PDA

Xem đầy đủ chức năng : Viết tiếp..lời mình chưa từng nói...



celine_boy1080
01-06-2007, 02:20 AM
Hơn một tháng nay, mình đã thôi suy nghĩ về cậu. Người ta vẫn bảo , chia sẻ giup tâm hồn nhẹ nhõm hơn. Mình tin vào điều đó.
Và rồi ngày hôm qua , mình đã gặp dì của cậu. Dì đã hỏi han mình rất nhiều , và mình cũng đã hỏi dì rất nhiều. Về cậu.
" Tuần trước cô mới vào Nam - dì nói - cả nhà liên hoan để S sang Đức với ba nó ".
" S sang đó học hả cô?"
" Không, đi làm thôi. Làm cùng ba nó...nếu làm ăn được biết đâu lại có thể ở luôn bên đó.
À, mà nó cũng hỏi thăm về cháu đấy , nhưng cháu biết đấy , lâu rồi cô cháu ta mới gặp nhau , cô chẳng biết nói gì với nó cả. Nó bảo cô cho nó gửi lời hỏi thăm cháu , may sao hôm nay lại gặp ở đây..."
Mình không biết tâm trạng lúc đó ra sao nữa. Nghe tin về" thằng bạn thân " sau nhiều năm " bặt vô âm tín". Vừa buồn lại vừa vui , lại như lo sợ , như vừa mất một cái gì đó... Dì còn nói với theo " S nó vẫn như ngày xưa , trẻ con lắm. Mẹ nó còn bảo nó vẵn chưa có bạn gái kia "......
... .... .....
Lúc này đây mình vẫn cảm thấy như vậy , như mất một cái gì đó , vừa buồn lại vừa vui.
Nhìn lại mình " Tao cũng chưa có bạn gái , S ạ !."

beden0yeu
01-06-2007, 06:52 PM
cứ tin là có 1 ngày sẽ gặp lại bạn à , bik đâu đó chính là sự kì dịu sao :fi:

hello knight
01-06-2007, 09:43 PM
ui cha. Sang Đức á, tuyệt thật. Phải chúc mừng anh ấy thôi. Còn anh mà muốn gặp lại anh ấy thì cố gắng sang Đức luôn đi ^o^ cố lên.