binhbo65
23-05-2007, 02:07 AM
Tôi là một vật rất hữu ích, có chiều dài khoảng 8-10 inch. Tôi có công dụng đặc biệt với cả hai giới.
Thông thường, mọi người, cả đàn ông và đàn bà, vẫn dùng tôi vềao buổi tối, sau khi cơm no rượu say hoặc trước lúc đi ngủ và vào buổi sáng, sau một đêm ngủ nghê, tinh thần sảng khoái. Nhiều người có nhu cầu cao còn tận dụng tôi vêo buổi trưa nữa chứ.
Lúc không hoạt động, tôi thường ở trong tình trạng đứng, thẳng hoặc nghiêng tùy thời điểm. Tôi kiêu hãnh với 1 chùm lông nhỏ ở phía đầu. Khi được mang ra sử dụng, tôi được đút vào, có lúc nhanh, có lúc chậm. Mỗi lần như vậy, tôi cảm thấy tòan thân ấm áp, béo ngậy và ẩm ướt. Người ta đưa đẩy ra vào nhịp nhàng. Động tác ấy cứ đều đặn, lặp lại nhiều lần liên tiếp, lúc thì từ từ, khoan thai, lúc lại gấp gáp
Ai đó lắng nghe phần lớn chắc chắn sẽ công nhận sự nhịp nhàng, tiếng động rộn ràng, kết quả của sự chuyển động được bôi trơn khá tốt. Cuối cùng tôi rời ra theo sau là nước, có bọt, một chất trắng bầy nhầy. Sau đó, tôi sẽ được lau rửa sạch sẽ.
Sau khi mọi thứ xong xuôi, vê chất nước làm sạch thôi lan toả, tôi được đưa trở lại nơi được treo trong tình trạng thoải mái để nghỉ ngơi vê sẵn sàng cho lần hoạt động tiếp theo. Những người có nhu cầu cao thì dùng đến tôi 3, 4 lần trong ngày, người khác thì ít hơn.
Tôi là ai nhỉ? Bạn đã đoán được ra chưa. Vâng xin thưa với các ban, tôi là một vật rất gần gũi với các bạn...Tôi là...
là ai thì cấm nói lung tung
Thông thường, mọi người, cả đàn ông và đàn bà, vẫn dùng tôi vềao buổi tối, sau khi cơm no rượu say hoặc trước lúc đi ngủ và vào buổi sáng, sau một đêm ngủ nghê, tinh thần sảng khoái. Nhiều người có nhu cầu cao còn tận dụng tôi vêo buổi trưa nữa chứ.
Lúc không hoạt động, tôi thường ở trong tình trạng đứng, thẳng hoặc nghiêng tùy thời điểm. Tôi kiêu hãnh với 1 chùm lông nhỏ ở phía đầu. Khi được mang ra sử dụng, tôi được đút vào, có lúc nhanh, có lúc chậm. Mỗi lần như vậy, tôi cảm thấy tòan thân ấm áp, béo ngậy và ẩm ướt. Người ta đưa đẩy ra vào nhịp nhàng. Động tác ấy cứ đều đặn, lặp lại nhiều lần liên tiếp, lúc thì từ từ, khoan thai, lúc lại gấp gáp
Ai đó lắng nghe phần lớn chắc chắn sẽ công nhận sự nhịp nhàng, tiếng động rộn ràng, kết quả của sự chuyển động được bôi trơn khá tốt. Cuối cùng tôi rời ra theo sau là nước, có bọt, một chất trắng bầy nhầy. Sau đó, tôi sẽ được lau rửa sạch sẽ.
Sau khi mọi thứ xong xuôi, vê chất nước làm sạch thôi lan toả, tôi được đưa trở lại nơi được treo trong tình trạng thoải mái để nghỉ ngơi vê sẵn sàng cho lần hoạt động tiếp theo. Những người có nhu cầu cao thì dùng đến tôi 3, 4 lần trong ngày, người khác thì ít hơn.
Tôi là ai nhỉ? Bạn đã đoán được ra chưa. Vâng xin thưa với các ban, tôi là một vật rất gần gũi với các bạn...Tôi là...
là ai thì cấm nói lung tung