PDA

Xem đầy đủ chức năng : nếu có kiếp sau, bạn muốn làm...



des_chan
24-05-2007, 09:08 PM
Đề tài nghe có vẻ xa xôi, mơ hồ quá, nhưng mình lại rất muốn suy nghĩ về điều này. Cùng nhau chia sẻ nhé
Nếu có kiếp sau, nguyện 1 đời làm gió. Cơn gió ngàn xưa đang thổi... Gió không khởi đầu. Gió không đích đến... Gió vô hình... gió có vô tình? Cơn gió không hương, không sắc,... Nhưng vì sao con người vẫn cảm nhận được gió... và yêu mến gió?
Nếu có kiếp sau, ước gì có thể trở thành hoa. Loài hoa nhỏ bé mang tên Uất kim hương. Đời sống của hoa ngắn ngủi, nhưng thứ hoa dành tặng cho người là vẻ đẹp tinh khôi :flower:

mưa_buồn
01-06-2007, 01:29 AM
wa một ước mơ cho kiếp sau

babylove_hue
01-06-2007, 01:58 AM
Nếu một mai em trở về cát bụi
Anh hãy là gió cuốn em đi
Đừng để em phơi mình giữa sa mạc
Và vô tình chứng kiến cảnh chia ly.

whitecat147
01-06-2007, 07:00 AM
nếu có kiếp sau có lẽ tui cũng muốn mình trở thành gió.Gió được tự do bay khắp nơi,gió mơn man gợi lại biết bao kỉ niệm ,và xóa đi biết bao đau buồn.Thật là tuyệt nếu được trở thành một ngọn gió nhỏ rong ruổi khắp nơi

heo con ũn ĩn
01-06-2007, 07:13 PM
mơ mộng dữ :rain: , nếu có kiếp sau ĩn vẫn cứ muốn làm người cơ :D

nhoc_katy
01-06-2007, 07:13 PM
nếu mà có kiếp sau
em vẫn muốn làm người
làm chính em
để tận hưỡng hết cuộc sống
có cái gì mà quý hơn là cuộc sống của 1 con người chứ
SInh tử bệnh lão
hỉ nộ ái
dù cuộc sống có khó khăn hay vui vẻ
thì đó cũng là những giây phút đáng quý nhất

em cũng rất muốn làm loài hoa hay làm ngọn gió giống 2 ngườ kia
nhưng mà em bít... nếu em làm những thứ đó
đứng nhìn cuộc sống cùa người ta
em sẽ rất hối hận
cho nên nếu có kiếp sau em vẫn muốn làm 1 con người làm chính mình

beden0yeu
01-06-2007, 07:28 PM
tớ chưa dám nghĩ đến đìu đó :rain:

Tháng Tư
01-06-2007, 07:51 PM
mình chưa bít kiếp này làm dc gì làm sao nghĩ tới kíp sao chòi

Mua Sao Bang
01-06-2007, 10:01 PM
Nếu có kiếp sau, I wish I would be a firefly. Làm con đom đóm bay vòng vòng. sống khoảng một hay tiếng rồi đâm đầu dô cai 1bong1 đèn cao áp , chết right away. Khoẻ cả người

N_27/12
01-06-2007, 10:14 PM
Nếu có kiếp sau tớ vẫn muốn là tớ của hiện tại và làm tiếp những gì... kiếp trước chưa làm được :D

Mr.Chuym
01-06-2007, 10:25 PM
Love mún làm Thiên phụ :hihi:
P/s: Ai hỉu gì ko :so_funny:

nhoc_katy
01-06-2007, 10:51 PM
Love mún làm Thiên phụ :hihi:
P/s: Ai hỉu gì ko :so_funny:

thiên là trời huh anh??
phụ... em kô bít nghĩa của nó
em dốt tiếng hán việt lắm :so_funny:

Sun[nt]
01-06-2007, 11:01 PM
nếu có kiếp sau thì mt ước mt vẫn là 1 mặt trời
vì mt mong mọi người luôn cần đến mình, nhớ đến mình, luôn biết có sự hiện diện của mình vì mặt trời rất sợ bị ai đó lãng quên
và quan trọng, dù đến gần mt sẽ rất nóng nhưng với ai đó thì những tia nắng của mt sẽ sưởi ấm lòng họ.

the_warm_winter
02-06-2007, 12:15 AM
Hẹn một người ở mãi tận kiếp sau
Có khi nào ta vẹn tròn nguyện ước?

Nếu mà có kiếp sau, mình vẫn mong được là chính mình, mong được gặp những người bạn như bây giờ, mong tìm được tình yêu như bây giờ...
Hiện tại là món quà, phải ko nào?

babylove_hue
02-06-2007, 06:57 AM
Hì , mình thì cũng lại thích làm gió , mơ cao quá , té nặng rồi , hì hì.

love_heaven_lmh
02-06-2007, 09:44 AM
nếu có kiếp sau, h không muốn làm người ==> khổ quá roài
H sẽ làm Tử Đinh Hương, mọi người sẽ dùng tôi - Tử Đinh Hương - để thể hiên tình yêu cho người mình yêu, vì trong ngôn ngữ loài hoa, Tử Đinh Hương tưỡng trưng cho tình yêu mà

hongtra_duongmy
02-06-2007, 10:30 AM
nếu có kiếp sau tớ ước tớ vẫn được gặp tình yêu của tớ như bây giờ và trong hoàn cảnh hết sức lãng mạn như bây giờ.Và được hạnh phúc trong tình yêu như bây giờ.
ah` còn ước được sinh ra từ..............."nách của ba" như ngày xưa ba từng nói :so_funny:


Love mún làm Thiên phụ :hihi:
P/s: Ai hỉu gì ko :so_funny:
nếu Hồng Trà ko nhầm thì Thiên là trời...
Phụ là cha
Thiên Phụ ~> Cha của trời.....Báng bổ báng bổ.Bỏ muối vào mồm...hic hic

hongtra_duongmy
02-06-2007, 10:36 AM
Love mún làm Thiên phụ :hihi:
P/s: Ai hỉu gì ko :so_funny:
Hoặc cũng có thể là
Thiên phụ = Phu Thiện
Phu = người phu xe
Thiện = lương thiện
=> Thiên Phụ = Phu Thiện = Người phu xe lương thiện :so_funny:
ôi ước mơ thật giản dị hehe

Luckyduck307
02-06-2007, 08:13 PM
nêu như có kiếp sau và kiếp sau nữa thì kiếp sau tớ muốn làm mưa vì tớ thích mưa, mưa sẽ xoa dịu đi những giọt nước mắt....
Còn nếu có kiếp sau nữa tớ muốn làm cây, 1 cây cổ thụ vì khi đó tớ sẽ chẳng bị dời đi 1 vị trí nào khác ( dù nếu là cây tớ sợ lâm tặc lắm )

babylove_hue
03-06-2007, 03:05 AM
Hì , vui thật , chuyện của tương lai , không ai nói trước được chữ " ngờ " đậu

fuuchan
07-06-2007, 03:21 AM
Làm gió, tớ là Fuu mà. Ước mơ giống Des quá nhỉ. Mình thích tự do, phóng khoáng, lạc quan,...

des_chan
07-06-2007, 04:27 AM
Nếu có kiếp sau, nếu mình vẫn phải làm người (vì mình không thích làm người chút nào +_+", cuộc sống nhàm chán, vô vị quá), hy vọng sẽ sinh ra trên đất nước Nhật Bản, vì mình mong muốn được đọc truyện tranh dù chỉ sớm hơn người khác 1 ngày

rock_baby93
07-06-2007, 04:37 AM
ời , nếu có thể ước tui chỉ ước kíp sau được làm 1chú chim bay lượn trên bầu trời....Được không ấy nhở ;))

chuonggio
07-06-2007, 07:58 AM
nếu có kiếp sau hả? mình sẽ vẫn muốn được làm người nhưng sẽ không như bây giờ,sẽ sống khác.........

gaubien812
08-06-2007, 09:02 AM
Nếu có kiếp sau gb muốn được làm con trai cơ chứ hok làm con gái nữa đâu. Con gái khổ lắm!
Được hok nhỉ????????????????????????????????????????????? ??

thảo nguyên xanh
08-06-2007, 11:51 PM
Tôi cũng vậy , nếu có kiếp sau tôi vẫn muốn tôi là tôi.

yp_violet_rainbow
09-06-2007, 12:20 AM
nếu có kiếp sau tôi chẳng muốn làm gì hết...
Tôi chỉ hy vọng sống cho hết kiếp này rồi thôi.
Nhưng giả như có kiếp sau thật thì tôi làm gì cũng được, cuộc sống vốn chỉ cần hai chữ "bình yên" là đủ.
Tôi nói thế có đúng không?

tieutieu
09-06-2007, 12:49 AM
làm gió để được bay đi tự do ,nhưng gió có biêt nếu như hok có gió,lá sẽ chẳng rung hok?nếu gió đi rùi... hết mát
hoa chỉ đẹp khi nở ,còn khi héo thì cũng chỉ là rác rưởi thui

lovestoryforyouandme
12-06-2007, 07:20 AM
Nếu có kiếp sau, mình mong rằng sẽ có thể làm lại những điều còn dang dở trong kiếp này...

Nhớ viết tiếng Việt có dấu trong những bài viết ở diễn đàn nha bạn!!! Welcome to HHT!!! :lol:
~"PlanetVN"~

des_chan
22-08-2007, 02:01 AM
Hoa nở rồi hoa sẽ tàn, nhưng cuộc sống có thứ gì là bền vững?
Rồi sẽ có 1 ngày con người sẽ tan biến dần trong bóng tối của thời gian...
Nếu có thể, mình vẫn mong được làm gió, 1 ngọn gió vui đùa với nắng, ngọn gió cùng cây song tấu những bản nhạc vui, ngọn gió đưa hương hoa bay khắp thế gian này, ngọn gió của niềm vui và hạn phúc vĩnh cửu...

love_heaven_lmh
22-08-2007, 02:09 AM
nếu có kiếp sau thật thì mình vẫn muốn làm người, nhưng là con người khác của kiếp sau chứ hok phải là chính mình của kiếp này
p/s: topic này đã có lâu ròy:rain:

namlun_catinh
22-08-2007, 05:25 AM
hok bit được vì làm j` cũng đều có cái khổ và cái sướng nên trời cho làm j` thì làm thế thôi

sưá lưả
23-08-2007, 02:22 AM
níu có kíp sau thì mìh chỉ mún đc như 1 ngôi sao thoai à,,,sao trên trời á

23-08-2007, 09:26 AM
Nếu có kiếp sau thì mình sẽ làm gì nhỉ. À chưa có nghĩ tới bao giờ vì chưa bao giờ tin có kiếp sau :D. Nhưng mà có cũng hay ha. Nếu có kiếp sau thì mình muốn làm một chú kiến. Chăm chỉ làm việc roài chít đi.


nếu có kiếp sau thật thì mình vẫn muốn làm người, nhưng là con người khác của kiếp sau chứ hok phải là chính mình của kiếp này
p/s: topic này đã có lâu ròy:rain:
Tại sao lại lại phải là người của kiếp này em. Là chính mình của kiếp này đi đã roài hãy nghĩ tới kiếp sau chứ

love_heaven_lmh
23-08-2007, 10:30 PM
Tại sao lại lại phải là người của kiếp này em. Là chính mình của kiếp này đi đã roài hãy nghĩ tới kiếp sau chứ
vẫn đang cố gắng là chính em của kiếp này đấy thôi :rain:

chjpxjnh37
23-08-2007, 11:26 PM
nếu có kiếp sau, em vẫn muốn là chính mình.......... là 1 cơn gió lạ đi qua đời anh.......