PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đồng Hồ Cát



Trang Sassy
29-05-2007, 04:22 AM
Nếu đồng hồ cát có thể quay ngược lại thời gian
Trả bạn về bên tôi như ngày xưa
Tại sao không xoay thật nhiều?
Để những năm tháng kia đừng trôi qua trong thinh lặng
Để những lời đã nói có thể lấy lại được
Nhưng sẽ chẳng có phép lạ nào ở đây cả
Chẳng còn yêu ai như yêu bạn
Không ai cả.........

chieuanhlong
29-05-2007, 06:09 AM
Rớt từng hạt đồng hồ cát vô tâm
Nhỏ âm thầm thời gian đi qua khẽ
Đếm từng ngày có kẻ bước sang ngang
Đành lang lang cùng thời gian trôi nhẹ

amy_le
29-05-2007, 06:23 AM
vô tình hạt cát lặng thinh
vô tình hạt cát buông mình ,cát rơi
vô tình năm tháng thảnh thơi
vô tình tôi đã đánh rơi mất chàng .

giangtuantuong
29-05-2007, 11:13 AM
vô tình hạt cát lặng thinh
vô tình hạt cát buông mình ,cát rơi
vô tình năm tháng thảnh thơi
vô tình tôi đã đánh rơi mất chàng .


Rơi đâu mà đã bảo rơi
Lúc nào anh cũng...thảnh thơi nhớ nàng
Nhớ luôn nước gia vàng vàng
Nhớ cả đôi mắt và hàng mi cong
Nhớ luôn cả chiếc môi cong
Nhớ luôn cả tính lòng vòng cua trai:so_funny: :so_funny:


Nếu đồng hồ cát có thể quay ngược lại thời gian
Trả bạn về bên tôi như ngày xưa
Tại sao không xoay thật nhiều?
Để những năm tháng kia đừng trôi qua trong thinh lặng
Để những lời đã nói có thể lấy lại được
Nhưng sẽ chẳng có phép lạ nào ở đây cả
Chẳng còn yêu ai như yêu bạn
Không ai cả.........






Chữ nếu thật khó quá nè
Nếu mà nếu được...còn ai khóc nhè nữa đây

chieuanhlong
30-05-2007, 06:45 AM
Ngày yêu nhau tặng em đồng hồ cát
Anh nói nàng từng hạt vàng : yêu em
Giờ bên em chẳng còn anh ôm ấp
Hạt cát vàng khát ngày dài bên nhau

nhoz_luv
30-05-2007, 07:05 AM
Ngày yêu nhau tặng em đồng hồ cát
Anh nói nàng từng hạt vàng : yêu em
Giờ bên em chẳng còn anh ôm ấp
Hạt cát vàng khát ngày dài bên nhau

Thôi em ơi....hãy cố wên đi nhé !!!
Đồng hồ kia chưa chắc vẫn còn nguyên
Tình anh trao ai bỉu...em ko giữ
Để giờ đây nhìn cát đồng hồ rơi. :botay:

chieuanhlong
30-05-2007, 07:10 AM
Thôi em ơi....hãy cố wên đi nhé !!!
Đồng hồ kia chưa chắc vẫn còn nguyên
Tình anh trao ai bỉu...em ko giữ
Để giờ đây nhìn cát đồng hồ rơi. :botay:

Hay Hay. chốt lươn được ồi
Pái Phục

amy_le
30-05-2007, 11:03 AM
[QUOTE=giangtuantuong;3067166]Rơi đâu mà đã bảo rơi
Lúc nào anh cũng...thảnh thơi nhớ nàng
Nhớ luôn nước gia vàng vàng
Nhớ cả đôi mắt và hàng mi cong
Nhớ luôn cả chiếc môi cong
Nhớ luôn cả tính lòng vòng cua trai:so_funny:

em đây hổng thích có chồng
em đây hổng thích lòng vòng cua trai
trai nào mà chẳng đổi thay
trai nào mà chẳng có hai tấm lòng

giangtuantuong
30-05-2007, 11:10 AM
em đây hổng thích có chồng
em đây hổng thích lòng vòng cua trai
trai nào mà chẳng đổi thay
trai nào mà chẳng có hai tấm lòng [/B][/COLOR]


Nhưng anh lại khác bởi lòng
Anh luôn chung thủy...luôn mong một người

amy_le
30-05-2007, 11:19 AM
anh hãy sống để hòai mong và hy vọng
bởi dòng đời em sống ,chết từ lâu
biển nào mà biển chẳng sâu
tình nào mà chẳng cho nhau nổi sầu ...

giangtuantuong
30-05-2007, 11:50 AM
anh hãy sống để hòai mong và hy vọng
bởi dòng đời em sống ,chết từ lâu
biển nào mà biển chẳng sâu
tình nào mà chẳng cho nhau nổi sầu ...


Biết đâu sẽ có một người
Sưởi ấm lòng bé... hãy cười đi em

nhoz_luv
31-05-2007, 03:27 AM
Rớt từng hạt đồng hồ cát vô tâm
Nhỏ âm thầm thời gian đi qua khẽ
Đếm từng ngày có kẻ bước sang ngang
Đành lang lang cùng thời gian trôi nhẹ

Đồng hồ kia anh còn giữ đây nè
Sao em nỡ nói tình mình sang ngang
Đừng âm thầm mà em hãy lên tiếng
Để lòng này bớt lang thang way về :blushing:

^_^SillyBoy^_^
31-05-2007, 09:06 AM
Tíc tíc tắc tác tíc tíc tắc
Đồng hồ nào mà lại chẳng kêu
Chỉ có riêng chiếc đồng hồ cát
Âm thầm lặng lẽ trong khoảng không

Cuộc đời như chiếc đồng hồ cát
Hết lật lên rồi lại lật xuống
Hạt cát trong kia đâu có đổi
Mà cuộc đợi trôi nổi đến vậy

Giá cuộc đợi âm thâm và lặng lẽ
Nhưng như thế có gì mà zui
Không zui thì đâu còn ý nghĩa
Để rồi u sầu buồn tủi thui.

amy_le
31-05-2007, 11:29 AM
Biết đâu sẽ có một người
Sưởi ấm lòng bé... hãy cười đi em

ko cần có 1 bóng hình
một mình bé vẫn cứ cười tươi cười đấy thôi :so_funny:

giangtuantuong
31-05-2007, 12:13 PM
ko cần có 1 bóng hình
một mình bé vẫn cứ cười tươi cười đấy thôi :so_funny:

CƯời nhiều có phải là vui đâu
Chỉ cố quên đi những lúc sầu
THế nên mới nói cần ai đó
ChăM sóc cho nhau...đến bạc đầu

nhoz_luv
01-06-2007, 02:01 AM
Thôi chết rồi đồng hồ đã vỡ
Phải làm sao để nó đc nguyên
Như ngày trước lúc anh trao tặng
Chắc nó vỡ vì mình chia đôi ??

giangtuantuong
01-06-2007, 02:05 AM
Thôi chết rồi đồng hồ đã vỡ
Phải làm sao để nó đc nguyên
Như ngày trước lúc anh trao tặng
Chắc nó vỡ vì mình chia đôi ??


Đồng hờ vỡ ta còn sửa lại
Tình yêu vỡ ai gắn lại cho ta
Thôi thì hãy về bên ta
Để anh chăm sóc ...bé là cười ngay

lolem_khoctham
01-06-2007, 04:53 AM
oái oái lại lăng nhăng rồi
ôi chao hết cách với anh tường này

^_^SillyBoy^_^
01-06-2007, 06:01 AM
Kệ người ta chứ chị ơi
Ngày nay đã có câu rằng
Bánh mì fải có pa tê
Đàn ông fải có máu ... trong người :haha:

giangtuantuong
01-06-2007, 10:36 AM
oái oái lại lăng nhăng rồi
ôi chao hết cách với anh tường này


Hì hì trốn vợ đi chơi
Đã gặp ngay bé....chết rồi toi anh


Kệ người ta chứ chị ơi
Ngày nay đã có câu rằng
Bánh mì fải có pa tê
Đàn ông fải có máu ... trong người :haha:

Suỵt suỵt nói khẽ khẽ thôi
Vợ anh nghe thấy...chết tôi với nàng

lolem_khoctham
02-06-2007, 01:07 AM
trốn vợ lại trốn ban ngày
biết ngay ông tướng lại lăng nhăng rồi
sau khi suy nghĩ 1 hồi
em đây quyết định méc ngay chị nhà

^_^SillyBoy^_^
02-06-2007, 02:11 AM
to anh Tường

Anh ơi thì thầm chi cho mệt
Giờ con gái tai thích lắm đó nha
Để còn nghe lỏm việc con trai xì xào
Rồi về nhà miéc vợ của người ta :haha:

giangtuantuong
02-06-2007, 10:16 AM
trốn vợ lại trốn ban ngày
biết ngay ông tướng lại lăng nhăng rồi
sau khi suy nghĩ 1 hồi
em đây quyết định méc ngay chị nhà


Anh đây nào có chị nhà
Chẳng có cô bé nào mà quan tâm


to anh Tường

Anh ơi thì thầm chi cho mệt
Giờ con gái tai thích lắm đó nha
Để còn nghe lỏm việc con trai xì xào
Rồi về nhà miéc vợ của người ta :haha:

Tin chi mấy bé đàn bà
Buôn buôn bán bán quá là dài dông

lolem_khoctham
03-06-2007, 06:05 AM
Anh đây nào có chị nhà
Chẳng có cô bé nào mà quan tâm



Tin chi mấy bé đàn bà
Buôn buôn bán bán quá là dài dông

trời ơi cái ngữ đàn ông
khi ko lại xúm buôn dưa tám xàm
nói chi thì nói chớ đừng
nói xấu con gái tội trời lắm nha

ko có đàn bà sao có anh
chớ có khinh khi bọn đàn bà
trăm thằng đàn ông ko gian xảo
bằng 1 đàn bà kế thâm sâu

nhoz_luv
03-06-2007, 08:14 AM
Đêm xuống rồi em ngủ wài ko dc
Nên tự mình đếm từng hạt cát vàng
Bao nhiu hạt bấy nhiu ngày bên nhau
1,2,3 sao đếm hoài ko hết
Có khi nào tình mình mãi ko xa ??? :)

chieuanhlong
03-06-2007, 09:41 PM
đếm thời gian anh đếm tàn khói thuốc
Ngước nhìn đời đồng hồ cát vô tâm
Ngoái nhìn thân anh thể xác thất thần
Mãi một vần anh sầu u trọn kiếp

nhoz_luv
04-06-2007, 05:41 AM
Đếm thời gian anh đợi em về
Lâu wá rồi mấy năm đã wa
Đồng hồ cát nhìn anh lẳng lặng
Rồi âm thầm rơi hạt sầu đơn

Em có bik lòng này bùn lắm
Bùn trong lòng nào dám nói ra
Nhìn đồng hồ nhớ ngày xưa đó
Miệng em cười khi đồng hồ trao

Nhớ ko em way về em nhé
Ở cạnh anh có bùn j đâu
Cũng như ai anh lo đc mà
Đâu để khổ wấn lấy đời em

Yêu em nhìu nhìu lúc nói ra
Em chỉ cười chẳng nói lời chi
Anh đâu ngờ mới sáng thức dậy
Em đi rồi lẳng lặng mà đi :timvo:

giangtuantuong
04-06-2007, 11:21 AM
trời ơi cái ngữ đàn ông
khi ko lại xúm buôn dưa tám xàm
nói chi thì nói chớ đừng
nói xấu con gái tội trời lắm nha

ko có đàn bà sao có anh
chớ có khinh khi bọn đàn bà
trăm thằng đàn ông ko gian xảo
bằng 1 đàn bà kế thâm sâu


:so_funny: :so_funny:

Nào phải nói xấu hả em
Đó là anh chỉ nói lên sự đời
Con gái là rất khó chơi
Thế nên anh tính suốt đời độc thân

giangtuantuong
04-06-2007, 11:30 AM
Đêm xuống rồi em ngủ wài ko dc
Nên tự mình đếm từng hạt cát vàng
Bao nhiu hạt bấy nhiu ngày bên nhau
1,2,3 sao đếm hoài ko hết
Có khi nào tình mình mãi ko xa ??? :)


Bỗng nhiên cơn gió thổi ào
Rơi hết cả cát...bay vào mắt em
------------------------------
Bỗng dưng đôi lệ hai hàng
Bỗng dưng em thấy là chàng mất tiêu
------------------------------
Bỗng dưng em thấy nhiều nhiều
Những chàng quân tử...tới liều tán em
------------------------------
Bỗng dưng em thấy thèm thèm
Có một ai đó...đưa em tới trường
-----------------------------
Bỗng dưng có đứa tên Tường
A xin tình nguyện dẫn đường em đi
-----------------------------
Bỗng dưng em cũng muốn đi
Thế là anh nói....muốn gì anh trao
-----------------------------
Bỗng dưng em thấy nghẹn ngào
Em ngồi em kể....tình sao quá buồn
-----------------------------
Thế là tôi khẽ khẽ luồn
Tay vào tay bé...nói luôn mấy lời
-----------------------------
Anh yêu em lắm em ơi
Hay là ta sẽ trọn đời bên nhau
-----------------------------
Thế rồi em nghĩ thật lầu
Rồi em khe khẽ gật đầu ô kê
-----------------------------
Chuyện tình đôi mình miễn chê
Em nghe anh kể đã mê chưa nào

chieuanhlong
05-06-2007, 12:55 AM
Em đi rồi lẳng lặng mà đi :timvo:

wow, câu thơ tuyệt vời ; em đi rồi, lặng lặng mà đi
chậc chậc!

Em có thấy đồng hồ cát cô đơn
Hai nữa quả chia hờn ghen chút cát
Anh ngồi đếm mong manh đôi chút hạt
Có hạt nào không là của hai bên (!)

Anh nhắc tên em trong nhớ đôi hạt
Hạt chát nồng em trót về phía anh
Hạt long lanh em xoay về phía ấy
Phía dáng gầy em sánh bước cùng ai

giangtuantuong
05-06-2007, 09:01 AM
Chẳng ai đến buôn bán
Ngối một mình sao chán
Lại phải ngồi ca thán
Cả buổi tối ở quán
Chán

amy_le
05-06-2007, 09:28 AM
ngồi ở nhà xả lán
cả buổi tối ngao ngán
trời ơi sao mà
chán

nhoz_luv
05-06-2007, 10:27 PM
Em có thấy đồng hồ cát cô đơn
Hai nữa quả chia hờn ghen chút cát
Anh ngồi đếm mong manh đôi chút hạt
Có hạt nào không là của hai bên (!)

Anh nhắc tên em trong nhớ đôi hạt
Hạt chát nồng em trót về phía anh
Hạt long lanh em xoay về phía ấy
Phía dáng gầy em sánh bước cùng ai

Đồng hồ cát nhìn em hờn trách
Nữa kia đầy sao nữa kia vơi
1 mình em cứ hoài suy nghĩ
Tim em giờ nguyên vẹn hay ko

Nhớ tới anh em nhớ thật nhìu
Anh bây giờ trong vòng tay ai
Vui êm đềm anh nhớ em ko
Hay đắm chìm tửu sắc ngàn hương :(

giangtuantuong
06-06-2007, 11:35 AM
Trên trời có vạn ông sao
Dưới này có mỗi mình tao tung hoành

amy_le
06-06-2007, 11:44 AM
trời cao sao để 1 anh
tự nhiên anh bảo mình anh tung hòanh

chieuanhlong
06-06-2007, 09:49 PM
Đồng hồ cát rơi thêm đôi ánh bạc
Chút nhạt nhòa chảy xuống nữa đau thương
Anh vương cấn nhường em về bên ấy
Nữa còn lại - anh - hạt cát cô đơn

nhoz_luv
06-06-2007, 10:26 PM
Nỡ lòng nào đẩy em về phía ấy
Anh có còn....hay iu em nữa ko
Đã bùn nhìu giờ lại càng bùn hơn
Thôi thì đành chịu đựng nỗi cơ đơn :(

giangtuantuong
07-06-2007, 10:27 AM
trời cao sao để 1 anh
tự nhiên anh bảo mình anh tung hòanh


Hôm đó chẳng có ai buôn
Ngồi anh tức quá...nên luồn mấy câu

Trích:
Nguyên văn bởi nhoz_luv
Đêm xuống rồi em ngủ wài ko dc
Nên tự mình đếm từng hạt cát vàng
Bao nhiu hạt bấy nhiu ngày bên nhau
1,2,3 sao đếm hoài ko hết
Có khi nào tình mình mãi ko xa ???


Bỗng nhiên cơn gió thổi ào
Rơi hết cả cát...bay vào mắt em
------------------------------
Bỗng dưng đôi lệ hai hàng
Bỗng dưng em thấy là chàng mất tiêu
------------------------------
Bỗng dưng em thấy nhiều nhiều
Những chàng quân tử...tới liều tán em
------------------------------
Bỗng dưng em thấy thèm thèm
Có một ai đó...đưa em tới trường
-----------------------------
Bỗng dưng có đứa tên Tường
A xin tình nguyện dẫn đường em đi
-----------------------------
Bỗng dưng em cũng muốn đi
Thế là anh nói....muốn gì anh trao
-----------------------------
Bỗng dưng em thấy nghẹn ngào
Em ngồi em kể....tình sao quá buồn
-----------------------------
Thế là tôi khẽ khẽ luồn
Tay vào tay bé...nói luôn mấy lời
-----------------------------
Anh yêu em lắm em ơi
Hay là ta sẽ trọn đời bên nhau
-----------------------------
Thế rồi em nghĩ thật lầu
Rồi em khe khẽ gật đầu ô kê
-----------------------------
Chuyện tình đôi mình miễn chê
Em nghe anh kể đã mê chưa nào

amy_le
07-06-2007, 10:57 AM
bỗng nhiên dạ thấy xôn xao
em nghe anh kể lao đao cõi lòng

kakakakakkâkkkakakâkaka

giangtuantuong
07-06-2007, 11:29 AM
bỗng nhiên dạ thấy xôn xao
em nghe anh kể lao đao cõi lòng

kakakakakkâkkkakakâkaka


Lao thì bé cứ lao thôi
Đao thì suy xét không rồi....chết toi

amy_le
07-06-2007, 11:32 AM
chết thì em chết lâu rồi
nên giờ cảm thấy bồi hồi, chết nun (vô cảm)

kakâkakaakakkaakka

giangtuantuong
07-06-2007, 11:36 AM
Anh học bác sĩ mới ra
Bệnh nặng cỡ mấy...anh ra tay là hết liền

lolem_khoctham
08-06-2007, 01:22 AM
úi chà bác sĩ tường ơi
cho em hỏi cái.....xem em bệnh jì
đau tim , đau cả dạ dày
đau lưng nhức mỏi.........hỏi em bệnh jì

bác sĩ là bác sĩ tường
chữa sao cho khỏi em thương bác nhìu
nếu mà bác chữa ko được
em về vác dép quăng vào nhà anh

nhoz_luv
12-06-2007, 09:37 AM
Đồng hồ cát rơi hạt cát vàng
hạt cát vàng nhắc ngày xưa ấy
anh cùng em zdui đùa trước nắng
nắng hạ vàng thắp sáng tình ta :(

thế mà đây anh đã xa rồi
xa cả em xa ngày hôm ấy
xa tấm lòng anh xa tất cả
xa mãi rồi anh xa thật rồi :(