PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mẹ ơi...



beyeuchu
29-05-2007, 08:08 AM
Con có thể cầm bút viết hàng chục bài thơ,
Nhưng chưa bao giờ có một bài về mẹ.
Phải chăng vì con vẫn còn nhỏ bé,
Nên câu yêu thương chẳng thể viết thành lời.

Con biết có những nỗi buồn mẹ chẳng thể chia đôi,
Để dành cho con những tháng ngày đẹp nhất.
Có những chiều trên đường về tất bật,
Vẫn vội vàng cho con một bữa cơm chiều.

Mẹ biết không, con muốn nói thật nhiều,
Những lời yêu thương chưa một lần xếp thành câu chữ.
Nhưng hình như ngôn từ trong con chạy trốn mất,
Khi đứng trước lòng mẹ bao la.

Rồi sẽ có ngày con dang rộng cánh bay xa,
Chỉ còn mẹ giữa dòng đời chạy mãi.
Đến lúc nào đó con quay đầu nhìn lại,
Mẹ có còn mãi bên con?