PDA

Xem đầy đủ chức năng : tại em mà tôi như thế!!!!!!!!!!!!!



giang hồ_thi sĩ
30-05-2007, 07:51 AM
em nói chia tay một buổi chiều
anh buồn về luyện võ thật là siêu
mai mốt đón đường em đi học
cho em lãnh giáo thử vài chiêu:hiepsi: :hiepsi: :hiepsi: :guoc: :guoc:

Vịt Ngố
30-05-2007, 08:33 AM
Trả thù kiêu chi đến là điêu
Cứ việc ra tay dọa gì nhiều
Đánh em không chít em nói trước
anh cho bao nhiêu nhận bấy nhiêu

:so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny:

GiRl Sh0cK
30-05-2007, 09:21 AM
gian hồ, thi sĩ em ko sợ
chĩ sợ thằng khùng cãn bước chân
anh ơi! trời nắng anh ko đứng
tự dưng trời mưa đứng 1 mình...................

hihihihihi

giangtuantuong
30-05-2007, 10:41 AM
Ra mắt gặp em một buồi chiều
Bé nhìn tuyệt đẹp thật đáng yêu
Nhưng khi chuyện trò tôi mới hiểu
Hóa ra tính bé thật quá điêu

giang hồ_thi sĩ
30-05-2007, 09:56 PM
Trả thù kiêu chi đến là điêu
Cứ việc ra tay dọa gì nhiều
Đánh em không chít em nói trước
anh cho bao nhiêu nhận bấy nhiêu

:so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny:


giang hồ thi sĩ chẳng nói điêu
ngố vịt kia hãy nên biết điều
ko thì cắt tiết vặt lông đấy
lúc đó lại bảo anh nói điêu:fi: :fi: :fi: :fi: :fi:

Vịt Ngố
31-05-2007, 12:22 AM
Vịt đây sẵn có máu liều
Nhưng mà Vịt cũng biết điều phải hơn
Cái mặt anh cứ nhơn nhơn
Vịt nhường cho đấy sướng rơn nhá chàng !!

:so_funny: :so_funny: :so_funny:

giang hồ_thi sĩ
31-05-2007, 12:28 AM
cuối cùng cũng phải đầu hàng
là thông minh đấy yêu nàng lắm thay

Vịt Ngố
31-05-2007, 10:18 AM
Này này mau tỉnh cơn say
Vịt trời có cánh nó bay mất rồi
:so_funny: :so_funny: :so_funny:

amy_le
31-05-2007, 12:22 PM
mau mau bắt vịt lấy nồi
nấu xong nồi cháo rượu mồi ta say

kakakaka lâu rùi ko ghẹp vịt khỏe ko đùa tí đừng nóng nhá vit kakaka

AnH_XiNh
31-05-2007, 09:21 PM
Vịt đi đâu đó lâu hok gặp
Mới mấy ngày h0k lên bị tổng công kích rùi sao
--------
Vịt nhà mình mà sợ sao
Chẳng qua là tại Vịt làm cao đó mà :D
P/S : lâu lém AnH_XiNh mới cũng gặp Zit. => Tha nỗi =>.... :chayle:

giangtuantuong
01-06-2007, 10:00 AM
mau mau bắt vịt lấy nồi
nấu xong nồi cháo rượu mồi ta say

kakakaka lâu rùi ko ghẹp vịt khỏe ko đùa tí đừng nóng nhá vit kakaka


Vịt bà nơi nào chẳng ra
Xử tội thằng bé....dám la vịt kìa

Vịt Ngố
01-06-2007, 12:45 PM
Vịt bà nơi nào chẳng ra
Xử tội thằng bé....dám la vịt kìa
Nó vốn thuộc họ lá đa
Đâu phải thằng bé mà la với đòn
:so_funny: Híc híc....:so_funny:

giangtuantuong
02-06-2007, 10:41 AM
Nó vốn thuộc họ lá đa
Đâu phải thằng bé mà la với đòn
:so_funny: Híc híc....:so_funny:

Là gái thì cũng ăn đòn
Vị tội quá lớn...dám nhờn zit xinh !!

giang hồ_thi sĩ
05-06-2007, 08:55 PM
vịt thì có gì mà kinh
luc naog lên mạng ta "binh" liền liền

Vịt Ngố
06-06-2007, 12:18 AM
Là gái thì cũng ăn đòn
Vị tội quá lớn...dám nhờn zit xinh !! Tại Vịt hay nhảm linh tinh
Cho nên nó cũng muốn xinh như mình
:so_funny: :so_funny: :so_funny:

Rách đít : Tại sao cứ bục với binh
Nhìn mặt đã thấy cảm tình mất teo

:so_funny: :so_funny:

giang hồ_thi sĩ
06-06-2007, 12:47 AM
thế sao vịt cứ đi theo
làm ta tức giận đá vèo bay đi
khì!khì!:so_funny: :so_funny: :so_funny:

Vịt Ngố
06-06-2007, 06:00 AM
Đường rộng sao cấm tớ đi
Ấy mang dòng máu lầm lì thấy ghê


:so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny:

changkhodeptrai
06-06-2007, 08:25 AM
thế mà có ối cô mê
ban ngày gặp tớ tối về nằm mơ hờ! hờ!

Ôi trời kô biết ai mơ:so_funny:
Nhìn anh như thế ai mơ làm j
:so_funny: