PDA

Xem đầy đủ chức năng : ????



huy2804
26-05-2007, 06:42 AM
" ếch ngồi đấy giếng tranh nhau tiếng kêu "
Đêm nằm đọc sách ,vô tình đọc được câu nói này ,bất chợt nhìn lại bản thân
bao nhiêu ngày qua phải chăng ta cư xử như 1 con ếch ?
ngày xưa cái mà ta gọi là tự hào ,kiêu hãnh thực chất có phải là do thực tài của ta hay ta chỉ ngộ nhận ?
Nhưng đáng sợ hơn ,đó là ngày nay , ta, 1 chút kiêu hãnh cũng chẳng còn
Tự bản thân ta đã đánh mất quá nhiều thứ ,bây giờ ta còn được gì?Chẳng gì cả
Cuối cùng ta dang muốn gì ?
làm một con ếch mà vui hay cố gắng để vương lên ?

kientapsu
27-05-2007, 06:00 PM
bạn đành tâm chấp chập mình là một con ếch thôi ư????
.. tệ lắm..
cuộc sống không bó hẹp như cái đáy giếng, cái khung trời mà ếch thấy đâu bạn ạ...
nó to lớn lắm, vĩ đại lắm và ẩn chứa nhiều điều thú vị lắm....
...phải vươn lên , tháot khỏi cái đáy giếng vô hình mà bạn đã tự tạo ra đi , để thấy rằng cuộc sống này đâu chỉ bằng cái đáy giếng, và ếch cũng chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi trong biển cát mênh mông của cuộc đời này
...đừng cho mình là ếch... bạn nha !!

Lo_Lem
27-05-2007, 11:15 PM
Hôm nọ khi xem 1 show game trên truyền hình, có 1 anh chàng MC đã có 1 triết lí rất ngộ nghĩnh về những cái "thùng rỗng kêu to" (ko biết là do anh ta tự nghĩ ra hay là anh ta nghe ai nói vậy), là thế này: các bạn đừng nên nghĩ rằng "thùng rỗng kêu to" là ko có lợi, vì đôi khi chúng cũng rất có lợi cho cuộc sống đấy, ví dụ như những tiếng trống hiệu lệnh chẳng hạn, ngày xưa khi đánh trận thì những tiếng trống hiệu lệnh quan trọng lắm đấy, rồi ngày nay nữa, ai bảo là "thùng rỗng kêu to" là ko tốt nào?

@Huy: vì mình thấy câu bạn nói "ếch ngồi đáy giếng tranh nhau tiếng kêu" nó cũng từa tựa như câu "thùng rỗng kêu to" nên cũng góp thêm đôi lời cho nó thêm phần "không khí". Nói đùa cho vui vậy thôi chứ cái gì cũng vậy, cũng đều có mặt tốt và mặt ko tốt, và chúng ta nên nhìn vào mặt tốt của vde để lạc quan hơn, phải ko nào? :D

huy2804
28-05-2007, 02:10 AM
To Lo Lem : trong những người mà tôi quen ,chưa ai dám bảo tôi là thùng rỗng cả ,bởi vì chính bản thân họ cũng biết rằng nếu tôi là thùng rỗng thì họ càng rỗng hơn.Cái đúng ở đây là tôi kêu to.Nhưng 1 con người nếu không có gì liệu có dám kêu to hay ko ?
To kientapsu :tôi biết nếu làm 1 con ếch thì tệ lắm bởi trước đây tôi đã từng thấy những con ếch như vậy và tôi rất xem thường họ nhưng có 1 điều là họ vẫn sống vui dù ai có nghĩ thế nào về họ.cái tôi cần là sự vui vẻ trong tâm hồn.Bạn có hiểu không ?

*Lucky_star*
28-05-2007, 02:15 AM
tìm 1 tâm hồn mới ! tìm 1 tình bạn mới cố gắng vươn lên trở thành 1 người mới...

beden0yeu
28-05-2007, 02:25 AM
mất hết tất cả thì cố gắng mà vương lên tư tin vào bản thân mà lấy lại tất cả và tạo cho mình thêm những kỉ luật mới :rang:

Lo_Lem
28-05-2007, 03:07 AM
@Huy: Mình post cái triết lí về "thùng rỗng kêu to" đó lên chỉ là để góp vui tí chút cùng tâm sự về con ếch của bạn, và cũng tiện thể để mọi người đọc tham khảo cho vui thôi, chứ thật sự ko hề có ý gì khác :). Vì mình rất hiểu sẽ bị người khác đánh giá như thế nào nếu mình cố tình có ý xúc xiểm người khác, và mình cũng đang cố học hỏi làm thế nào để biến 1 cuộc tranh luận trở thành tranh luận tích cực.

Thân mến!

º°¨Ảo¨°º
28-05-2007, 03:15 AM
bẠn fai~ tỰ tIn vÀo bẢn thÂn mÌnh chỨ....:rain:

huy2804
29-05-2007, 01:31 AM
Lo Lem : xin lỗi ,lời của mình ko có ý trách bạn