Narcisus
10-07-2005, 09:42 PM
Ta đợi người giữa vũng lầy nhân thế
Bềnh bồng mây lấp thể ánh trăng ngà
Gió điệu nhớ dạt phương luồn băng rã
Buốt giọt nồng thấu dạ một giòng si
Ta đợi người thời gian phai viễn thị
Bóng tà huy trả ngày ghì bóng nắng
Màn đêm buông ngữa đôi bàn tay trắng
Khép điếng buồn canh vắng lệ sầu rơi
Ta gặp nhau đời vẫn buồn như thế
Xuân điêu tàn cỏ quế nhạt màu phơi
Gió đìu hiu thổi bao chặn đường đời
Vẫn chưa lặng rả rời bao thu lá
Bềnh bồng mây lấp thể ánh trăng ngà
Gió điệu nhớ dạt phương luồn băng rã
Buốt giọt nồng thấu dạ một giòng si
Ta đợi người thời gian phai viễn thị
Bóng tà huy trả ngày ghì bóng nắng
Màn đêm buông ngữa đôi bàn tay trắng
Khép điếng buồn canh vắng lệ sầu rơi
Ta gặp nhau đời vẫn buồn như thế
Xuân điêu tàn cỏ quế nhạt màu phơi
Gió đìu hiu thổi bao chặn đường đời
Vẫn chưa lặng rả rời bao thu lá