.¥... Tarus ...¥.
02-06-2007, 07:18 AM
* Không phải ai vấp ngã cũng đều đứng dậy được
Nhưng nếu đứng dậy được họ sẽ đứng vững hơn.
* Khởi đầu của ban ngày là kết thúc của ban đêm.
* Cuộc đời là biển cả
Ai không bơi sẽ chìm.
* Con người tự khám phá ra mình khi đụng độ cùng nghịch cảnh.
* Những cây mạnh nhất cao nhất mọc trên những mảnh đất cằn cỏi nhất.
* Nghĩ bạn có thể_nghĩ bạn không thể, cách nào cũng đúng.
* không có thất bại ngoại trừ không tiếp tục cố gắng.
* Mái chèo tuy nhỏ mà điều khiển cả con tàu.
* Làm người đã cầm lên được được là bỏ xuống được. :D
* Thuyền có chìm mới biết người bơi giỏi
Ngựa có chứng mới biết nài ngựa hay.
Nhưng nếu đứng dậy được họ sẽ đứng vững hơn.
* Khởi đầu của ban ngày là kết thúc của ban đêm.
* Cuộc đời là biển cả
Ai không bơi sẽ chìm.
* Con người tự khám phá ra mình khi đụng độ cùng nghịch cảnh.
* Những cây mạnh nhất cao nhất mọc trên những mảnh đất cằn cỏi nhất.
* Nghĩ bạn có thể_nghĩ bạn không thể, cách nào cũng đúng.
* không có thất bại ngoại trừ không tiếp tục cố gắng.
* Mái chèo tuy nhỏ mà điều khiển cả con tàu.
* Làm người đã cầm lên được được là bỏ xuống được. :D
* Thuyền có chìm mới biết người bơi giỏi
Ngựa có chứng mới biết nài ngựa hay.