Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Gửi Nhóc ! Người tôi Yêu !



meoluoi_ql3
31-05-2007, 06:45 PM
nhóc ui, nhóc có bít rằng pé đã thix nhóc ngày từ buổi học đầu tiên rùi kg,lúc đó pé thấy nhóc cũng rất bình thường kg có jì nổi bật , khi những cô bạn lớp bên kia cứ hì hục phóng máy bay liên tục chỉ để làm wen nhóc , nhưng đều bị nhóc từ chối lúc đó pé cứ nghĩ rằng nhóc ỷ mình đẹp trai dễ thương rùi chảnh , chứ pé có ngờ đâu nhóc vừa mới chia tay với cô bạn gái cũ , thế nên thấy vẻ mặt của nhóc bùn bùn , cứ ngồi lầm lì chẳng chịu nói chiện với ai, vậy mà chỉ sau mấy ngày nhóc cũng kết bạn với gần hết lớp rùi, trong lớp pé cũng ít nói lắm ngoại trừ chỉ có lớp trưởng (LT) là nói chiện với pé suốt, nên bây jờ cũng thân với nhau lắm rùi, có chiện jì pé cũng đều chia sẽ với LT ngay cả chiện pé thix nhóc như thế nào , còn nhóc bít dc pé là do có lần nhóc bị LT wậy bằng cách dùng dt của pé để nhá máy cho nhóc, từ đó ngày nào nhóc và pé cũng nhắn tin với nhau, và đến khi xem lại những tin nhắn đó pé lại cảm thấy vui, thì ra nhóc cũng để ý pé vì tính ít nói của pé , sau đó có những lúc lớp mình đi chơi với nhau , LT cũng lun tạo điều kiện để pé và nhóc có thể hỉu nhau hơn, lun júp đỡ chiện tình củm jữa pé và nhóc , pé rất trân trọng những khoảng thời jan đó..........nhưng mỗi lần gặp nhóc thì pé kg thể nói dc lời nào , hoặc là chỉ bít cười trừ với nhóc thui, thật ra pé cũng kg thể hỉu nổi bản thân của mình, tuy rằng rất thix nhóc nhưng pé cũng chỉ bít để trong lòng thui ..............như vậy là đúng hay sai ??????, pé mong rằng một ngày nào đó nhóc sẽ hỉu tình cảm của pé dành cho nhóc .........hix hix

beden0yeu
31-05-2007, 07:02 PM
nói đi, nói cho người ta hỉu :rain: