Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : lời xin lỗi



comotvisao
11-07-2005, 09:39 AM
Đôi lúc, chỉ đôi lúc thôi, chúng ta quá hèn nhát để nói lời xin lỗi, vẫn yêu đấy nhưng sao không dám nhìn thẳng vào mặt người ta để nói 2 chữ tưởng rằng rất đơn giản thôi nhưng lại chở thành tấm rào cản trong mỗi chúng ta: xin lỗi, để rồi đêm về lại ngồi ngắm những tấm ảnh chung những món quà xinh xắn của người tặng cho ta, hối hận. cuộc sống sẽ đơn giản hơn nhiều nếu chúng ta thêm vào vốn từ vựng của mình 2 chữ rất đơn giản thôi: xin lỗi.

¯|¯ïN
12-07-2005, 12:08 AM
đúng thía ó,nhìu khi chỉ vì tự ái nhỏ nhặt của bản thân thôi mà chúng ta có thể giết chết 1 tình bạn,tình yêu rất đẹp====>có đáng ko?

Cục Kẹo Cô Nương
12-07-2005, 01:54 AM
Nhưng nếu chuyện gì cũng được giải quyết
bằng hai từ "Xin lỗi" thì tình bạn - tình yêu trở
nên vô vị rồi còn gì
Phải hong nè ?

Lạnh Lùng
12-07-2005, 02:12 AM
Đúng rồi ! ... Tại sao những đôi khi yêu nhau lại quên mất điều này nhỉ ? Ừ ! Là bởi vì người ta muốn giữ sự sỉ diện riêng cho bản thân mình . Người ta ko muốn là người xuống nước đầu hàng năn nỉ trước .. mặc dù trong lòng mỗi người luôn luôn tự hỏi :" giờ này anh ấy / cô ấy đang làm gì ?" .. thèm nhấc máy chỉ để gọi 1 cú phone thôi , chỉ để được nghe giọng nói của người ấy .. Nhưng mà ... lại ko làm được vậy ! .. Tại sao ko thể nói lời " Xin Lỗi " với nhau để được nhìn nhau , và nói với nhau nhỉ... Giận hờn chỉ làm các đôi ngày càng xa nhau hơn thôi ...

bienxanhsieutoc
12-07-2005, 03:58 AM
" Xin lỗi " dường như khó nói quá bạn à . Nếu như cho tui lựa chọn giữa 2 cụm từ xin lỗi _ cám ơn , tui sẽ chọn tử " cám ơn " có vẻ dễ nói hơn đó , mặc dù trong lòng muốn nói câu " xin lỗi " nhưng vì sao không bao giờ mở miệng được vậy , hichichic ...

comotvisao
12-07-2005, 08:49 AM
Nhưng nếu chuyện gì cũng được giải quyết
bằng hai từ "Xin lỗi" thì tình bạn - tình yêu trở
nên vô vị rồi còn gì
Phải hong nè ?

mình đâu có nói mọi chuyện có thể giải quyết bằng lời xin lỗi

_N_X_
12-07-2005, 02:47 PM
Đôi khi lời xin lỗi không hẳn là một lời nói , Trong cuộc sống và trong tình yêu không có ai trong chúng ta có thể đúng mãi , hoặc cho rằng mình đúng mãi , bù lại có rất nhiều cách để xin lỗi .... một bông hồng đỏ thắm vào một cơ hội thuận tiện, hay một ánh mắt , một cử chỉ nhẹ nhàng và lịch thiệp đôi khi có tác dụng nhiều hơn lời xin lỗi đó :)

Nhưng sự chân thành của trái tim mới là yếu tố quyết định chứ không phải cách xin lỗi hay lời xin lỗi ,

ooc
13-07-2005, 06:51 AM
tai sao phai tu ti khi noi nhung xau xin loi kia chu 'neu nhu vay ban qua nho mon doi voi minh va ko bao gio cho minh them co hoi do

comotvisao
13-07-2005, 11:48 PM
mình đâu nói là lời xin lỗi luôn khó nói ra mà chỉ đôi khi mà thôi, Tocbuxu nói phải, quan trọng nhất là phải chân thành

vi_do_la_em
14-07-2005, 12:04 PM
Lời xin lỗi ko phải là khó. Điều khó là người làm sai có chiệu nhận lỗi hay ko?

chungtinh
14-07-2005, 02:34 PM
xin lỗi là 1 hành động tốt khi biết mình có lỗi nhưng này các bạn ơi"trong tình iu ý xin lỗi trở nên vô nghĩa"
đã iu nhau rùi mà dùng đến từ xin lỗi thì đó là 1 tình yêu chưa thật lòng và rất ít được hạnh phúc đó các bạn ahhhhhhhhhhh :lol:

traitimthonthuc
16-07-2005, 12:59 AM
trong tình yêu ko có hai từ "xin lỗi" các bạn hãy nhớ nhé

comotvisao
21-07-2005, 04:23 AM
sai nếu như trong tình yêu không có lời xin lỗi thì hóa ra tất cả sai lầm được che đậy bởi lừa dối lẫn nhau hay sao