kenny
27-05-2007, 07:37 AM
Có một người con trai thầm thương trộm nhớ một người con gái chàng kô chỉ thích nàng bởi vì nàng xinh đẹp, thông minh mà nàng còn có một trái tim ấm áp, nàng cũng hiểu ý chàng, nàng cũng thích chàng lằm kô phải là vì chàng đẹp trai và giàu có, chàng còn có tấm lòng chân thật nữa. Nhưng mà chàng trai rất nhút nhát, và chàng biết rằng nếu kô nói ra thì tình cảm giữa 2 đứa chỉ là tình bạn thế là chàng mạnh dạn mời nàng đi ăn tối. trong đêm lãng mạng ấy chàng cầm lấy tay nàng và nói rằng: "ta yêu nàng hơn cả chính ta và ta biết rằng nàng cũng cảm nhận điều ấy vậy, ***** ** nàng có chịu làm bạn gái ta không. Nàng cảm thấy rấy vui và mỉm cười, kô nói gì nàng đứng dậy và bước chân ra về, chàng trai mới suy nghĩ một hồi không hiểu chàng nói gì sai. Chẳng lẽ nàng kô thích ra, kô ta biết chắc rằng nàng sẽ yêu ta như ta yêu nàng vậy, và chàng trai mời nàng đi ăn tối lần thứ 2 chàng trai cũng cầm tay và nói với người con gái rằng: "***** **" nàng mỉm cười và bật khóc vì sung sướng
-xin hỏi tên người con gái đó là gì???????? hehehehe :slider: :slider: :slider: ai giải được k cho ăn kẹo :rang: :rang: :rang:
-xin hỏi tên người con gái đó là gì???????? hehehehe :slider: :slider: :slider: ai giải được k cho ăn kẹo :rang: :rang: :rang: