Xem đầy đủ chức năng : Ta đi tìm một nửa của ta
Tommy Nguyễn
28-05-2007, 10:04 AM
T bắt đầu cuộc hành trình đi tìm một nửa từ bao giờ nhỉ? Khi T mới bắt đầu biết rung động - không hẳn, vì khi đó T đã biết thế nào là 1 nửa của mình đâu, chỉ biết nhớ nhung, mềm yếu và hờn giận ghen tuông. Khi T thực sự thấy cần người con gái ấy, thực sự thấy trái tim hát những lời yêu thương và muốn mãi mãi người ấy ở bên - cũng không hẳn.
T bắt đầu hành trình của mình từ bàn tay và ánh mắt. Phải, người ta vẫn thường đi bằng chân để khám phá, để tìm kiếm, còn T, đi bằng bàn tay với những ngón tay chan hằn vì gõ bàn phím, ánh mắt mỏi mòn chờ đợi.
Giống như trong câu chuyện bà kể ngày xưa, với nàng Cinderela ước mơ một tình yêu bình dị để rồi cuối cùng nàng tìm thấy 1 tình yêu thật đẹp, thật lãng mạn với vị hôn phu là hoàng tử. Ừ thì chẳng bao giờ ước muốn của ai giống của ai và kết quả nhận được thì lại càng khác nhau nhưng nói ji` thì nói, T vẫn cứ ước mơ bình dị mà.
Hè lại đến thật gần... trên những tàng cây, những con phố, với tiếng ve râm ran và quá nửa ngày trời như thiêu như đốt vậy mà lòng T giá lạnh, giá lạnh bắt đầu từ cái ngày hè năm ấy, ngày hè T không còn em.
"Rồi tất cả sẽ qua thôi chẳng có ji` đâu".... Cũ quá vậy mà T vẫn dùng, T vẫn dùng để tự an ủi mình rằng chẳng có giá trị nào tồn tại mãi mãi. Đó, cái ngày em đến với T, vina 6000/ bao còn bây giờ là 9000 rồi. Ngày ấy xăng chỉ có 9000/litre, giờ đây đã hơn 11000, mọi thứ thay đổi cả rồi. Em thay đổi, nơi đây thay đổi và T thì thay đổi quá nhiều.
T lại tiếp tục hành trình đi tìm một nửa của T dù không muốn. Ừ thì T đứng lại nhưng khổ nỗi dòng đời lại vẫn cứ trôi, T không níu lại được dòng đời.
T yêu với "ít hơn một nửa" trái tim. T đã yêu như vậy và vẫn yêu, đơn giản vì nửa kia T đã để lại bên bờ biển với tiếng thì thầm của sóng, với những giọt mưa biển mặn chát
Không hiểu sao T lại tiếp tục viết những dòng chữ nửa trau chuốt, nửa ngây ngô này, có lẽ bây giờ là lúc T thật sự muốn biết, đâu mới là một nửa của T ???
Seafoam
28-05-2007, 10:18 AM
Một nửa?Anh vẫn chưa thật sự tìm thấy một nửa của anh sao?Sau bao nhiêu năm tháng ,gặp lại ko biết anh có gì thay đổi hay ko? Đọc những dòng chữ này nửa lạ lẫm nửa quen thuộc !Cuộc sống vẫn thế , con người vẫn thế?Một nửa....liệu co thấy một nửa nếu ta vẫn cứ đi tìm hay :Mặc kệ số phận ,nửa kia sẽ tự tìm đến :D Thôi linh tinh quá....E chúc anh vui !:)
beden0yeu
28-05-2007, 06:36 PM
bánh xe thời gian cứ quay tròn mãi, thời gian qua đi, thời gian thay đổi , dòng đời thay đổi theo thời gian và con người ta cũng đã thay đổi theo dòng đời ở 1 vĩ độ nào đó mà có khi ta có thể chưa biết :rain:
lòng người lại càng ko ngừng thay đổi,cái bản chất ban đầu dường như chỉ còn là vẻ bề ngoài thôi........................
Chúc cậu sớm tìm được nửa bên kia của mình, hãy tin tưởng vào bước đi của mình để luôn vững chắc trên đường đời :D
dzui dzẻ nhá :huglove:
congtuan14
29-05-2007, 07:49 AM
trái đất tròn mà bạn, bạn sẽ sớm gặp được nửa kia còn lại thôi ! hãy lạc quan lên ^_^
hoatuyetmuadong
29-05-2007, 08:35 AM
rồi một ngày nửa kia sẽ đêbns!!!!!!!!!!!!!!!11111
giangtuantuong
29-05-2007, 11:57 AM
Nửa cốc nước làm vơi cơn khát
Nửa vầng trăng đủ cho kẻ mộng mơ
Nửa sự thật ko còn là sự thât
Còn tình yêu ko một nửa bao giờ
kick_loveak
29-05-2007, 07:02 PM
một nữa để ta đi tìm, rồi một nữa để ta chờ đợi , rồi thời gian sẽ làm nữa kia thay đổi nhưng rồi ta vẫn giữ trong lòng hình ảnh của ngày xưa
Tommy Nguyễn
12-06-2007, 08:38 AM
T vẫn biết một nửa là điều jì đó thật xa vời, huyễn hoặc nhưng T vẫn cứ đi tìm, chẳng phải vì T thực sự cần, thực sự thấy rung động mà đơn thuần vì đó mãi chỉ là việc cần phải làm trong hành trình sống của mỗi người. T vẫn chưa vượt qua được những thứ thường được gọi là "Thói quen" ấy.
YIM Nucuoidze35
12-06-2007, 09:19 AM
Ái chà...anh Tom vẫn như xưa,lãng mạn :D
thantinhyeu_7
12-06-2007, 09:40 AM
một nữa xa vời ư....đi tìm một nữa la một hạnh phúc vì nó chứng tỏ mình vẫn biết iu thương...hi`hi`...cứ để dành iu thương cho một nữa, đến cái ngày tất yếu phải đến là gặp nhau, sẽ trao tình yêu trọn vẹn...
ôi một nữa của ta ở đâu....chẳng quá chờ đợi ...chỉ cầu mong người ta hạnh phúc,và giữ tình iu trọn vẹn dành cho ta....
tymyty
12-06-2007, 09:50 AM
chiện ji` cũng đã đc an bài ràu bạn ơi
dzù bạn có cố tìm thì chưa chắc đã gặp đc, nhưng cũng có thể khi bạn thật sự cảm thấy chán nản thì........ Ai bít đc... đúng hok?
Nên bạn không nên wa' bận tâm đến chiện đoá như dzậy
zartlichkeit2002
26-07-2007, 02:17 PM
em dạo này chuyển lên Berlin sống, có lúc nhà gần nhà T lắm (nhiều khi đi chợ còn đi ngang qua khu nhà T sống) nhưng mà em chẳng muốn gặp gỡ T. Em cứ thấy T thế nào ấy, có vẻ già trước tuổi, nhưng tam hồn thiệt con nít, nhất là trong tình yêu.
Em cảm thấy coi thường T, vì không biết trân trọng tình yêu anh ạ. :thatall: Thiệt xui cho anh trao gửi nhầm người rồi, khổ :timvo: :fi:
Vài lời chia sẻ. DA :theluoi:
Tommy Nguyễn
27-07-2007, 09:28 AM
Đừng nói vậy chứ em. Duyên phận mà, ai biết trước được. Anh không muốn nhắc lại chuyện cũ nhưng sự thật là anh mới là người có lỗi chứ ko phải Her.
Vi_kiet
27-07-2007, 09:28 PM
T bắt đầu cuộc hành trình đi tìm một nửa từ bao giờ nhỉ? Khi T mới bắt đầu biết rung động - không hẳn, vì khi đó T đã biết thế nào là 1 nửa của mình đâu, chỉ biết nhớ nhung, mềm yếu và hờn giận ghen tuông. Khi T thực sự thấy cần người con gái ấy, thực sự thấy trái tim hát những lời yêu thương và muốn mãi mãi người ấy ở bên - cũng không hẳn.
T bắt đầu hành trình của mình từ bàn tay và ánh mắt. Phải, người ta vẫn thường đi bằng chân để khám phá, để tìm kiếm, còn T, đi bằng bàn tay với những ngón tay chan hằn vì gõ bàn phím, ánh mắt mỏi mòn chờ đợi.
Giống như trong câu chuyện bà kể ngày xưa, với nàng Cinderela ước mơ một tình yêu bình dị để rồi cuối cùng nàng tìm thấy 1 tình yêu thật đẹp, thật lãng mạn với vị hôn phu là hoàng tử. Ừ thì chẳng bao giờ ước muốn của ai giống của ai và kết quả nhận được thì lại càng khác nhau nhưng nói ji` thì nói, T vẫn cứ ước mơ bình dị mà.
Hè lại đến thật gần... trên những tàng cây, những con phố, với tiếng ve râm ran và quá nửa ngày trời như thiêu như đốt vậy mà lòng T giá lạnh, giá lạnh bắt đầu từ cái ngày hè năm ấy, ngày hè T không còn em.
"Rồi tất cả sẽ qua thôi chẳng có ji` đâu".... Cũ quá vậy mà T vẫn dùng, T vẫn dùng để tự an ủi mình rằng chẳng có giá trị nào tồn tại mãi mãi. Đó, cái ngày em đến với T, vina 6000/ bao còn bây giờ là 9000 rồi. Ngày ấy xăng chỉ có 9000/litre, giờ đây đã hơn 11000, mọi thứ thay đổi cả rồi. Em thay đổi, nơi đây thay đổi và T thì thay đổi quá nhiều.
T lại tiếp tục hành trình đi tìm một nửa của T dù không muốn. Ừ thì T đứng lại nhưng khổ nỗi dòng đời lại vẫn cứ trôi, T không níu lại được dòng đời.
T yêu với "ít hơn một nửa" trái tim. T đã yêu như vậy và vẫn yêu, đơn giản vì nửa kia T đã để lại bên bờ biển với tiếng thì thầm của sóng, với những giọt mưa biển mặn chát
Không hiểu sao T lại tiếp tục viết những dòng chữ nửa trau chuốt, nửa ngây ngô này, có lẽ bây giờ là lúc T thật sự muốn biết, đâu mới là một nửa của T ???
thiệt là khó hiểu về tình iu wé heng
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.