 thứ, hok phải là 1 lỗi lớn để hok còn được sống :rain: mà pạn ấy sẽ đánh mất cưộc sống dzì pạn hok bik đứng lên tìm lại những cái đã mất và làm cho nó tốt đẹp hơn lúc còn trong tay mình :rain:
chết hok phải là 1 sự giải thoát, chik là chạy trốn hiện tại để rồi hok giải wuyết được gì :rain:
venhvenhcongtu
05-06-2007, 05:50 PM
cho venhvenh hỏi 1 câu
nếu giả dụ có 1 bạn gái cũng lên mạng chát với mình nói hàng loạt lời lẽ bi quan dù có tìm cách an ủi thế nào cũng chả được thì nên làm thế nào
có nên để kệ người ta ko
Lo_Lem
05-06-2007, 08:24 PM
cho venhvenh hỏi 1 câu
nếu giả dụ có 1 bạn gái cũng lên mạng chát với mình nói hàng loạt lời lẽ bi quan dù có tìm cách an ủi thế nào cũng chả được thì nên làm thế nào
có nên để kệ người ta ko
Nếu bạn đã cố gắng hết sức mình để giúp đỡ ng ta, thì việc còn lại là tùy thuộc vào sự tỉnh ngộ và quyết định của ng ta mà thôi.
Chúc vui!
Mr.Chuym
06-06-2007, 03:35 AM
Đã 1 lần Love cũng như thế
Tất cả là con số 0, chán nản vô cùng :rain:
Lo_Lem
06-06-2007, 04:31 AM
Những ai mà có thể sống đúng với những gì mình có thì đó là những người rất bản lĩnh, họ cũng là những ng thật là may mắn và hạnh phúc vì được là chính mình. Những ng còn lại là những ng kém may mắn hơn, họ là những ng hoặc là chưa tìm được bản sắc riêng của mình, hoặc là đã đánh mất nó.....
Nhiều lúc nhìn lại bản thân, nghĩ rằng có lẽ nếu mình cư xử khác đi thì mình có thể đã có được nhiều hơn những gì mình hiện đang có, nhưng mình ko hề hối hận vì mình đã làm như vậy, chưa bao giờ.....
Mình thích được thử thách và muốn được trải nghiệm những thách thức của c/sống, nhưng thật tình thì có đôi lúc những thách thức đó làm cho mình cảm thấy mệt mói, thật sự là rất mệt mỏi..... có lúc tới mức chỉ muốn dừng chân và ko muốn tiếp tục đi nữa...... Nhưng chưa bao giờ mình hối hận vì đã lựa chọn cho mình 1 con đường ko bằng phẳng để đi, chưa bao giờ.....
tomato123
06-06-2007, 06:02 AM
Có đánh mất ắt có tìm lại ,còn sinh mệnh là vô giá.
.:+:.pHa Lê BạC_lOv3jj.:+:.
06-06-2007, 07:23 AM
Có thể ai đó đã từng một lần đánh mất bản thân nhưng đánh mất bản thân ko có nghĩa là không đáng sống trên đời này nữa bởi họ có thể trở lại chính bản thân mình và vươn lên chứ trên đời này có những người ko hề đánh mất bản thân nhưng họ đâu hẳn đã đáng để sống trên đời này, đừng ruồng bỏ những con người lạc lối hãy giúp họ tìm đúng con đường mà họ cần phải đi tiếp sau một lần vấp ngã
phăng_love
06-06-2007, 08:34 AM
Theo phăng thì không phải vậy
Thầy giáo mình nói " Mất tiền là mất ít
Mất danh dự là mất nhiều
Mất niềm tin là mất tất cả "
Chỉ có niềm tìn mới giúp con người vượt qua tât cả đau khổ !!
PlanetVN
06-06-2007, 08:57 AM
Nghe một ca khúc cách mạng, một ca khúc thiếu nhi & một ca khúc về Hà Nội - thấy cứ như mình đang sống trong hư ảo... :rain: Hạnh phúc vì vẫn còn được nghe nhạc mỗi khi muốn... Âm nhạc nâng đỡ cho tâm hồn con người mà... :timup:
Đọc lại tất cả & ngỡ như mới qua một giấc mơ... "Ngày... tháng... năm 2001..." Mới đó mà đã 6 năm trôi qua... Và kết quả bây giờ vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh... Cảm thấy sợ tất cả, sợ cả một lời hỏi thăm hay thậm chí chỉ là một ánh mắt nhìn vào... :( Tự hỏi ta hôm nay có phải là ta của ngày xưa hay không???
Giật mình trong đêm... lại một giấc mơ nữa... Ám ảnh... Điên mất... :rain: Ngày mai, ngày mai sẽ ra sao chứ??? Có còn gì nữa không??? Tại sao ta lại thế này??? Không thể hình dung ra được... Không thể tưởng được... :banghead:
Ảo tưởng & khờ dại quá, ta ơi...
firstkiss_32
06-06-2007, 09:03 AM
Đánh mất bản thân thì đúng là tồi tệ!! nhưng mình nghĩ sống đúng với chính mình hình như là hiếm!! Ai cũng ít nhìu bị ảnh hưởng bởi những người chung quanh mà!!!
Hãy cố tìm lại mình!! Nếu ko dc thì hãy cứ nghĩ sao làm vậy đi.... rùi sẽ tìm thấy thui mà!!!
Cố lên nhé:fi:
bc_ht
06-06-2007, 10:46 AM
mt có một chuyện muốn biết ý kiến mọi người
mt có một người bạn, hôm qua lên mạng, nghe bạn ấy nói nhưng lời như thể rất bi quan,mt hỏi thì cô ấy bảo là đặt tình huống thế thôi
mọi người có nghĩ rằng :"MỘT NGƯỜI ĐÃ ĐÁNH MẤT BẢN THÂN MÌNH THÌ KHÔNG ĐÁNG SỐNG TRÊN ĐỜI NÀY NỮA "
lời cô ấy như thế, mt thì cũng ko thể suy nghĩ toàn vẹn cho chuyện này dc nên mọi người nghĩ sao?
Theo tớ như vậy là mất nữa cuộc đời rùi đấy.
hoangnhatgiang
06-06-2007, 11:32 AM
Cưộc sống đôi khi ko như mình mọng đợi, đôi khi mình ko còn là chính mình trước đây, một người lạc quan, tràn đầy niềm tim trước đây ko còn nữa thay vào đó là sự bi quan, chán nản, thấy mình thật vô dụng, bất lực ko còn đc như trước kia... Nhưng nếu mình chịu nhìn lại thì những jì thuộc về bản thân mình thì nó vẫn ở đó ko đi đâu hết, vấn đề là ta tìm lại nó bằng cách nào, có đủ nghị lực để tìm lại chính bản thân mình trước đây ko?Thật sự điều jì đã làm mình ko còn là mình như trước đây? Môt câu hỏi khó màcũng dễ ^^!
mưa_buồn
06-06-2007, 09:49 PM
đánh mất bản thân thì tìm lại bản thân thui
tất cả đều do bản thân người đó quyết định
the_warm_winter
06-06-2007, 10:02 PM
Còn sống là còn tất cả - câu này nghe có vẻ sáo rỗng thật đấy. Ai mà chẳng biết thế, nhưng có mấy ai làm được như thế, phải không?
Có những người cứ nhìn chằm chằm vào mất mát của bản thân, để thấy mình chẳng còn hi vọng, thấy mình "bỏ đi", thấy bi quan. Cứ khăng khăng ngụp lặn trong đau khổ. Không chịu nắm lấy bàn tay của bạn bè đưa ra cho mình. Khước từ mọi sự giúp đỡ. Làm cho bạn bè cảm thấy chán nản. Có lẽ, chỉ có thời gian mới làm liền được nỗi đau đó chăng?
Vậy hãy để thời gian làm công việc thiêng liêng của mình.
Sun[nt]
07-06-2007, 07:53 AM
mình đã gửi những thông điệp của các bạn cho cô ấy rùi.Mong là có thể sau khi đọc chúng, cô ấy sẽ hiểu và lạc quan như trước đây.cảm ơn các bạn nhiều lắm!><
tieutieu
09-06-2007, 02:02 AM
đánh mất chính mình thì sao chứ ,có thể nhận ra điều đó cũng là tốt rùi ,nhận ra tức là có thể sửa được:winking:
lehao
10-06-2007, 12:48 AM
Nên hiểu rõ 1 chút " đánh mất bản thân" là tình trạng sống không đúng với cá tính, với những gì mà bản thân mong muôn... ==> "đánh mất bản thân" mà không còn muốn sông nữa thì quả là.... không... một... lời.... để.... nói.... quá.... bị.... lụy..... và..... quá.... ích... kỷ.... hoá.... ra..... là.... chỉ.... sống.... với.... một.... chữ.... tôi.... to.... tướng.
Gia đình , bạn bè... để đâu... hay..là .... chỉ... sống... cho .... bản.... thân.... thôi
:huhu:
tieutieu
10-06-2007, 01:02 AM
Nên hiểu rõ 1 chút " đánh mất bản thân" là tình trạng sống không đúng với cá tính, với những gì mà bản thân mong muôn... ==> "đánh mất bản thân" mà không còn muốn sông nữa thì quả là.... không... một... lời.... để.... nói.... quá.... bị.... lụy..... và..... quá.... ích... kỷ.... hoá.... ra..... là.... chỉ.... sống.... với.... một.... chữ.... tôi.... to.... tướng.
Gia đình , bạn bè... để đâu... hay..là .... chỉ... sống... cho .... bản.... thân.... thôi
:huhu:
đây là bạn đấy đã nhận ra điều đó ,và đang cần tham khảo ý kiến của người bạn ,tức là bạn ấy vẫn còn muốn tiếp tục sống ,vẫn chưa mất niềm tin vào cuộc sống mà:fi:
vanthanh_a4
12-06-2007, 03:33 AM
mình cũng đang rất thất vọng về bản thân mình cảm thấy bây giờ mình cũng không con là mình nựa minh đã đánh mất đi tất cả
chẳng còn gi nữa.
nhưng bạn cứ nói với người đó là bạn chết thì có giải quyết được gì đó chỉ là một cách chốn tránh trách nhiệm mà thôi
theo mình bạn nên gạt tất cả sang một bên coi như tất cả đã là quá khứ
và bắt đầu lại cuộc sống thì hay hơn
minh cũng rất muốn bắt đầu lại nhưng mà không phai ai cũng làm được điều này mình đã từng đãnh mất bản thân và cũng đã từng tìm lại được
nhưng giờ đây thì khác bây giờ mình chẳng còn niềm tin gì để làm lại để bắt đầu lại
thật tình mình cũng rất chán chẳng biết làm gì
hxi hxi
muốn có một người bạn để tâm sự cũng không có đầu óc mình quá chi là đầy ý nghĩ lung tung chán thiệt
sông bằng niềm tin ngày mai sẽ đến lượt tôi thay đổi
sẽ không còn như ngày hôm nay
để xem thế giới sẽ ra sao sẽ có bao nhiêu người như mình đứng lên được khi vâp ngã
Petsha
12-06-2007, 03:49 AM
Đúng đó :rain: Chết chỉ là chạy chốn thui :rain: Sao hog đứng dậy làm lại 1 con người mới :rain: Rút kinh nghịm từ nhửng jì đả mắc sai lầm :rain: Trên đơìi này hog có chuyện jì là hog giải wuyết đc :rain: Chỉ là ta chưa tìm ra giải fáp thui :rain: Dù sao đi nửa thì củng đừng nên nghỉ về hướng tiu cực :rain: Cưộc sống maà :rain: ko có jì là hoàn hảo như bạn mún đâu :rain:
vanthanh_a4
16-06-2007, 09:39 AM
cũng như bao nhiêu người khác ai lúc đầu cũng nghĩ mình thích được đương đầu với thử thách nhưng khi thử thách đến thì rất nhiều người đã và đang đứng trước sự suy sụp tinh thần do quá mệt mỏi với thử thách
vanthanh_a4
16-06-2007, 09:45 AM
đôi khi sai lầm lại không tồi tệ như mình nghĩ đậu
hehehehheheh
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.