Boulevard
10-07-2005, 03:43 AM
Có bao giờ con nói thế đâu ?
Là những tiếng yêu thương dành cho Mẹ !
Cũng chưa một lần con thỏ thẻ
Kể cho Người buồn vui trong cuộc sống !!!
Mẹ biết không bao thương nhớ trong lòng ?
Từng ngày qua bao lần con ấp ủ ...
Để con hóa nàng tiên trong giấc ngủ !
Gởi đến người trăm vạn những yêu thương !!!
Giờ con đi trong khắp những nẻo đường !
Tha thiết lắm là những gì về Mẹ !!!
Và con nghe lời dặn dò khe khẽ ....
Tiếng của Người bao êm dịu bên tai !!!
Dù cho con mang vạn điều sai trái
Mẹ vẫn hiền dạy con những điều hay ...
Dù đời Mẹ cam chịu những đắng cay !
Con yêu lắm là những gì về Mẹ !!!
Con vẫn đi trên đường đời xa lạ
Nhưng tự hào khi có Mẹ ở bên ...
Con muốn hét lên cho vơi bớt nỗi niềm ...
Con yêu lắm là những gì về Mẹ !!!
----------------------------------------
Tặng Mẹ !!! Người đã sinh ra con ...Để hôm nay con được sống và được viết lên những lời nói yêu thương chân thành nhất ...Mà chưa một lần ...con dũng cảm thốt ra .....
Là những tiếng yêu thương dành cho Mẹ !
Cũng chưa một lần con thỏ thẻ
Kể cho Người buồn vui trong cuộc sống !!!
Mẹ biết không bao thương nhớ trong lòng ?
Từng ngày qua bao lần con ấp ủ ...
Để con hóa nàng tiên trong giấc ngủ !
Gởi đến người trăm vạn những yêu thương !!!
Giờ con đi trong khắp những nẻo đường !
Tha thiết lắm là những gì về Mẹ !!!
Và con nghe lời dặn dò khe khẽ ....
Tiếng của Người bao êm dịu bên tai !!!
Dù cho con mang vạn điều sai trái
Mẹ vẫn hiền dạy con những điều hay ...
Dù đời Mẹ cam chịu những đắng cay !
Con yêu lắm là những gì về Mẹ !!!
Con vẫn đi trên đường đời xa lạ
Nhưng tự hào khi có Mẹ ở bên ...
Con muốn hét lên cho vơi bớt nỗi niềm ...
Con yêu lắm là những gì về Mẹ !!!
----------------------------------------
Tặng Mẹ !!! Người đã sinh ra con ...Để hôm nay con được sống và được viết lên những lời nói yêu thương chân thành nhất ...Mà chưa một lần ...con dũng cảm thốt ra .....