PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hối



lamvulove
29-05-2007, 06:59 AM
Nếu ngấm lại hình hài con lúc bé
Bởi dại khờ con lở bước xa chân
Chữ " sinh thành " con chưa kịp báo ân
Lại mang đến nổi đau trong lòng mẹ

Vâng thưa mẹ ! Từ nay con xin hứa
Học kông chơi để từng bước nên người
Học vì mẹ, vì tương lai phía trước
Vì cuộc đời, vì hạnh phúc mẹ ơi !

Con còn nhớ lời mẹ thường khuyên nhủ
"Hãy soi gương để kiểm khảo lấy mình
Khi mình cười thì gương cũng đồng cười
Khi minh khóc thì gương nhòa lệ khóc"

Vâng thưa mẹ ! Từ nay con xin học
Học thật nhiều dù gập mấy khó khăn
Con sẽ lấy lời mẹ đã khuyên răng
Kim chỉ nam cho con thẳng tiến

Tấm lòng mẹ như trời như biển
Suốc cuộc đời con nhớ mãi không quên
Con cầu cho sông núi bình yên
Để mẹ được bách niên giai lão.

lamvulove
29-05-2007, 07:05 AM
Nghiên nghiên hoa nón tròn tròn
Mẹ đội nón lá như còn thanh xuân
Nón quê nón của đất trời
Chị nghiên nghiên nón má hồng hây hây
Xa xa vành nón khói thuốc bay
Cậu tôi nhẹ thả bầy trâ về nhà
Dưới kia lúa đã chín già
Trên đồng hoa nón la đà bay bay
Ai ơi ! Mai có xum vầy
Đừng quên nón lá tràn đầy tình quê.

lamvulove
29-05-2007, 07:20 AM
Xuôi miền Đông về thăm thành phố biển
Thăm núi quê ta - Bà Rịa Vũng Tàu
Nơi mọc lên một lực lượng anh hào
Ngày đêm vẫn giữ gìn trận tự
Theo lời Bác luôn hết lòng phục vụ
Bảo vệ non sông, đường lối Đảng thi hành
Từ biển xa thôn xóm thị thành
Bàn chân mãi đi hoài không nghĩ
Mỗi mét cát in bước chân người chiến sĩ
Những chiến sĩ kiên cường của lực lượng công an
Vũng Tàu quê ta ơi vùng biển sáng
Sao kéo tay mài dủa những anh hùng
Vừa lòng dân, hợp ý Đảng tận trung
Đối với địch dùng mưu không dùng súng
Luôn vào trận với một lòng hào hứng
Khiến quân thù khiếp vía buôn tay
Ôi hoan hô người chiến sĩ hôm nay
Những anh hùng của vùng biển mặn
Gánh trên vai nhiệm vụ tương đối nặng
Mà nụ cười sao vẫn nở trên môi.

lamvulove
03-06-2007, 07:11 AM
Ngoại nhặt rơm, lúa vừa đập buổi trưa
Đem phơi doc đường làng mới đắp
Những bó rơm gói tình Ngoại đầy ắp
Sưởi ấp lòng Ngoại - cháu chiều mưa

Cháu lớn khôn qua tháng ngày vất vã
Ngoại nhặt từng bó rạ rơm khô
Để ánh lửa rực lên theo khói bếp
Ngoại nằm im soi sáng một nấm mồ

Giờ hồn ngoại tỏa theo làn khói bếp
Bay thơm cả trời, thơm cả quê hương
Cháu nhớ mãi những đêm bà thổi bếp
Khoai nấu trong nồi ngào ngạt mùi thơm

Cạnh đống rơm khô nắm mộ ngoại nằm
Yên giấc ngủ, ngàn năm yên giấc
Bếp lửa ngày nào cháu còn thao thức
Nhớ dáng ngoại ngồi tóc bạc lưng còng

Theo năm tháng cháu lên thành ăn học
Giấc mơ hoài hương lửa khói bếp xưa
Trong bóng khói vẫn dáng hình của Ngoại
Thương nhớ hoài dĩ vãng những chiều mưa

Giờ tha hương nhớ về miền quê ngoại
Bếp đời xưa thương ánh lửa quê nhà
Và trong gió có hương thơm của khói
Của thâm tình Ngoại - cháu mãi không xa