hongtra_duongmy
30-05-2007, 01:01 PM
:rang: Vừa mới oánh răng để chào mừng đêm tới.Lòng chợt nhớ đến một người.Nhớ và thương,chẳng hiểu thế nào.Lời người vừa nhắc sáng nay "Đừng thức muộn nữa em nhé" Vẫn nhớ lời dặn dò nhưng ko hiểu sao đêm đến mới thấy có cảm hứng để làm bất cứ việc gì thích.
Tiếng mưa nghe buồn quá,sao lại thế nhỉ ,chẳng đâu vào với đâu.Chẳng thể hiểu nổi mình đang muốn làm gì nữa.Thời gian qua trôi đi thật vô vị, chẳng có gì để ghi nhớ sâu đậm ngoài anh..
...Ngày ấy,còn đang đeo cặp đi học, ngốc nghếch,lãng mạn yêu chàng trai qua mạng mà chẳng hiểu vì sao đủ liều đến thể?? cũng chỉ là những câu chuyện chẳng đâu vào đâu vậy mà đã sâu đậm đến thế. Những câu truyện đã chìm dần vào những giấc giấc mơ ko tên,để ngày càng cảm thấy gần gũi,cái gì phải đến sẽ đên theo niềm tin của hai người về thời gian, thời gian sẽ làm ngắn đi khoảng cách cả về nghĩa đen và nghĩa bóng, rút ngắn cả con đường xa 200km,rút ngắn tất cả ... để được yêu và bên nhau.
...Đã được gần 4 năm bên nhau,tình yêu vẫn như ngày đầu.Lãng mạn và đầy kỉ niệm.Thời gian đã làm nên tất cả , chưa bao giò một lần cãi nhau, chưa bao giờ giận nhau quá 1 ngày,...lúc nào cũng chỉ có yêu và nhớ.Ngày ngày luôn gặp nhau,bên nhau,làm moi thứ cùng nhau.Cùng được sự đồng tình của 2 gia đình ...
...Và giờ đây,cả hai cùng cố gắng để một ngày nhanh đến,cả hai được ở bên nhau trọn vẹn và mãi mai... Ngày mai luôn tươi sáng:fi:
Mọi người ơi! Ko có gì là ko thể xảy ra nhưng hãy tin rằng những gì mình cố gắng sẽ được đền đáp xứng đáng.
Và mỗi người đều có một cách yêu cho riêng mình.Nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng tinh yêu online là vô ích.tin ko? Hãy chờ một đám cười trong thời gian gần nhất.Sẽ mời tất cả mọi người.
Tiếng mưa nghe buồn quá,sao lại thế nhỉ ,chẳng đâu vào với đâu.Chẳng thể hiểu nổi mình đang muốn làm gì nữa.Thời gian qua trôi đi thật vô vị, chẳng có gì để ghi nhớ sâu đậm ngoài anh..
...Ngày ấy,còn đang đeo cặp đi học, ngốc nghếch,lãng mạn yêu chàng trai qua mạng mà chẳng hiểu vì sao đủ liều đến thể?? cũng chỉ là những câu chuyện chẳng đâu vào đâu vậy mà đã sâu đậm đến thế. Những câu truyện đã chìm dần vào những giấc giấc mơ ko tên,để ngày càng cảm thấy gần gũi,cái gì phải đến sẽ đên theo niềm tin của hai người về thời gian, thời gian sẽ làm ngắn đi khoảng cách cả về nghĩa đen và nghĩa bóng, rút ngắn cả con đường xa 200km,rút ngắn tất cả ... để được yêu và bên nhau.
...Đã được gần 4 năm bên nhau,tình yêu vẫn như ngày đầu.Lãng mạn và đầy kỉ niệm.Thời gian đã làm nên tất cả , chưa bao giò một lần cãi nhau, chưa bao giờ giận nhau quá 1 ngày,...lúc nào cũng chỉ có yêu và nhớ.Ngày ngày luôn gặp nhau,bên nhau,làm moi thứ cùng nhau.Cùng được sự đồng tình của 2 gia đình ...
...Và giờ đây,cả hai cùng cố gắng để một ngày nhanh đến,cả hai được ở bên nhau trọn vẹn và mãi mai... Ngày mai luôn tươi sáng:fi:
Mọi người ơi! Ko có gì là ko thể xảy ra nhưng hãy tin rằng những gì mình cố gắng sẽ được đền đáp xứng đáng.
Và mỗi người đều có một cách yêu cho riêng mình.Nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng tinh yêu online là vô ích.tin ko? Hãy chờ một đám cười trong thời gian gần nhất.Sẽ mời tất cả mọi người.