Trang Sassy
31-05-2007, 01:22 AM
Chúng ta hay viện những cớ rất yếu ớt để thanh minh cho sai lầm của mình. Đôi khi ta nói dối một điều gì đó, lâu ngày thành quen, lại cứ tưởng đấy là sự thật. Chúng ta được phân công vào "vai" một ai đó, dần dần ta lại cứ ngỡ mình là người đó. Đấy là khi khả năng nhạy cảm của ta gặp trục trặc. Bởi vì "nhiều khi có dzậy nhưng đâu phải là dzậy".
Nếu phải cắt đứt với một chàng trai không có nghĩa rằng ta phải đinh ninh "đó là mối tình oách nhất trong đời".
Nếu bạn vừa mới hôn một ai đó trong thang máy thì chưa chắc đã phải kể vung vít với làng nước rằng đã bắt đầu một mối tình.
Nếu bạn vừa đăng ký mở blog không có nghĩa là ngay ngày hôm sau bạn phải tuôn vào đó những triết lý bất tận, một lô lời hoa mỹ sai chính tả cùng vô số hình khỏa thân phế phẩm của bản thân.
Nếu bạn thích hát thì không cùng nghĩa với việc bạn có giọng và bắt mọi người thưởng thức nó mọi chốn mọi nơi.
Nếu bạn được một chàng hỏi xin số điện thoại thì đấy không phải cớ để bạn cứ ngồi chầu cả ngày đợi tin nhắn.
Nếu bạn đang có chuyện bực dọc, người khác không đương nhiên phải biết và họ đâu phải hình nộm để bạn trút giận.
Nếu bạn đang vui, người khác không đương nhiên phải biết và họ đâu nhất thiết phải "nhảy chân sáo" cùng bạn khi trong lòng họ không vui được như thế.
Nếu chồng bạn hỏi một câu xã giao "công việc thế nào?" thì không có nghĩa là bạn phải kể thao thao những bí mật cơ quan, anh ta chỉ hỏi để thay câu chào mà thôi.
Nếu anh ta ngỏ lời cầu hôn, đâu cần phải nhận lời ngay - giống như đây là lần cuối cùng anh ấy hỏi bạn.
Nếu chồng bạn đi công tác về mà trở nên ít nói khác thường thì không hẳn là anh ấy vừa phản bội vợ đâu.
Nếu bạn rất xinh đối với một chàng trai thì đấy không phải là cớ để bạn nghĩ mình xinh đẹp với tất cả phái mày râu.
Nếu đã từng "hiến dâng" cho một chàng trai nào đó, bạn không nhất thiết phải nghĩ rằng mình bị thiệt thòi.
Nếu bạn chủ động "cưa" chàng thì không hẳn chính bạn sẽ phải nói lời chia tay.
Nếu giữa 2 người đã từng có ***, bạn không phải cố ép mình nghĩ rằng đó là mối quan hệ sâu nặng.
Nếu công nhận đấy là tình yêu lớn thì bạn cũng đừng băn khoăn vì 2 người chưa từng dâng hiến cho nhau.
Nếu phải cắt đứt với một chàng trai không có nghĩa rằng ta phải đinh ninh "đó là mối tình oách nhất trong đời".
Nếu bạn vừa mới hôn một ai đó trong thang máy thì chưa chắc đã phải kể vung vít với làng nước rằng đã bắt đầu một mối tình.
Nếu bạn vừa đăng ký mở blog không có nghĩa là ngay ngày hôm sau bạn phải tuôn vào đó những triết lý bất tận, một lô lời hoa mỹ sai chính tả cùng vô số hình khỏa thân phế phẩm của bản thân.
Nếu bạn thích hát thì không cùng nghĩa với việc bạn có giọng và bắt mọi người thưởng thức nó mọi chốn mọi nơi.
Nếu bạn được một chàng hỏi xin số điện thoại thì đấy không phải cớ để bạn cứ ngồi chầu cả ngày đợi tin nhắn.
Nếu bạn đang có chuyện bực dọc, người khác không đương nhiên phải biết và họ đâu phải hình nộm để bạn trút giận.
Nếu bạn đang vui, người khác không đương nhiên phải biết và họ đâu nhất thiết phải "nhảy chân sáo" cùng bạn khi trong lòng họ không vui được như thế.
Nếu chồng bạn hỏi một câu xã giao "công việc thế nào?" thì không có nghĩa là bạn phải kể thao thao những bí mật cơ quan, anh ta chỉ hỏi để thay câu chào mà thôi.
Nếu anh ta ngỏ lời cầu hôn, đâu cần phải nhận lời ngay - giống như đây là lần cuối cùng anh ấy hỏi bạn.
Nếu chồng bạn đi công tác về mà trở nên ít nói khác thường thì không hẳn là anh ấy vừa phản bội vợ đâu.
Nếu bạn rất xinh đối với một chàng trai thì đấy không phải là cớ để bạn nghĩ mình xinh đẹp với tất cả phái mày râu.
Nếu đã từng "hiến dâng" cho một chàng trai nào đó, bạn không nhất thiết phải nghĩ rằng mình bị thiệt thòi.
Nếu bạn chủ động "cưa" chàng thì không hẳn chính bạn sẽ phải nói lời chia tay.
Nếu giữa 2 người đã từng có ***, bạn không phải cố ép mình nghĩ rằng đó là mối quan hệ sâu nặng.
Nếu công nhận đấy là tình yêu lớn thì bạn cũng đừng băn khoăn vì 2 người chưa từng dâng hiến cho nhau.