Xem đầy đủ chức năng : bạn có cô đơn không
des_chan
24-05-2007, 09:23 PM
Cô đơn? Từ khi có ý thức, tôi đã là 1 kẻ cô đơn. Cô đơn là khi không có bạn bè? Des sống trong 1 thế giới mà không ai hiểu mình, không có những cảm xúc thật sự. Suốt ngày chui đầu vào 1 thế giới ảo, những người bạn ảo, ngay cả cảm xúc cũng là ảo.
Gia đình, bạn bè không phải quá lạ lẫm , nhưng sao vẫn thấy mình cô đơn đến thế. Chỉ vì mọi người không hiểu tôi
Tôi cô đơn cũng có thể do tôi tự chuốc lấy. Đôi khi tôi nói chuyện cứ như đang "dạy đời" 1 ai, khiến họ cảm thấy khó chịu. Nhưng tôi lại không hề có ý đó, tôi cũng cưa đủ già dặn và trí thông minh sắc sảo để dạy bất kì ai. Nhiều khi tôi lỡ xúc phạm 1 ai đó mà bản thân tôi cũng không biết điều mình nói sẽ gây tổn thương đến ai. tôi không hề ác ý khi nói chuyện với mọi người, tôi chỉ muốn mọi người hiểu tôi muốn gì, tôi cần gì, nhưng hinhg như tôi đã hơi áp đặt người khác
Tôi rất muốn bản thân trở nên vui vẻ hơn, nhưng bóng tối, sự cô đơn làm tôi cảm thấy sợ. Tôi sợ sẽ tạo ra khoảng cách với mọi người xung quanh, sợ sẽ phải gặm nhẫm nỗi cô độc. Tôi muốn có nhiều bạn
hoasaudongvn
24-05-2007, 09:34 PM
Muốn khắc phục nhược điểm của mình bạn cần tự tin và hãy học cách lắng nghe người khác . Chuc bạn có thật nhiều bạn
Vanse7en
24-05-2007, 09:39 PM
Bạn cô dơn zi` bạn ko chịu hòa nhạp zoi cuộc sống, zoi những người xung wanh
Nếu bạn bít lắng nghe, bít nghĩ đến cảm xúc ngừ #, bít sống ko chỉ vì bản thân thì sẽ ko cô dơn nua!
.:+:.pHa Lê BạC_lOv3jj.:+:.
24-05-2007, 09:45 PM
Cô đơn - ai cũng phải trải qua một lần trong đời của một con người
Tôi cô đơn khi phải một mình ngồi nhớ về quá khứ, nhìn vào hiện tại và nghĩ về tương lai
tiểu bối
27-05-2007, 05:44 AM
Cô đơn - Tb đã từng như vậy.Vẫn cười nói ,vẫn vui với mọi người xuing quanh.................nhưng sao lại như vậy chứ?Vẫn ko tìm thấy được sự đồng cảm ,1 tâm hồn để thấu hiểu mình.Tại sao?tại mình ko chịu mở lòng mình ra ư? Ko phải vậy.Nhưng tại sao?Đó quả là 1 câu hỏi lớn -Tb nghĩ vậy.
Đôi khi hãy để lòng mình cô đơn để tự mình ngẫm nghĩ,để tự mình hiểu rõ mình hơn -mem nào đó đã nói vậy.Nhưng..........đừng để sự cô đơn ấy chiếm ngự con người mình.
Hãy sống ,sống 1 cách có mục đích và nghĩ đến 1 tương lai tốt đẹp.Rồi sẽ có ngày ta gặp được 1 tâm hồn đồng điệu.Nhưng cách tốt nhất hãy tự mình mở lòng ra ,đừng mãi là con người cô đơn -với tâm hồn đóng băng.
==boy^quay==
27-05-2007, 05:50 AM
cố gắng lên bạn, HP sẽ đến mà
* bim ky *
27-05-2007, 06:00 AM
TUI CÔ ĐƠN...........CHẮC CHẮN THẾ KO BÀN CÃI GÌ HẾT ^_^
whitecat147
27-05-2007, 07:25 AM
cô đơn ư?Có lẽ hai từ "cô đơn "ấy đã quá quen thuộc với tôi rồi .Hằng ngày tôi vẫn đến lớp ,vẫn cười đùa vói bạn bè,vẫn làm ra vẻ như ko có chuyện gì để rồi nhiều đêm ngồi khóc thầm một mình và tự hỏi tại sao chẳng ai hiểu mình thế này .Bố mẹ thì luôn bắt tôi làm những việc mà tôi ko muốn .Bạn bè lại ko hiểu tôi ,ko bao giờ an ủi khi tôi cần đến họ .Tôi thực sự ko hề khép kín tâm tư mình vói ai nhưng chưa bao giờ có ai hiểu tôi ,có ai cảm nhận được những gì tôi đang sợ hãi và những gì tôi đang phải đối đầu.Sống trong lo sợ ,sống trong cô đơn khiến tôi cảm thấy mình sinh ra thật vô nghĩa.Và vì vậy tôi có thể dễ dàng an ủi mọi người nhưng ko ai có thể an ủi tôi khi tôi buồn ,mãi mãi là vậy.Cô đơn và cô đơn
*Lucky_star*
27-05-2007, 10:50 PM
cô đơn rồi làm cách nào cũng hoàn lại cô đơn, bạn bè mình cũng thế- hiếm có người mang cho mình thoát khỏi cô đơn, người yêu ư chắc cũng khó lắm ^^
nên chịu cô đơn , thì sống thế cho khoẻ , sống để yêu nhiều cũng khó, sống 1 mình ko làm phiền ai thế hay hơn!
thu chiến
27-05-2007, 10:51 PM
:fi: :slider: :wavey:
Bạn ơi!vui lên đi, bạn hãy tập cách lắng nghe --> rồi bạn sẽ thấu hiểu ---> hiểu được rồi bạn sẽ cảm nhận cuộc sống này khác đấy , rồi đến khi đó bạn sẽ thấy bao lâu nay minh đã có nhưng khuyet điểm nào, tại sao nhưng lời nói đối với mình thì thật bình thường nhưng đối với người khác thì lai không bình thường chút nào, hay minhcos nhưng khuyết điểm nào mà mình không thể hòa nhập vào với bạn bè một cách bình thường đươc...v....v....&.....v...v
hãy thử đi nghen ban. tôi hi vọng đến ngày nào đó bạn sẽ nói với tôi rằng " tôi là người không cô đơn " chúc bạn thành công.... byeeeeeee
thảo nguyên xanh
28-05-2007, 05:49 AM
Bạn phải hoà nhập vào cuộc sống, có như vậy thì bạn mới cảm thấy hok cô đơn. Cô đơn hay không đó là ở chính mình. Trước kia tôi sợ cô đơn lắm nhưng chính tôi đã giúp tôi thoát khỏi nỗi sợ hãi đó.
beden0yeu
28-05-2007, 06:34 AM
hãy tin rèng bạn có chúng tôi và bạn sẽ ko cô đơn , hãy chia sẽ với chúng tôi :lol:
Mr.Chuym
28-05-2007, 06:36 AM
Thỉnh thoảng
CHẳng hạn như bi h
beden0yeu
28-05-2007, 06:39 AM
pa coan ở đâu chiu ra đó :hihi:
bi h bạn ấy đang rất hạnh phúc đó pa :timup: đúng hem dzạ :D
Mr.Chuym
28-05-2007, 06:46 AM
PP nói pp chứ ko nói người ta
beden0yeu
28-05-2007, 06:49 AM
điều này tất cả các thành viên đều cảm nhận được cả, vì đây là gia đình h2t :lol:
Mr.Chuym
28-05-2007, 06:53 AM
Con ko hỉu những gì pp nói :rain:
des_chan
28-05-2007, 07:54 PM
Đúng là nhiều lúc tôi cảm thấy mình rất cô đơn, không, đúng hơn là rất cô độc. Tôi cũng muốn hòa nhập vào cuộc sống, cũng muốn có nhiều bạn bè, muốn sống thật vui vẻ, hạnh phúc, nhưng tôi lại không thể. Tôi là 1 đứa nhút nhát, mỗi khi nghĩ đến việc phải đương đầu với 1 điều gì đó thì tôi lại cảm thấy lo sợ và tôi không dám đối diện với nó.
Hiện tại, xung quanh vẫn không khiến tôi hạnh phúc, nhưng dường như vơi bắt cô đơn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ topic của em. Thật mong có nhiều bạn trên diễn đàn này, dù diễn đàn là ảo, nhưng hy vọng rằng tình cảm của các men không ảo. Cảm ơn. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ
girl_hu_hong
28-05-2007, 10:59 PM
Tôi hiểu cảm giác của bạn.... hjx vì chính tôi cũng vay ma..... sEo mò khó hòa nhập với cuộc sống với bạn bè..............mỗi lần đi chơi..... chúng nó thì vui ve nhộn cả lên tôi thì kiếm một chỗ nào đó để ngồi một minh.......cô dơn.......? cuộc sống........ chán thật đấy. chẳng hiu làm ji` cho vui được ca...tẻ nhạt hjx
Trang_Stupid
29-05-2007, 05:58 AM
Bạn vân nghi rằn mình ko cô đon nhưng chợt 1 ngày khi bạn có chuyện và bạn nhận ra rằng chẳng có ai bên mình cả.Thật chán nản đành tìm nhưng người bạn trên mạng để chua để chia sẻ nhưnng nôi buồn cùng mình
thienthantuyet008
29-05-2007, 06:04 AM
uh! tôi cũng rất cô đơn..! nhưng tôi vẫn còn có 1 người bạn ! chỉ 1 nhưng là tất cả ! rấtt hiểu tôi ! cuộc sống rất phức tạp...dù zi đi nữa ! tôi cũng chúc mọi người gooood lucky !! waichin...hãy sống thật với bản thân ! hảy làm 1 thần dân 9x.8x..... hướng lên mà ko hướng xuông...!
to_online
03-06-2007, 10:24 AM
Khi ta bùn và đau đớn hãy cố chịu đựng_chỉ mình ta, sẽ tốt hơn khi chia sẻ cùng người khác mà lại không hiểu mình. Cảm giác đó thật tệ. Để thay đổi 1 con người thực sự rất khó , có lẽ bạn nên làm quen dần với bóng đêm. Như tui vậy , thoãi mái lắm. Và Cô đơn đôi lúc lại là 1 người bạn tốt đấy.
tiểu bối
04-06-2007, 01:42 AM
Đúng là nhiều lúc tôi cảm thấy mình rất cô đơn, không, đúng hơn là rất cô độc. Tôi cũng muốn hòa nhập vào cuộc sống, cũng muốn có nhiều bạn bè, muốn sống thật vui vẻ, hạnh phúc, nhưng tôi lại không thể. Tôi là 1 đứa nhút nhát, mỗi khi nghĩ đến việc phải đương đầu với 1 điều gì đó thì tôi lại cảm thấy lo sợ và tôi không dám đối diện với nó.
Hiện tại, xung quanh vẫn không khiến tôi hạnh phúc, nhưng dường như vơi bắt cô đơn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ topic của em. Thật mong có nhiều bạn trên diễn đàn này, dù diễn đàn là ảo, nhưng hy vọng rằng tình cảm của các men không ảo. Cảm ơn. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ
Muốn nhận gì thì hãy cho trước.Hãy trao tặng yêu thương ta sẽ nhận được yêu thương.Dẫu có lúc ta ko nhận được như mình muốn nhưng hãy tự hào rằng mình share được sự yêu thương.
Bạn ko thể hòa nhập với cuộc sống?Phải chăng bạn cứ khép lòng mình mà ko chịu mở ra?Hãy mạnh dạn lên ,mở toang cánh cửa của sự cô độc ấy đi.Mạnh dạn nói ra những gì mình suy nghĩ ,những gì mình muốn.Bạn hãy mạnh dạn hòa đồng với mọi người trước và Tb hy vọng bạn sẽ nhận được như vậy.Cũng như ở trong topic này ,bạn đã mạnh dạn nói ra được mình nghĩ gì và bạn cũng đã nhận được những chia sẻ của mọi người vậy.Chúc bạn mau chóng thoát ra được chiếc vỏ của sự cô độc ấy nha.Cười lên nào
tieutieu
05-06-2007, 03:48 AM
tui không bao giờ cô đơn ,vì tui chẳng bao giờ nghĩ đến điều đó.hi vọng bạn sẽ như tui
fuuchan
07-06-2007, 03:18 AM
Des_chan à, tớ có thể hiểu được phần nào hoàn cảnh của cậu, vì tớ cũng sống 1 cuộc sống nhàm chán, vô vị như vậy mà. Nếu ai không sống như vậy sẽ không thể hiểu hết được cuộc sống đáng buồn của chúng mình đâu nhỉ. Tớ biết bạn đã rất cố gắng hòa nhập vào cuộc sống, nhưng thật khó khăn vì chẳng ai hiểu mình muốn gì, cần gì. Mọi cảm xúc đều phải kìm nén , không thể thật lòng, 1 ngày mình nhận ra mình đã không còn là mình nữa rồi. Mình cũng yêu truyện tranh lắm, nhưng lại bị ngăn cấm, luôn phải tỏ ra là 1 đứa con ngoan, không thể sống thật với chính mình. Kì lạ, bạn cũng muốn làm gió? Giống mình từ hoàn cảnh đến ước mơ, hoàn cảnh nảy sinh tâm trạng và bồi dưỡng ước mơ mà. Có lẽ bạn cũng giống mình, muốn thoát li hiện thực, sống cuộc đời nhẹ tựa như làn gió, không hề vướng bận, không bị ngăn cấm, hoàn toàn tự do. Des_chan, mình gọi bạn là Des nha. Chúng ta làm bạn nhé, có thể chúng ta sẽ trở thành bạn 5thaan, mình muốn hiểu bạn nhiều hơn. Đừng từ chối nhé !
quen_sau_di_bmt
08-06-2007, 11:53 PM
cô dơn , một phần tất yếu của cuộc sống
yp_violet_rainbow
09-06-2007, 12:18 AM
Bên ngoài thì không có gì, rất nhiều bạn bè nhưng bên trong thì... chỉ mình hiểu thôi.
Vậy có phải là cô đơn không?
tieutieu
09-06-2007, 12:53 AM
Bên ngoài thì không có gì, rất nhiều bạn bè nhưng bên trong thì... chỉ mình hiểu thôi.
Vậy có phải là cô đơn không?
phải đó bạn đang cô đơn :fi:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.