CAO QUANG DƯƠNG
27-05-2007, 11:58 PM
TÌNH YÊU ĐẸP BỞI MÀU HỒNG
TÌNH BẠN ĐẸP BỞI TẤM LÒNG THUỶ CHUNG!
Ngày tháng dần trôi qua, sau chín tháng cắp sách đến trường và bây giờ chúng mình đã đón nhận được những thành quả thật sáng ngơi. Các bạn ơi qua bao nhiêu năm tháng chúng ta đã khôn lớn vả bây giờ chúng ta phải sự dụng cái thành quả đáng kính của mình để làm những việc có ích cho xã hổi và cho đất nước:hiepsi: ko những như vậy mà chúng ta còn phải góp phần xây dựng một xã hội văn minh va................?
Trong những ngày bưồn khhi chúng ta còn là một đứa sinh viên mới bước vào đại học thì bao nỗi niềm run rẫy cứ trào lên trong tâm hồn chúng ta, cà rồi thời gian đã cho chúng ta một cảm giác... khi chúng ta đã học dc 3 năm và rồi lại rời khỏi mái trường thân yêu đo.
các bạn có nghĩ gì về cảm xúc đó ko? riêng mình thì đó là 1 sự đau bưồn vô tận và mãi mai.
chúc các bạn bít quí trọng tình bạn và những năm tháng mà mình cho là tốt đẹp nhât.
quang dương tuyệt but.:love-smil: :love-smil: :love-smil: :love-smil:
TÌNH BẠN ĐẸP BỞI TẤM LÒNG THUỶ CHUNG!
Ngày tháng dần trôi qua, sau chín tháng cắp sách đến trường và bây giờ chúng mình đã đón nhận được những thành quả thật sáng ngơi. Các bạn ơi qua bao nhiêu năm tháng chúng ta đã khôn lớn vả bây giờ chúng ta phải sự dụng cái thành quả đáng kính của mình để làm những việc có ích cho xã hổi và cho đất nước:hiepsi: ko những như vậy mà chúng ta còn phải góp phần xây dựng một xã hội văn minh va................?
Trong những ngày bưồn khhi chúng ta còn là một đứa sinh viên mới bước vào đại học thì bao nỗi niềm run rẫy cứ trào lên trong tâm hồn chúng ta, cà rồi thời gian đã cho chúng ta một cảm giác... khi chúng ta đã học dc 3 năm và rồi lại rời khỏi mái trường thân yêu đo.
các bạn có nghĩ gì về cảm xúc đó ko? riêng mình thì đó là 1 sự đau bưồn vô tận và mãi mai.
chúc các bạn bít quí trọng tình bạn và những năm tháng mà mình cho là tốt đẹp nhât.
quang dương tuyệt but.:love-smil: :love-smil: :love-smil: :love-smil: