Xem đầy đủ chức năng : Thư Viết Gửi Bạn
Băng Đông
30-05-2007, 10:44 PM
Cảm Tác (1)
Gửi Hoàng Văn
Ngàn trùng xa cách,lỡ phong sương
Ôm mộng công danh bước lên đường
Non nước say lòng người lữ khách
Cảnh lạ quên rồi lối quê hương.
Anh hứa không lâu sẽ trở về
Tim em quàn quại nỗi đau tê
Mấy mùa lá đổi.Ôi mong nhớ
Một bóng tình quân vẹn ước thề.
Chờ hoài chờ mãi thấy anh đâu
Ngặm nhắm tim em vạn mối sầu
Thư viết gửi cho,chưa kịp gửi
Ngọt bùi chừ mới sẻ cho nhau?
Những khi ánh nắng ngả sang tây
Chim bay về tổ gió đùa mây
Say tình hoa lá lim dim ngủ
Anh có chạnh lòng ít phút giây?
Còn em đợi mãi ở bên hồ
Khi hoàng hôn xuống bóng đêm xô
Khi trăng lỡ lửng treo đầu nội
Vội vã em tìm một giấc mơ...
nhoz_luv
31-05-2007, 01:39 AM
Gửi em
Ôi nhớ wá những ngày thi cử
Anh với tay ôm mộng công danh
Tối cứ đến là đèn dc mở
Ngồi miệt mài học hỏi sáng đêm
Anh còn nhớ hứa sẽ thi đỗ
Đầu đội mũ rước em làm thê
Anh còn nhớ hứa sẽ way về
Đón em bằng chiếc ghế kiệu hoa
Anh còn nhớ những lời đã nói
Sẽ thật hiện để em dc vui
Chỉ mong em đừng wá lo lắng
Cứ ở nhà chờ đợi tin vui
Nhớ nhé em đừng vội từ bỏ
Bởi vì anh 1 dạ 1 lòng
Ko thay đổi cho dù fải chết
Chỉ có em đền suốt cuộc đời :loveface:
Băng Đông
31-05-2007, 08:36 AM
Ghé chơi lâu lâu chút hén nhoz_luv :wavey: :wavey:
********************************
Vẩn Vơ
Gửi Quỳnh
Bóng dáng ai ơi với nụ cười
Với từng câu chữ nhớ không nguôi
Đã trao tình ý đâu mà lại
Giận hờn nhung nhớ mãi người ơi
Rồi với những đêm dài thật dài
Thả hồn theo những áng thơ say
Thả mộng vào từng trang web nhỏ
Để nhớ lâu nay có những ngày
Ấy thật nói ra liệu có tin
Đôi dòng thơ thẩn lại mê nghiền
"Ai người lại nhớ người thơ nhỉ?
Núi tiếp mây xa tới mấy miền? "
********************
Nghĩ lại chỉ là cảm xúc thôi
Vốn trẻ nên chưa có trải đời
Thôi thôi xin lỗi đền em lại
Một áng thơ xa gọi tỏ bày
hoa_quynh
01-06-2007, 08:55 PM
"Ai người lại nhớ người thơ nhỉ"
Huyền ảo thôi mà vương vấn chi
Đã biết rằng mơ nhưng vẫn luyến
Từng đêm thao thức những vần thi...
"Đã trao tình ý đâu mà lại"
Hờ hững cầm bằng cũng thế thôi
Tình thơ dạo ấy còn đâu nữa
Gió thoảng mây trôi khuất núi rồi
amy_le
02-06-2007, 04:27 AM
tôi đến nơi đây buổi ban đầu
lòng sầu bởi tại từ lâu nhớ người
nhớ thời áo trắng mộng mơ
nhớ thời ta đã thẩn thơ quên đường
bạn là tất cả vấn vươn
ban là tất cả niềm thương nỗi buồn
ai ngờ bạn bước qua đường
phủi tay 1 cái "tránh đường tui đi"
cuộc đời đâu phải mấy khi
cuộc đời đâu chỉ người đi mới buồn .
Băng Đông
02-06-2007, 07:05 AM
"Ai người lại nhớ người thơ nhỉ"
Huyền ảo thôi mà vương vấn chi
Đã biết rằng mơ nhưng vẫn luyến
Từng đêm thao thức những vần thi...
"Đã trao tình ý đâu mà lại"
Hờ hững cầm bằng cũng thế thôi
Tình thơ dạo ấy còn đâu nữa
Gió thoảng mây trôi khuất núi rồi
Quỳnh ơi là Quỳnh
Anh nhớ lần đầu anh gặp em
Ca Dao thơ mộng độ lên đèn
Tài tử trăm phương cùng thục nữ
Say mê trong giấc mộng thần tiên
Tôi là chàng lữ khách
Gặp em cô gái thơ
Và rằng tôi đã biết
Yêu thương với đợi chờ
Tôi ước em là mây
Còn tôi là ngọn gió
Đón đưa mây từng ngày
Tôi ước thật là say
Thật nhiều với áng mây
Và ngày mai tôi biết
Mây chỉ thoáng qua đời
Băng Đông
02-06-2007, 07:30 AM
Không Còn
Không còn nữa những phút giây hò hẹn
Dưới vầng trăng run rẩy nhịp con tim
Không còn nữa những phút giây bẽn lẽn
Lời yêu thương kiếm trên cặp môi mền
Tình như cơn gió
Thoáng qua một chiều
Và cơn gió đó
Cuốn hết thương yêu
Em không còn mền yếu
Tôi không còn chở che
Em đã không còn thiếu
Bóng rợp mỗi trưa hè
Băng Đông
02-06-2007, 07:42 AM
tôi đến nơi đây buổi ban đầu
lòng sầu bởi tại từ lâu nhớ người
nhớ thời áo trắng mộng mơ
nhớ thời ta đã thẩn thơ quên đường
bạn là tất cả vấn vươn
ban là tất cả niềm thương nỗi buồn
ai ngờ bạn bước qua đường
phủi tay 1 cái "tránh đường tui đi"
cuộc đời đâu phải mấy khi
cuộc đời đâu chỉ người đi mới buồn .
Người đi người ở
Hỏi ai không buồn
Một lần đã lỡ
Ngàn đời vấn vương
Trời xui sao gặp mặt
Để rồi vấn vương chi
Đem sầu đau vây kín
Đọa đày mỗi bước đi
Băng Đông
02-06-2007, 08:52 AM
Gửi em
Ôi nhớ wá những ngày thi cử
Anh với tay ôm mộng công danh
Tối cứ đến là đèn dc mở
Ngồi miệt mài học hỏi sáng đêm
Anh còn nhớ hứa sẽ thi đỗ
Đầu đội mũ rước em làm thê
Anh còn nhớ hứa sẽ way về
Đón em bằng chiếc ghế kiệu hoa
Anh còn nhớ những lời đã nói
Sẽ thật hiện để em dc vui
Chỉ mong em đừng wá lo lắng
Cứ ở nhà chờ đợi tin vui
Nhớ nhé em đừng vội từ bỏ
Bởi vì anh 1 dạ 1 lòng
Ko thay đổi cho dù fải chết
Chỉ có em đền suốt cuộc đời :loveface:
Em xa nhớ
Không biết giờ này em có khoẻ không?
Và có nhớ đến anh không?
Còn anh
Lúc nào cũng nhớ em như lúc này...
Ngàn trùng xa cách
Muôn dặm khói sương
Đoạ hồn lữ khách
Vạn mối tình thương
Trăng đã lên rồi
Đêm về khuya quá
Trăng ơi ta nhớ
Nhớ quá một người
Ước chi được một ngày
Không!
Dẫu một phút một giây
Cho ta về nơi ấy...
p/s:
Chúc các bạn vui
Băng Đông
02-06-2007, 07:23 PM
HaHa
haahaha
Tôi chỉ là cái bóng của người ta
Tôi chỉ là cái bóng của cuộc vui
Cái bóng xa xôi của một người
Và hồn tôi như là băng đá
Không thể sửi ấm trái tim côi
Miễn cưỡng đi chung một chặng đường
Đã nghe trong những tiếng yêu thương
Không hề ý vị và thơ mộng
Dẫu chẳng chối từ những gió trăng
Và một ngày kia đã hiểu ra
Tôi là cái bóng của người ta
Cũng chỉ là thôi là cái bóng
Cho người tưởng tiếc phút giây xa
Em nên biết chứ tôi là tôi
Chẳng phải là ai của một người
Dẫu chẳng nên chi duyên phận ấy
Cũng xin đừng chứ lấy làm vui
Tôi dâng tất cả tình thương mến
Để nhận đêm nay những ngậm ngùi
Những hơi đông lạnh đang,và đến
Rượu không đủ ấm trái tim côi
Đã nghe những mảnh hồn tan tác
Những lời van vỉ trái tim đau
Những tiếng cười vang đầy nước mắt
Hơi tàn leo lét nỗi đêm sầu
hahaha
nhoz_luv
03-06-2007, 03:44 AM
Quên đi anh ơi tình em đó
Đến đc với nhau đâu hả anh
Nhìn anh mà lòng em đau nhói
Nhìn anh mà nước mắt em rơi
Nhìn anh mà trái tim lên tiếng
Thầm hỏi lòng fải đã yêu anh
Lòng trả lời chỉ một chữ tình
Tình nó là cái chi hã anh ???
Sao nó khiến tim em vỡ vụn
Để cho rồi từng hạt máu rơi
Lòng đau nhói từng đêm khóc sầu
Giúp zdùm em fải làm sao đây
Yêu anh rồi anh có bik ko
Cũng chỉ tại cảnh nhà cơ hàn
Nên nào dám nói tiếng yêu anh
Dẫu vẫn bik lòng anh chung thuỷ
Nhưng phận mình em đây tự hỉu
Chỉ bik đành giấu tiếng yêu anh :timvo:
Băng Đông
03-06-2007, 11:15 PM
Và...
Đôi mắt em chan chứa
Cả một đời yêu thương
Trao trọn cho anh đó
Chàng Lữ Khách tha hương
Trái tim em là ngọc
Chưa một vết xước trầy
Nụ cười em chan chứa
Hoa đá cũng ngất ngây
Và cơn gió lạ
Rung rinh cành lá
Rung động trái tim
Và tình yêu đã....
Băng Đông
03-06-2007, 11:25 PM
Nhớ
Nhớ quá quê hương nhớ mọi người
Nhớ hương lúa thắm tuổi đùa vui
Nhớ cha cuốc đất sau sương sớm
Nhớ mẹ làm đồng trước nắng vơi
Nhớ nội già nua đời khổ cực
Nhớ em nhỏ dại sống buông lơi
Nhớ quê hương nghẹn ngào câu gọi
Nhớ mái trường xưa nhớ nhớ thôi
yeuhoahong
03-06-2007, 11:55 PM
hay giữ ta...............
hoa_quynh
04-06-2007, 04:21 PM
Nhớ
Nhớ quá quê hương nhớ mọi người
Nhớ hương lúa thắm tuổi đùa vui
Nhớ cha cuốc đất sau sương sớm
Nhớ mẹ làm đồng trước nắng vơi
Nhớ nội già nua đời khổ cực
Nhớ em nhỏ dại sống buông lơi
Nhớ quê hương nghẹn ngào câu gọi
Nhớ mái trường xưa nhớ nhớ thôi
Thế có bao giờ... anh nhớ em
Cô em gái nhỏ tóc buông mềm
Ưng ửng má đào đôi mắt liếc
Anh nhìn.... thèn thẹn... nép sau rèm :5:
NQ
hoa_quynh
04-06-2007, 04:34 PM
Và...
Đôi mắt em chan chứa
Cả một đời yêu thương
Trao trọn cho anh đó
Chàng Lữ Khách tha hương
Trái tim em là ngọc
Chưa một vết xước trầy
Nụ cười em chan chứa
Hoa đá cũng ngất ngây
Và cơn gió lạ
Rung rinh cành lá
Rung động trái tim
Và tình yêu đã....
Và tình yêu đã
Như trái chín cành
Chờ bàn tay anh
Nâng niu gìn giữ
Một thời thiếu nữ
Tình yêu đầu đời
Là ngọc sáng ngời
Trao về anh đấy
Xin đừng là mây
Theo làn gió thoảng
Qua đời một thoáng
Tình ta miên viễn....
NQ
hey , vài dòng viết vẩn vơ , chúc BĐ vui và đều tay sáng tác nha... Thơ anh hay quá :5:
chieuanhlong
05-06-2007, 01:16 AM
Chờ
Chờ cho trời ngớt cơn mưa
Chờ cho đường phố đến lưa thưa người
Chờ cho trăng nhoẻn miệng cười
Chờ cho đêm vắng rồi người hãy đi
Chờ cho... cho mãi đền khi
Trăng lên tới núi mưa thì chưa nguôi
Chờ hoài mưa vẫn chưa đi
Thôi thì... ở lại về chi hỡi người :)
hoa_quynh
06-06-2007, 07:06 AM
Bài thơ gửi tặng bạn tình thơ xưa
http://files.myopera.com/markos35/albums/275665/thumbs/IMG5RUDWW0WMP.jpg_thumb.jpg
Tàn rồi giấc mộng phù hoa
Chụm môi cắn vỡ hạt mưa
Rụng rơi trái đắng cho vừa lòng anh
Dẫu tình nhạt sắc thiên thanh
Xót xa sao nỡ đoạn đành trách nhau
Tình em tháng bảy giọt ngâu
Cho anh nguyệt bạch bạc đầu tương tư
Tặng chi hai chữ sầu ưu
Giăng giăng tơ xám dệt mưa trĩu hoài
Vườn xưa còn một dấu hài
In bờ nhung cỏ của ngày quen nhau
Mưa về tơi tả dây trầu
Phôi phai lối cũ còn đâu ân tình
Nắng không về đón bình minh
Rủ mưa buồn tới để tình xót xa
Hết rồi tàn mộng mơ hoa
Nhành si lá rụng xác hòa cùng mưa
Van mưa xin hãy ngớt thưa
Để người nở nụ cười tươi với đời
Hoa si rồi lại đâm chồi
Trắng nhành hoa thắm rạng ngời đẹp xinh...
HQ
nhoz_luv
06-06-2007, 11:02 PM
Gửi người
Đau lắm ai ơi lòng đau lắm
Bik nói j đây 1 chữ tình
Tình phụ ta lòng ta tan nát
Tim vỡ vụn nỗi hận khắc lòng
Lòng nhói buốt hận thề quyết trả
Trả làm sao cho thoả lòng nay
Trả làm sao cho vơi sầu đau
Trả làm sao cho ai đó bik
Ko có anh lòng này vẫn sống
Sống 1 đời vui vẻ anh ơi :(
Băng Đông
08-06-2007, 04:14 AM
Có những bài thơ viết để rồi
Chìm vào quên lãng thế mà thôi
Em Sẽ Luôn Tìm Thấy
Khi xa nhau xa nhau
Có gì bằng thương nhớ
Lần gặp đầu bỡ ngỡ
E thẹn nón nghiêng che
Tóc huyền suối nguồn thơ
Mắt long lanh sao sáng
Trong vần thơ lai láng
Trong anh anh của em
Mãi sáng nhòa trong đêm
Ân tình ta thủa ấy
Em sẽ luôn tìm thấy
Giấc mộng những hương hoa
Trong khúc hát tình ca
Viết riêng về em đó
Em phải chăng luôn nhớ
Ánh lửa trại lung linh
Nhìn bạn bè đùa nghịch
Kề vai anh em hát
Em kể chuyện tương lai
Với mơ mộng thật dài
Và thật là lãng mạn.
Ánh trăng vàng lưu luyến....
Băng Đông
08-06-2007, 04:42 AM
Tan Vỡ Giấc Mơ
Anh nhớ lần đầu ta gặp nhau
Em dệt vần thơ những sắc màu
Với hoa với nắng bên vườn ấy
Truyện tình cổ tích đến ngàn sau
Cảm mến thơ em đầy mộng đẹp
Hồn anh dâng tặng tự bao giờ
Chạnh nghĩ thói đời thường bạc bẽo
Thắm thiết cũng rằng chỉ giấc mơ
Người ở trời nam ta đất bắc
Cũng lần toan tính ghé sang chơi
Đang trong giây phút mơ mơ ấy
Người cho mấy chữ đã nên đôi
"Anh ạ! sang năm đến tháng ba...."
Cỗ,Mâm,xác pháo lẫn xe hoa
Nơi ấy đưa người về xứ lạ
Trọn đời hạnh phúc với người ta
Chỉ một lời thôi chỉ một lời
Vườn tình héo hắt lá vàng rơi
Mây vắng...Trời xanh buồn rộng rãi
Và buồn cho nắng ngậm ngùi rơi.......
hoa_quynh
08-06-2007, 06:38 AM
Thơ anh buồn như lá đổ chiều thu
Sầu man mác như mưa dầm tháng sáu
Cớ gì sao thơ lại tội tình đến thế
Khi tuổi đời mình chỉ vừa mới đôi mươi...
NQ
o0o Thánh nữ o0o
10-06-2007, 03:02 AM
Tôi như cô gái tuổi đôi mươi
Đôi mắt đen như màn đêm thẳm
Lúc nào cũng chỉ nghĩ vẩn vơ
Về anh thôi , chỉ anh mà thôi !
hoa_quynh
10-06-2007, 03:14 AM
MÃI VẪN LÀ KỈ NIỆM
Mưa về cành lá đâm chồi
Nhành si nẩy lộc và người có vui
Thì tình cho dẫu xa xôi
Một lòng em nhớ không nguôi đợi chờ
Làm sao em nỡ hững hờ
Cùng người tri kỷ lời thơ tâm tình
Xinh xinh một nụ hoa Quỳnh
Xanh xanh tre trúc tựa mình với ta
Cho dầu là giấc mơ hoa
Cũng là nỗi nhớ đậm đà có nhau
Lưng trời liền cánh chim câu
Kìa ai qua bậu trầu cau duyên lành
Cho dầu tình mộng vỡ tan
Xa rồi tri kỷ hoa tàn một mai
Ngàn sau ai vẫn nhớ ai
Ngàn sau kỷ niệm không phai nhạt nhòa
http://files.myopera.com/Riogrande/albums/56306/thumbs/Blumen.JPG
Băng Đông
12-06-2007, 12:20 AM
MÃI VẪN LÀ KỈ NIỆM
Mưa về cành lá đâm chồi
Nhành si nẩy lộc và người có vui
Thì tình cho dẫu xa xôi
Một lòng em nhớ không nguôi đợi chờ
Làm sao em nỡ hững hờ
Cùng người tri kỷ lời thơ tâm tình
Xinh xinh một nụ hoa Quỳnh
Xanh xanh tre trúc tựa mình với ta
Cho dầu là giấc mơ hoa
Cũng là nỗi nhớ đậm đà có nhau
Lưng trời liền cánh chim câu
Kìa ai qua bậu trầu cau duyên lành
Cho dầu tình mộng vỡ tan
Xa rồi tri kỷ hoa tàn một mai
Ngàn sau ai vẫn nhớ ai
Ngàn sau kỷ niệm không phai nhạt nhòa
http://files.myopera.com/Riogrande/albums/56306/thumbs/Blumen.JPG
Mãi Mãi
Ngàn sau còn giấc mộng hoa
Tình thơ một thủa đậm đà lòng son
Mai cho núi lở đá mòn
Biển sông có cạn mình còn có ta
Đường đời chật vật bôn ba
Ngọt bùi nhớ sẻ người ta nhe mình
Xinh xinh một nụ Hoa Quỳnh
Đêm thanh e ấp cho mình cho ta
hoa_quynh
14-06-2007, 08:00 PM
MỘNG MƠ... MƠ HOÀI
"Xinh xinh một nụ Hoa Quỳnh
Đêm thanh e ấp cho mình cho ta "
Nụ hoa giờ đã nhạt nhòa
Tình thơ dạo ấy phai mờ xa xôi
Cây si nẩy lộc đâm chồi
Bạn tình thơ hỡi... phương trời... nhớ thương
Dẫu không đi trọn đoạn đường
Chỉ là một thoáng... vấn vương mãi hoài
Bàn tay vuột mất bàn tay
Bài thơ kỉ niệm còn đây tím buồn
Thôi thì không trọn tơ hồng
Tình thơ gói kín ấp lòng luyến lưu
Nhớ về một sớm tháng tư
Vàng cơn nắng hạ em vừa đôi mươi
Dạo vườn thơ nhoẻn môi cười
Cho ai ngơ ngẩn ươm lời câu thơ
Biết rằng chỉ một giấc mơ
Mong trời đừng sáng mộng mơ... mơ hoài
NQ
http://files.myopera.com/phamlam/albums/39763/thumbs/wallcoo_com_w04_1024_204.jpg_thumb.jpg
Băng Đông
16-06-2007, 06:35 AM
Thơ anh buồn như lá đổ chiều thu
Sầu man mác như mưa dầm tháng sáu
Cớ gì sao thơ lại tội tình đến thế
Khi tuổi đời mình chỉ vừa mới đôi mươi...
NQ
Khi xưa chỉ biết là đời
Muôn màu tươi đẹp rạng người thanh thanh
Ngờ đâu dây thắm mong manh
Buộc tim vào đó rơi... Bình....cái...Đau
Đành rằng trời phụ cho nhau
Tim tôi trôi nổi bể dâu ở đời
Gặp em vớt lại đem phơi
Hun khô cho sống lại tươi nhiệm màu
Thừa nước đục mà thả câu
Em tôi khôn thế chạy đâu hở trời
Tưởng rằng thoát cảnh đơn côi
Chăn bông cùng giật với người cùng ta
Dè đâu vỏ mít vừa qua
Vỏ chuối em bẫy làm ta té nào
Nhiêu tiền em cuốn mang theo
Cùng người tình mới bọt bèo thân ta
:meo: :meo: :meo: :meo:
hoa_quynh
17-06-2007, 07:23 AM
Khi xưa ta lấy chỉ tơ
Mỏng manh là thế ngu khờ té đau
Thế rồi nước mắt rơi mau
Trách người tình phụ để sầu trái tim
Buồn đời cô lẻ ta tìm
Một nàng nho nhỏ để dìm cô đơn
Tưởng rằng sẽ bớt khổ hơn
Nào đâu chua xót cứ mơn man tình
Đớn đau đấm ngực ình ình
Cao xanh ơi hơĩ... gieo mình cho xong
Lê thân ra đến bờ sông
Ngước lên có vạt nắng hồng đậu vai
Trút ra hơi thở thật dài
Nghĩ suy ta nghiệm vì ai ta sầu
Tại sao ừ nhỉ tại sao
Tại đám con gái...thôi mau boa xì
Yêu em chả ích lợi gì
Thôi thì một bóng thôi thì lang thang
Đất trời sông nước bạt ngàn
Làm đời du tử không màng đến em
Ha ha , chống mắt ta xem
Các em ơi hơĩ....sẽ thèm cho coi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.