Xem đầy đủ chức năng : Vì yêu (^.^)
boylangman_142
24-05-2007, 07:46 AM
Hỡi người con gái mà tôi yêu
Tôi muốn dương cung bắn thật nhiều
Bắn nát tim em dòng máu lệ
Nhỏ xuống tim tôi một lời yêu
Hi vọng mọi người không nghĩ tui quá "bạo lực"
khanhhung
24-05-2007, 08:06 AM
hỡi người con trai mang tương tư
tình yêu đâu vẽ lên bằng từ
cho dù nơi ấy dòng máu lệ
xin hỏi nơi anh có thật lòng
giangtuantuong
24-05-2007, 12:44 PM
Tôi rót hồn tôi xuống mắt nàng
Hồn tôi là cả một lời van
Tôi van nàng đấy van nàng đấy
Ai có yêu thương...chả lỡ làng
pinkballoon
24-05-2007, 09:55 PM
Hỡi người con gái mà tôi yêu
Tôi muốn dương cung bắn thật nhiều
Bắn nát tim em dòng máu lệ
Nhỏ xuống tim tôi một lời yêu
Hi vọng mọi người không nghĩ tui quá "bạo lực"
Hỡi chàng đã nói đến tiếng yêu
Sao nỡ bắn em, anh thật liều
Máu đào tuôn thắm tình anh đó
Thân xác xa hồn, phận hẩm hiu
muadonglanhleo
25-05-2007, 01:47 AM
có ai định nghĩa được tình yêu
có gì khó đâu một buổi chiều
hai đứa gặp nhau ngoài quán nọ
nói đi nói lại thế là yêu
Rồi đây trong nắng tàn phai
Biết ai còn nhớ tới ai trong đời
Rồi đây trong áng mây trời
Biết ai còn nhớ một thời đã qua
boylangman_142
26-05-2007, 09:16 PM
em đã yêu anh lâu lắm rồi
vậy đừng tàn nhẫn nữa nhé anh
vậy đừng từ chối lòng em nhé
em hứa yêu anh suốt cuộc đời...
giang hồ_thi sĩ
26-05-2007, 09:41 PM
tình mình nay đã chia phôi
em đã xé nát lòng tôi hỡi nàng
em hứa giờ đã muộn màng
nếu anh tiếp tục sẽ càng thêm đau
hoang hon mau tim
26-05-2007, 10:01 PM
TÌNH SAO CÀNG VƯỚNG CÀNG ĐAU
TÌNH SAO CÀNG VƯỚNG CÀNG SẦU HỠI ANH
THÔI THÌ LÀM LẠI ĐI ANH
THÔI THÌ XÓA HẾT LỖI LẦM KHI XƯA
CÒN YÊU THÌ KHÓ ĐÂU NHIỀU
EM MONG TÌNH SẼ DẠT DÀO MÊN YÊU
AnH_XiNh
26-05-2007, 10:21 PM
Trăm năm duyên nợ hok thành
Ngàn năm tôi cũng vướng khờ VÌ YÊU
( ri có lạc chủ đề hem Tím ?_?)
hoang hon mau tim
26-05-2007, 10:33 PM
VÍ DẦU GỖ ĐÃ THÀNH GHE
THÌ CÒN PHÁ VỠ CHỨ LÀ NỢ DUYÊN
YÊU EM HOK THÀNH THÌ YÊU CÔ KHÁC
CHỨ AI NẶNG TÌNH ĐAU KHỔ VÌ AI
NÊN CHỪ EM QUYẾT HỔNG THA
CON TRAI AI CŨNG NHƯ "QUA" VẬY MỜ
" ĐỀU ĐẺO MỘT GIUỘC NHƯ NHAU "
pe_nhi_nhanh_nhat
27-05-2007, 10:29 AM
ui trời hay quá hay quạ
VỖ tay
ngongcuonglangtu
29-05-2007, 05:46 AM
lạy trời sao nỡ nói oan
còn đây một kẻ sàn sàn thủy chung
đời là một quần thơ cau tuổi trẻ
nên có tròn có méo chứ em
chieuanhlong
29-05-2007, 05:57 AM
Vì yêu thả mộng trôi xa
Vì em - anh đã để xa em rồi
Để rơi tình ái giữa trời
Để rơi anh giữa nữa đời không em
giangtuantuong
29-05-2007, 12:02 PM
Vì yêu anh đã không còn
Cô đơn lẻ bóng...chỉ còn nhớ nhung
thangnhocconlauca
29-05-2007, 10:04 PM
Đừng chạm buồng tim một vết đau
Nghe nhói tâm can giữa khối sầu
Tình hờ chi lạ - Câu vàng đá...
Thấy xót mà thương những mai sau !
red_ngang_tan_1206
29-05-2007, 10:40 PM
Giang hồ đổ máu anh ko sợ
chỉ sợ ngày về vắng bóng em.
yêu em ko sợ mái tranh
Chỉ sợ hai tiếng sở khanh muôn đời.
Trăm năm sống ở trên đời
Gian nan vẫn giữ trọn đời ái ân.
Trăng lên đỉnh núi trăng tàn
Anh yêu em thật hay là yêu chơi.
hoangtukakaka
30-05-2007, 02:18 AM
VÍ DẦU GỖ ĐÃ THÀNH GHE
THÌ CÒN PHÁ VỠ CHỨ LÀ NỢ DUYÊN
YÊU EM HOK THÀNH THÌ YÊU CÔ KHÁC
CHỨ AI NẶNG TÌNH ĐAU KHỔ VÌ AI
NÊN CHỪ EM QUYẾT HỔNG THA
CON TRAI AI CŨNG NHƯ "QUA" VẬY MỜ
" ĐỀU ĐẺO MỘT GIUỘC NHƯ NHAU "
vì đâu em đổi thay
vì đâu anh lại trắng tay thế này
chieuanhlong
30-05-2007, 06:33 AM
Trăng lên đỉnh núi trăng nghiêng
Yêu em anh chỉ sầu riêng một mình
Một mình anh chỉ lặng thinh
Rồi em đi mất, ngỡ mình đang yêu
nhoz_luv
30-05-2007, 07:19 AM
Trăng lên đỉnh núi trăng nghiêng
Yêu em anh chỉ sầu riêng một mình
Một mình anh chỉ lặng thinh
Rồi em đi mất, ngỡ mình đang yêu
Đi đâu mà đi hả anh
Em đứng đây nè, em đợi anh đó
Ghét anh nhìu lắm bik ko ???
Sao anh vô tình anh bỏ mặc em ??? :cry:
giangtuantuong
02-06-2007, 11:18 AM
Dẫu cho vật đổi sao dời
Anh xin nguyện vẫn...trọn đời bên em nhoz_luv à
GiRl Sh0cK
02-06-2007, 08:47 PM
Vì yêu thả mộng trôi xa
Vì em - anh đã để xa em rồi
Để rơi tình ái giữa trời
Để rơi anh giữa nữa đời không em
nua~ doi` ko em doi` vo^ nghia~
danh' roi ben doi` 1 nua~ tinh` yeu^
phai~ ko em khi tinh` ta doi^ nga~
em hay~ cuoi` anh chap' nhan^. anh dau
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.