PDA

Xem đầy đủ chức năng : Goodbye you forever!!!



babylove_hue
02-06-2007, 06:23 AM
Trong cuộc sống có 100..... cuộc gặp gỡ và có tới 1000.... cuộc chia ly. Anh và em , chúng ta đã có một khoảng thời gian vui vẻ , hạnh phúc bên nhau. Sự ra đi là sự lựa chọn của anh và kể từ giây phút ấy em không còn anh nữa. Ở đâu đó trên cõi đời này đang tồn tại một sinh mạng cho anh :Có thể là cuộc sống của anh rất vui , rất hạnh phúc hoặc giả ngược lại chẳng lấy gì làm vui , hạnh phúc , thì đó cũng là quyết định của anh.Riêng em , trong cuộc sống hàng ngày và trong tâm trí của mình vẫn có bóng dáng của anh. Nhưng xin anh đừng buồn khi em nói rằng đã có những khi và có những lúc anh chỉ tồn tại trong em bằng một hình ảnh "mờ ảo ". Giây phút ấy cũng là giây phút em quyết định quên anh. Bởi chúng ta không thể là một người bạn tốt của nhau thì cũng như bao người bình thường khác. Và ngày hôm qua là ngày hôm qua . Còn hôm nay em là em , ngày mai em vẫn chính là em.

chuotxinh_th
02-06-2007, 07:08 AM
good bye my love........................

babylove_hue
02-06-2007, 07:16 AM
Cuộc sống là thế đấy , có gặp gỡ rồi cũng có chia ly , hãy nhớ mãi những kỉ niệm đã có thôi.

Noisy*
02-06-2007, 09:28 AM
..............pre lun ủng hộ baby.............:rain:

babylove_hue
03-06-2007, 02:51 AM
Cám ơn pre nhiều nha , mọi chuyện đã qua rồi , quá khứ chỉ là quá khứ , hiện tại vẫn là hiện tại thôi, hì hì.

^_^SillyBoy^_^
03-06-2007, 07:09 AM
Cám ơn pre nhiều nha , mọi chuyện đã qua rồi , quá khứ chỉ là quá khứ , hiện tại vẫn là hiện tại thôi, hì hì.

Nói zậy chắc là hết pùn rùi.

babylove_hue
03-06-2007, 07:14 AM
Ừ , quá khứ đã qua , không thể sống mãi với nỗi đau đó được.