kick_loveak
28-05-2007, 07:26 AM
bây h tớ biết nói làm sao nhi? năm nay tớ vữa mới bước qua lớp 11 và chuẫn bị tinh thần cho lớp 12.mà hông hiểu sao tớ lại đi thik một ngượi
e hèm! chuyện là thế nạy năm lớp 11 tớ bắt đầu yêu một người đó là mối tình đầu tiên của tớ nhưng tớ quá ngây thơ nên ko biết đó là trò chơi của người ấy. và tình yêu đầu tiên ấy kết thúc bằng câu chia tay và bao nhiêu nước mắt của tớ. sau cuộc tình ấy tớ suy sụp hoàn toàn ,tớ ko thiết tha bất cứ điều gì buồn và chỉ biết buồn thôi. nhưng rồi cậu ấy tới với tớ thật tình cờ qua những lần off web trường , ban đầu thật sự cậu ấy chả có đặc điểm gì để tớ thik cả, ko đẹp ko tài năng => ko vào tầm ngắm của tớ " nếu so sánh với người đến trước và nhừng người theo đuổi tớ bây h, cậu ấy ko bằng ai". nhưng ko hiểu vì sao thời gian cứ trôi thì tớ khẳng định được rằng mình thik cậu ấy , tớ thik cậu ấy thật sự vì cậu ấy luôn bênh tớ tâm sự mỗi lúc vui buồn, tớ sẵn sàng kể hết mọi chuyện để rồi ko biết cậu ấy có lắng nghe ko , tớ thik đi bên cạnh cậu ấy và lúc đó tớ cảm thấy ấm áp lắm.
mọi chuyện có thể vẫn thế,tớ vẫn dấu lòng coi cậu ấy là bạn, cậu ấy vẫn ko biết tớ thik cậu ấy, tớ vẫn có thể vui buồn cùng cậu ấy như xưa. nhưng kể từ ngày cậu ấy gặp bạn tớ , cậu ấy ko thèm nói chuyện với tớ nữa, hoặc chỉ ậm ờ cho qua chuyện, tớ biết cậu ấy ko thik có sự hiện diện của tớ trong cuộc sống của cậu ấy nhưng tớ mãi dối lòng là ko phải, chúng tớ vẫn là bạn như xưa. nhưng anh trai đã nói cho tớ biết cái điều mà tớ ko muốn biết là cậu ấy đã thik bạn tớ. tớ nghe điều này thật sự thì ko có điều gì bất ngờ lắm nhưng vẫn có gì đó len lõi trong tớ một nỗi buồn vu vơ.
bây h tớ vẫn cố giữ tình bạn của mình và cậu ấy bằng những câu chuyện an ủi , dối lòng khi bạn tớ yêu anh trai tớ từ chối cậu ấy, tớ ko biết mình nên vui hay nên buồn cho chính mình và cậu ấy đây, mình ko muốn nhìn cậu ấy buồn nhưng cũng ko muốn mình buồn. chẳng lẽ tớ thik ai điều ko bao h được thik lại, cậu ấy biết tớ thik cậu ấy nhưng chẳng lẽ chúng mình mãi sẽ chỉ là hai đường thẳng song song.
"nếu cậu đọc được bài viết này hãy trả lời tớ nhé! dẫu một câu từ chối cũng được cậu nhé! tớ ko muốn mình dối lòng mãi thế này "
e hèm! chuyện là thế nạy năm lớp 11 tớ bắt đầu yêu một người đó là mối tình đầu tiên của tớ nhưng tớ quá ngây thơ nên ko biết đó là trò chơi của người ấy. và tình yêu đầu tiên ấy kết thúc bằng câu chia tay và bao nhiêu nước mắt của tớ. sau cuộc tình ấy tớ suy sụp hoàn toàn ,tớ ko thiết tha bất cứ điều gì buồn và chỉ biết buồn thôi. nhưng rồi cậu ấy tới với tớ thật tình cờ qua những lần off web trường , ban đầu thật sự cậu ấy chả có đặc điểm gì để tớ thik cả, ko đẹp ko tài năng => ko vào tầm ngắm của tớ " nếu so sánh với người đến trước và nhừng người theo đuổi tớ bây h, cậu ấy ko bằng ai". nhưng ko hiểu vì sao thời gian cứ trôi thì tớ khẳng định được rằng mình thik cậu ấy , tớ thik cậu ấy thật sự vì cậu ấy luôn bênh tớ tâm sự mỗi lúc vui buồn, tớ sẵn sàng kể hết mọi chuyện để rồi ko biết cậu ấy có lắng nghe ko , tớ thik đi bên cạnh cậu ấy và lúc đó tớ cảm thấy ấm áp lắm.
mọi chuyện có thể vẫn thế,tớ vẫn dấu lòng coi cậu ấy là bạn, cậu ấy vẫn ko biết tớ thik cậu ấy, tớ vẫn có thể vui buồn cùng cậu ấy như xưa. nhưng kể từ ngày cậu ấy gặp bạn tớ , cậu ấy ko thèm nói chuyện với tớ nữa, hoặc chỉ ậm ờ cho qua chuyện, tớ biết cậu ấy ko thik có sự hiện diện của tớ trong cuộc sống của cậu ấy nhưng tớ mãi dối lòng là ko phải, chúng tớ vẫn là bạn như xưa. nhưng anh trai đã nói cho tớ biết cái điều mà tớ ko muốn biết là cậu ấy đã thik bạn tớ. tớ nghe điều này thật sự thì ko có điều gì bất ngờ lắm nhưng vẫn có gì đó len lõi trong tớ một nỗi buồn vu vơ.
bây h tớ vẫn cố giữ tình bạn của mình và cậu ấy bằng những câu chuyện an ủi , dối lòng khi bạn tớ yêu anh trai tớ từ chối cậu ấy, tớ ko biết mình nên vui hay nên buồn cho chính mình và cậu ấy đây, mình ko muốn nhìn cậu ấy buồn nhưng cũng ko muốn mình buồn. chẳng lẽ tớ thik ai điều ko bao h được thik lại, cậu ấy biết tớ thik cậu ấy nhưng chẳng lẽ chúng mình mãi sẽ chỉ là hai đường thẳng song song.
"nếu cậu đọc được bài viết này hãy trả lời tớ nhé! dẫu một câu từ chối cũng được cậu nhé! tớ ko muốn mình dối lòng mãi thế này "