Tháng Tư
31-05-2007, 07:26 PM
Hiện nay tôi cũng chẳng bít mình nên làm gì? nói đúng nên ko bít đi như thế nào là đúng và như thế nào là sai?
năm nay tôi chỉ 17t nhưng khó ai có thể bít dc tôi 17 chỉ tại tôi phát triển hơn sớm trông tôi già dặn hơn số tuổi of mình
Tôi có 1 quá khứ khá đau buồn kể từ đó tôi trở nên lạnh nhạt hơn ,tôi cô đơn rất cô đơn
tôi muốn có dc 1 người bạn bít đồng cảm chia xẽ với tôi nhưng chỉ vì tôi quá nhỏ chẳng ai thèm ,tất cả điều phán rằng " bé còn bé lắm lo học đi "
Cách đây 2 năm tôi có tạo 1 profile ở vietfun,tất nhiên là tôi ko đưa thông tin thật of mình rồi .......tôi dùng hình khác tên khác ......tuồi khác ..........chỉ có số dt và nơi ở là chính xác
và tôi bắt đầu chơi .........thế giới trên mạng to lớn quá .......chẳng ai thật lòng ........tôi thật lòng với họ thì họ gạt tôi ..........và ngược lại
Trò chơi này tôi đã dc 2 nạn nhân .........1 ngừơi cũng yêu tôi thật lòng nhưng tôi ko thể vì tôi quá nhỏ
cách đây 80 mấy ngày lịch sự lại tái diễn tôi wen 1 người tên T lúc đầu tôi cũng nói xạo . tôi nói tôi 23 và có công ăn việc làm hẳn hoi
Tôi chỉ mún tìm ngừ chia xẻ an ủi thôi cũng có thể hỉu là tôi trả thù đời vì tôi có 1 quá khứ đen tối ......
17t tôi đã lừa dc anh 32t ,anh yêu tôi thật lòng
có thể anh cũng bít tôi gạt anh anh cũng từng cho tôi cơ hội để nói sự thật nhưng làm sao tối có thể nói khi tôi đã lở đi quá xa
và 1 điều tôi nhận ra rằng tôi yêu anh thật lòng
suốt 82 ngày qua là chuỗi ngày hanh phúc nhất of anh và tôi..........sau ngày 82 đó anh đã bít hết sự thật và tôi trở thành tôi
Ban đầu anh chưa tin hẳn anh còn nói " cho dù em bao nhieu tuổi đi nữa anh vẫn yêu anh vẫn chờ nếu dc anh hỏi cưới em "nhưng khi sự thật phơi bày anh cũng chỉ nói " em còn nhỏ lắm chưa đủ tuổi vị thành niên em lo học đi " tôi cũng chẳng ngạc nhiên khi anh nói câu này vì dù sao đây cũng đâu phải lần đầu tôi dc người khác ban tặng câu này
Quá khứ of tôi..........1 sự đau buồn gia đình tôi ko hỉu tôi bạn bè tôi cũng chằng hỉu tôi
tôi cần 1 cái gì đó gọi là sẽ chia tâm sự......hoặc đồng cảm thế mà ko có
ANh còn đòi lật ngược quá khứ tôi lại..........để dc gì? 1 quá khứ như thế? anh bảo " phải đòi lại sự công bằng cho quá khứ" nhưng trời ơi quá khứ mà phơi bày sẽ có rất nhìu người đau khổ nhất là ngoại tôi _người đã nuôi tôi từ nhỏ đến lớn
Rồi ngoại sẽ như thế nào đây? tôi tìm đủ mọi cách để năn nỉ anh đừng làm và anh đồng ý
anh đồng ý nghĩa là tôi và anh chấp dứt tất cả..........ok đơn giản mả.......nhưng thật tình mà nói tôi yêu anh thật lòng..........tình yêu tuổi 17.........
ban đầu anh ko tin tôi yêu anh và anh đòi tôi phải chứng minh anh bảo em hãy đi tìm anh.tìm anh dể lắm chỉ cần lên sài gòn gọi cho anh,anh đến ngahy
Nhưng đối với tôi việc đi sg còn khó hơn lên trời nhưng cũng may tôi đã xin và năn nỉ gia đình để dc đi sg vài ngày
Nỗi vui mừng chưa hết.........anh lại phán rằng " em ko cần chứng minh nữa đâu,vì anh bít em còn quá nhỏ em hãy lo học đi "
Phũ phàng ko? hay tại vì tôi đã lở biên soạn vở diển này tôi phải gánh chịu như anh nói
Tôi đã tạo ra game show này thì tôi phải chịu hậu quả
các bạn ơi tôi phãi làm sao đây? tôi đã sai đúng ko?
chiều này tôi sẽ dc đi sg nhưng tôi đang phân vân ko bít có nên gặp anh ko? huhuhuhuhu
tôi rối lắm hãy cho tôi bít nên làm gỉ
năm nay tôi chỉ 17t nhưng khó ai có thể bít dc tôi 17 chỉ tại tôi phát triển hơn sớm trông tôi già dặn hơn số tuổi of mình
Tôi có 1 quá khứ khá đau buồn kể từ đó tôi trở nên lạnh nhạt hơn ,tôi cô đơn rất cô đơn
tôi muốn có dc 1 người bạn bít đồng cảm chia xẽ với tôi nhưng chỉ vì tôi quá nhỏ chẳng ai thèm ,tất cả điều phán rằng " bé còn bé lắm lo học đi "
Cách đây 2 năm tôi có tạo 1 profile ở vietfun,tất nhiên là tôi ko đưa thông tin thật of mình rồi .......tôi dùng hình khác tên khác ......tuồi khác ..........chỉ có số dt và nơi ở là chính xác
và tôi bắt đầu chơi .........thế giới trên mạng to lớn quá .......chẳng ai thật lòng ........tôi thật lòng với họ thì họ gạt tôi ..........và ngược lại
Trò chơi này tôi đã dc 2 nạn nhân .........1 ngừơi cũng yêu tôi thật lòng nhưng tôi ko thể vì tôi quá nhỏ
cách đây 80 mấy ngày lịch sự lại tái diễn tôi wen 1 người tên T lúc đầu tôi cũng nói xạo . tôi nói tôi 23 và có công ăn việc làm hẳn hoi
Tôi chỉ mún tìm ngừ chia xẻ an ủi thôi cũng có thể hỉu là tôi trả thù đời vì tôi có 1 quá khứ đen tối ......
17t tôi đã lừa dc anh 32t ,anh yêu tôi thật lòng
có thể anh cũng bít tôi gạt anh anh cũng từng cho tôi cơ hội để nói sự thật nhưng làm sao tối có thể nói khi tôi đã lở đi quá xa
và 1 điều tôi nhận ra rằng tôi yêu anh thật lòng
suốt 82 ngày qua là chuỗi ngày hanh phúc nhất of anh và tôi..........sau ngày 82 đó anh đã bít hết sự thật và tôi trở thành tôi
Ban đầu anh chưa tin hẳn anh còn nói " cho dù em bao nhieu tuổi đi nữa anh vẫn yêu anh vẫn chờ nếu dc anh hỏi cưới em "nhưng khi sự thật phơi bày anh cũng chỉ nói " em còn nhỏ lắm chưa đủ tuổi vị thành niên em lo học đi " tôi cũng chẳng ngạc nhiên khi anh nói câu này vì dù sao đây cũng đâu phải lần đầu tôi dc người khác ban tặng câu này
Quá khứ of tôi..........1 sự đau buồn gia đình tôi ko hỉu tôi bạn bè tôi cũng chằng hỉu tôi
tôi cần 1 cái gì đó gọi là sẽ chia tâm sự......hoặc đồng cảm thế mà ko có
ANh còn đòi lật ngược quá khứ tôi lại..........để dc gì? 1 quá khứ như thế? anh bảo " phải đòi lại sự công bằng cho quá khứ" nhưng trời ơi quá khứ mà phơi bày sẽ có rất nhìu người đau khổ nhất là ngoại tôi _người đã nuôi tôi từ nhỏ đến lớn
Rồi ngoại sẽ như thế nào đây? tôi tìm đủ mọi cách để năn nỉ anh đừng làm và anh đồng ý
anh đồng ý nghĩa là tôi và anh chấp dứt tất cả..........ok đơn giản mả.......nhưng thật tình mà nói tôi yêu anh thật lòng..........tình yêu tuổi 17.........
ban đầu anh ko tin tôi yêu anh và anh đòi tôi phải chứng minh anh bảo em hãy đi tìm anh.tìm anh dể lắm chỉ cần lên sài gòn gọi cho anh,anh đến ngahy
Nhưng đối với tôi việc đi sg còn khó hơn lên trời nhưng cũng may tôi đã xin và năn nỉ gia đình để dc đi sg vài ngày
Nỗi vui mừng chưa hết.........anh lại phán rằng " em ko cần chứng minh nữa đâu,vì anh bít em còn quá nhỏ em hãy lo học đi "
Phũ phàng ko? hay tại vì tôi đã lở biên soạn vở diển này tôi phải gánh chịu như anh nói
Tôi đã tạo ra game show này thì tôi phải chịu hậu quả
các bạn ơi tôi phãi làm sao đây? tôi đã sai đúng ko?
chiều này tôi sẽ dc đi sg nhưng tôi đang phân vân ko bít có nên gặp anh ko? huhuhuhuhu
tôi rối lắm hãy cho tôi bít nên làm gỉ