PDA

Xem đầy đủ chức năng : hạnh phúc cuộc sống



==(HONEY)==
24-05-2007, 06:24 PM
Nếu bạn có thực phẩm để ăn , có quần áo để mặc , có một mái nhà che đầu và một nơi nghỉ qua đêm
Là bạn đã giàu hơn 75% thế giới này !
Nếu bạn có tiền tiêu trong ví , có tiền ban phát cho người nghèo , có tiền để dành trong ngân hàng ,
Bạn thuộc 8% những người giàu nhất thế giới !
Nếu sáng nay ban thức dạy thấy mình khoẻ hơn ngày hôm qua một chút thì
Bạn đã may mắn hơn 1 triệu người không thể sống nổi tuần này !
Nếu bạn chưa bao giờ phải trải qua nguy hiểm của chiến tranh , cô đơn của tù tội ,đớn đau của tra tấn , hay vất vả của đói khát
Bạn đã hạnh phúc hơn 500 triệu người trên thế giới này !
Nếu bố mẹ bạn còn sống và còn hạnh phúc bên nhau
Thì so với thế giới trường hợp của bạn ko nhiều đâu !
Và cuối cùng nếu bạn đọc được thông điệp này
Thì bạn đã sung sướng hơn 2 tỷ người trên thế giới chẳng bao giờ được đọc bất cứ thứ gì cả
Hãy nâng niu những gì trong vòng tay bạn
Bội rất nhiều người đang thèm được như bạn đấy !

nhatuan_phan
24-05-2007, 06:38 PM
Những câu nói rất hay và ý nghĩa,nghĩ lại mình thua thiệt so với rất nhiều người nhưng cũng may mắn trên người khác,thx so mụch

the_following_day90
24-05-2007, 06:47 PM
hay quá
thật ý nghĩa
cuộc sống luôn đáng sống mà

des_chan
24-05-2007, 07:52 PM
ừm, câu nói này thật đúng. Với nhiều người, hạnh phúc là 1 điều bình thường, 1 lẽ dĩ nhiên; nhưng đối với 1 số người, hạnh phúc là 1 thứ quá xa xỉ, không thể tìm thấy. Xin hãy trân trọng những gì mình đang có, đừng để đến 1 ngày, khi hạnh phúc đã rời xa bạn, bạn mới giật mình ngoảnh lại, tất cả đã là quá khứ xa xăm, hối hận cũng đã muộn màng.

Có ai đã nghe qua câu nói này chưa nhỉ: " Cuộc sống là 1 cuộc chiên đấu. Và có thể còn là cuộc đấu tranh gay gắt nhất. Chúng ta không thể biết trước những gì đang chờ đợi phía trước trên con đường mình đang bước, mà trên con đường ấy có mang theo ý nghĩa của cuộc đời. Và trong mọi ý nghĩa, không ngoại trừ những nối buồn tê tái nhất. Đúng thế! Cuộc sống không ngoại trừ những điều tê tái nhất". Con người luôn mong muốn có thể tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống của mình, luôn cầu mong đó là hạnh phúc. Đôi khi, có thể khóc vì 1 ai, vì 1 điều gì đó cũng đã là hạnh phúc rồi. Quả thật, con người là sinh vật tham lam. Có lẽ phải có thứ gì đó bị hủy hoại hay mất đi, người ta mới thấy những ngày tháng bình thường là hạnh phúc. Hãy trân trọng những niềm hạnh phúc quanh mình, hãy góp nhặt những niềm hạnh phúc nhỏ bé để biến nó thành niềm hạnh phúc lớn. Tương lai vẫn còn ở phía trước, bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi

Mình là 1 mem mới, có thể nói ra những điều này khiến các bạn không vui, nhưng vẫn phải nói.
Ví dụ cụ thể trong topic này:"hạnh phúc cuộc sống". Mình nghĩ, cuộc sống có rất nhiều điều đáng được trân trọng, được xem là hạnh phúc, sao không cùng nhau bày tỏ. Xin lỗi, nhưng đọc mấy bài viết mà chẳng thấy có nội dung gì (trừ bài viết đầu tiên). Điều mà mình muốn nói là không nên chỉ tán đồng hay phê phán quan điểm của người khác mà nên đưa ra ý kiến của mình. Bạn nhận thấy hạnh phúc là gì? Đối với bạn, cuộc sống như thế nào mới là hạnh phúc? Làm thế nào để có thể sống hạnh phúc?... Biết bao câu hỏi có thể trả lời, thế mà khi mình đọc 1 số bài viết lại chẳng thấy nội dung gì. Hình như chất lượng bài viết chưa được quan tâm lắm. Nếu chỉ để tâm đến số lượng bài viết mà không chú trọng đến nội dung thì bài viết đâu còn giá trị. Mình đã tham gia nhiều diễn đàn rồi, thấy sinh hoạt trên đó rất sôi nổi, các ý kiến được đưa ra với lập luận sắc sảo, tuyệt đối không có kiều tán đồng cộc lốc như thế này. Nếu bài viết quá ngắn và không có nội dung sẽ bị cho là câu bài, bị cảnh cáo, bị xóa luôn bài viết. Mình chỉ muốn góp ý kiến của mình để diễn đàn này phát triển thêm, nên nếu có ai đó không thích mình vì những lời thật lòng này thì cũng chẳng sao cả. Mong đến 1 ngày sẽ thấy được sự thay đổi trên diễn đàn này, mọi bài viết cần được quản lý chặt chẽ hơn nữa
Cuối cùng, cảm ơn những ai đã đọc những dòng này và đòng tình với ý kiến của mình. Xây dựng 1 diễn đàn để mọi người thẳng thắn nói ra ý kiến, nhận định của mình cũng thật khó

PlanetVN
24-05-2007, 09:12 PM
Mình là 1 mem mới, có thể nói ra những điều này khiến các bạn không vui, nhưng vẫn phải nói.
Ví dụ cụ thể trong topic này:"hạnh phúc cuộc sống". Mình nghĩ, cuộc sống có rất nhiều điều đáng được trân trọng, được xem là hạnh phúc, sao không cùng nhau bày tỏ. Xin lỗi, nhưng đọc mấy bài viết mà chẳng thấy có nội dung gì (trừ bài viết đầu tiên). Điều mà mình muốn nói là không nên chỉ tán đồng hay phê phán quan điểm của người khác mà nên đưa ra ý kiến của mình. Bạn nhận thấy hạnh phúc là gì? Đối với bạn, cuộc sống như thế nào mới là hạnh phúc? Làm thế nào để có thể sống hạnh phúc?... Biết bao câu hỏi có thể trả lời, thế mà khi mình đọc 1 số bài viết lại chẳng thấy nội dung gì. Hình như chất lượng bài viết chưa được quan tâm lắm. Nếu chỉ để tâm đến số lượng bài viết mà không chú trọng đến nội dung thì bài viết đâu còn giá trị. Mình đã tham gia nhiều diễn đàn rồi, thấy sinh hoạt trên đó rất sôi nổi, các ý kiến được đưa ra với lập luận sắc sảo, tuyệt đối không có kiều tán đồng cộc lốc như thế này. Nếu bài viết quá ngắn và không có nội dung sẽ bị cho là câu bài, bị cảnh cáo, bị xóa luôn bài viết. Mình chỉ muốn góp ý kiến của mình để diễn đàn này phát triển thêm, nên nếu có ai đó không thích mình vì những lời thật lòng này thì cũng chẳng sao cả. Mong đến 1 ngày sẽ thấy được sự thay đổi trên diễn đàn này, mọi bài viết cần được quản lý chặt chẽ hơn nữa
Cuối cùng, cảm ơn những ai đã đọc những dòng này và đòng tình với ý kiến của mình. Xây dựng 1 diễn đàn để mọi người thẳng thắn nói ra ý kiến, nhận định của mình cũng thật khó

Mình cũng đồng ý với bạn... :) Nói thẳng là đọc nhiều bài viết thấy có nhiều người chỉ a-dua theo mà chẳng có nổi một bài viết rõ ràng & "đủ dài" tớ cũng cáu - chỉ muốn xóa đi cho rồi... :rain:

Nhưng... nhiều khi bản thân mỗi người không phải ai cũng có đủ khả năng để có thể truyền đạt được nhiều hơn những gì họ muốn nói... Nên... xóa cũng không đành... :thatall:

Tham gia nhiều, cậu sẽ nhận thấy ở room Cảm Nhận Cuộc Sống này, hãy nên đọc những bài viết đáng giá, được viết bằng tất cả tâm huyết của họ... Còn những bài viết "kiểu như câu bài" mà bạn nêu ở trên thì bỏ qua - không bận tâm sẽ không cảm thấy phiền... :D

Riêng ở room Cảm Nhận Cuộc Sống này, tất cả các Mod đều rất mạnh tay trong việc xóa bài viết vi phạm - cậu yên tâm... Nhưng bài viết dù ngắn nhưng viết không sai thì không có lý gì để xóa được... :noidea: Cậu hiểu chứ???

Cảm ơn vì ý kiến tâm huyết của bạn, hy vọng bạn tìm thấy nhiều điều bổ ích ở HHT & mong nhận được nhiều hơn sự đóng góp của bạn... :flower:

.:+:.pHa Lê BạC_lOv3jj.:+:.
24-05-2007, 09:48 PM
Đó cũng chính là những món quà cuộc sống trao cho bạn, hãy giữ nó thật chặt nhé, đừng buông ra vì đó là hạnh phúc của cuộc sống

des_chan
01-06-2007, 08:33 PM
To PlanetVN: Bỗng nhiên thấy vui. Cho dù ý kiến mình đưa ra được đồng tình hay bị phê phán mình cũng cảm thấy vui, vì đó mới chính là điều mình cần ở 1 diễn đàn. Diễn đàn là nơi để mọi người tranh luận, đưa ra ý kiến của mình, thật thẳng thắn, nhằm góp phần làm cho diễn đàn tồn tại và phát triển. Nếu Mod đã quản lí nghiêm máy cái vụ kiểu này thì mình không còn ý kiến. Mong diễn đàn ngày càng có nhiều hoạt động sôi nổi và bổ ích hơn

To PlanetVN: Bỗng nhiên thấy vui. Cho dù ý kiến mình đưa ra được đồng tình hay bị phê phán mình cũng cảm thấy vui, vì đó mới chính là điều mình cần ở 1 diễn đàn. Diễn đàn là nơi để mọi người tranh luận, đưa ra ý kiến của mình, thật thẳng thắn, nhằm góp phần làm cho diễn đàn tồn tại và phát triển. Nếu Mod đã quản lí nghiêm máy cái vụ kiểu này thì mình không còn ý kiến. Mong diễn đàn ngày càng có nhiều hoạt động sôi nổi và bổ ích hơn

Bạn hiểu ý mình chứ. Đôi khi bị phê phán cũng là hạnh phúc. Như bài viết này của mình, chỉ cần có ai đó đọc và suy ngẫm để đưa ra ý kiến của họ chính là cảm giác chỉ có ở mnhf. Cảm giác hạnh phúc vì thấy mình tồn tại

Bunny_1702
02-06-2007, 10:45 AM
Hạnh phúc là cái gì đó đôi khi rất tầm thường, đôi khi bạn hok bít >"<, hạnh phúc đến thoảng qua và rất nhanh, bạn sẽ thấy nuối tiếc khi phát hiện ra hạnh phúc nhưng nó đã qua rùi. Thế hạnh phúc màu gì nhỉ?? ^^!

==boy^quay==
02-06-2007, 11:38 AM
thế hãy bắt nấy cơ hội nhanh lên bạn nhé

quen_sau_di_bmt
02-06-2007, 08:22 PM
Nếu bạn có thực phẩm để ăn , có quần áo để mặc , có một mái nhà che đầu và một nơi nghỉ qua đêm
Là bạn đã giàu hơn 75% thế giới này !
Nếu bạn có tiền tiêu trong ví , có tiền ban phát cho người nghèo , có tiền để dành trong ngân hàng ,
Bạn thuộc 8% những người giàu nhất thế giới !
Nếu sáng nay ban thức dạy thấy mình khoẻ hơn ngày hôm qua một chút thì
Bạn đã may mắn hơn 1 triệu người không thể sống nổi tuần này !
Nếu bạn chưa bao giờ phải trải qua nguy hiểm của chiến tranh , cô đơn của tù tội ,đớn đau của tra tấn , hay vất vả của đói khát
Bạn đã hạnh phúc hơn 500 triệu người trên thế giới này !
Nếu bố mẹ bạn còn sống và còn hạnh phúc bên nhau
Thì so với thế giới trường hợp của bạn ko nhiều đâu !
Và cuối cùng nếu bạn đọc được thông điệp này
Thì bạn đã sung sướng hơn 2 tỷ người trên thế giới chẳng bao giờ được đọc bất cứ thứ gì cả
Hãy nâng niu những gì trong vòng tay bạn
Bội rất nhiều người đang thèm được như bạn đấy !


Những câu trên nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng thực sự nó rất sâu sắc , chỉ những ai trải qua rồi thì mới cảm nhận là nó đúng, tôi nghĩ ai cũng se phải ngộ ra điều trên sớm hay muôn thôi

love_heaven_lmh
02-06-2007, 09:30 PM
quả thực đôi khi H thấy mình không biết trân trọng những gì mình đang có mà cứ mải đi tìm đâu xa xôi, có lẽ vì thế mà mọi người luôn nói H ik kỉ, H cũng thấy thế, nhưng quả thật H không thể nắm bắt được

==(HONEY)==
18-06-2007, 08:49 AM
cuộc sống còn dài chúng ta phải sống tiếp để hỉu giá trị cuộc sống ban àh

back_candy
18-06-2007, 08:58 AM
nhõ oanh này cho bài này lên hem bít có lấy của ai ko mà đọc thấy cuộc sống giá trị thiệt............

==(HONEY)==
18-06-2007, 09:03 AM
thui đê lại lắm chuyện đó!!!!!!!!!!!