Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ba mẹ ơi ,con iu ba mẹ nhìu !!!!!!!!



yeutham_kyo88
23-05-2007, 06:31 AM
Mới ngày hôm qua thôi ,mình giận ba mẹ mình ghê gớm :meo: ba ko bít vì buồn chuyện gì mà lại đi nhậu rồi ,mẹ thì chẳng cần đợi ai giải thích ,cứ quát ầm nhà lên.Mình ko kìm chế được,đã nói hỗn với mẹ.Mình ghét bản thân mình ghê cơ ,tại sao mở miệng ra là toàn những lời gì đâu trong khi đầu mình lại ko nghĩ vậy.:thatall: Mình bít ba buồn vì chuyện gia đình ,mình hỉu # thay vì khuyên can ba ko nên đi nhậu nữa ,mình lại nói hỗn với ba.Mình hư quá ,ba vốn hièn từ với chị em mình biết bao ,ba lo cho chị em mình từng li từng tí ,tụi mình thích gì ba cũng cố mày mò làm theo cho tụi mình vui lòng.Cả mẹ nữa ,gánh nặng gia đình đã khiến mẹ wa mệt mỏi rồi ,mẹ khổ cả 1 đời người ,vì gia đình ,vì các con ,bây giờ ,chỉ 1 chút bồng bột mình lại làm ba mẹ buồn lòng.Tại sao mình lại ngốc đến thế? Trong mắt ba mẹ ,mình là đứa con gái đáng tự hào cơ mà ,là niềm hãnh diện của cả họ kia mà?Hôm qua ,về nhà hơi muộn ,từ xa mình đã thấy dáng mẹ đứng chờ trước cổng.2 mắt mình cay xè.Mẹ lo mình gặp chuyện gì bất trắc giữa đường như năm ngoái ,nhỏ em còn trách mình tại sao cứ về muộn để cho mẹ chờ hoài.Giây phút đó khiến mình ân hận mãi.Cha mẹ là thế đó ,dù con có lớn bao nhiu thì vẫn trong tình yêu thương chăm sóc của Người.

hoasaudongvn
23-05-2007, 07:46 PM
Mỗi nhà 1 hoàn cảnh bạn à . đã nhận ra mình sai thì chắc bạn cũng sẽ biết sửa thôi , đó cũng là 1 bài học để biết cách kiềm chế bản thân

yeutham_kyo88
24-05-2007, 05:31 AM
ừ ,mình cũng nghĩ vậy đấy ,cám ơn bạn nghe :wavey: