Xem đầy đủ chức năng : Don't cry... myself...
gió_đi_hoang
22-05-2007, 08:41 AM
Mặt biển có vẻ bình lặng nhưng sâu trong lòng nó chất chứa những con sóng ngầm đang giận dữ ... mặt biển ấm áp bởi nắng rọi ... nhưng lòng biển lạnh ngắt cái màu lạnh lẽo ... cô đơn ... hiu quạnh ... Chỉ một đêm thôi ...một đêm ở cái xứ Đà Lạt mơ ấy ... một đêm để mất đi nhiều thứ còn quý hơn tình yêu ... Chỉ một cơn say thôi ... một cơn sóng lòng thôi ... lại vỡ toang viên pha lê luôn được giữ gìn ... Lần đầu tiên uống rượu ta khóc ... ko say ... vậy mà lại khóc ... Ghét nhất là những giọt nước mắt rơi xuống khi thấm đẫm men ... " Một đêm kinh hoàng " ... thầy gọi đêm ấy như thế ... Và với nhóm chúng tôi ... có lẽ thật sự là một đêm kinh hoàng ... một đêm để khép lại nhiều thứ ... để giờ đây ngượng ngập khi gặp nhau ... tiếng cười cũng vơi đi ... xa cách một cách lạ lùng ... Nuối tiếc đầy đau đớn ... Một lần nữa lại phải chứng kiến những cái của ngày xưa ở hiện tại ... Nước mắt ta rơi trong men ... trong nỗi đau ... để cố níu lại ... để cố cứu vãn những cái sắp đi vào quên lãng ... Ko muốn thấy ai giống như ta ... phải hối tiếc một lần đến suốt đời ... Đêm ấy ... đến lúc nước mắt rơi ... trong sự mệt mỏi ... kiệt quệ ... trong nối đau tê dại ... ta mới hiểu ... quá khứ chưa phai ... kỷ niệm chưa nhòa ... Ta nhắc lại mọi thứ ... ko phải để nhắc lại niềm đau ... chỉ bởi muốn giữ lại những gì còn có thể giữ được ... Cuối cùng cũng làm được ... ít nhất cũng có thể giúp những người bạn của ta khỏi phải nuối tiếc , dằn vặt như ta ... Nhưng đau ... đau quá ... !!! ... Trái tim bị bóp nghẹt ... Vậy mà đi vào giấc ngũ ta lại cười ... cười trong nỗi đau nhưng thấy thanh thản ... Một đêm kinh hoàng kết thúc bằng những tiếng cười vô tư ... Cái giá phải trả cho những gì ta muốn đều... quá đắt ... bao giờ cũng bằng nỗi đau ... bằng những gì ta cố gắng ... dù ta ko sai ... nhưng phải đánh đổi... lại thêm lần đánh đổi vì hạnh phúc chẳng phải cho chính mình...
... gió ơi , đừng khóc ...
I_Luv_U^_^
22-05-2007, 08:03 PM
Cái giá phải trả cho những gì ta muốn đều... quá đắt ... bao giờ cũng bằng nỗi đau ... bằng những gì ta cố gắng ... dù ta ko sai ... nhưng phải đánh đổi... lại thêm lần đánh đổi vì hạnh phúc chẳng phải cho chính mình...
gió ơi...đừng khóc...
"chỉ bik mượn lời của gió, để ru khúc bình yên...cho gió, cho ta, cho ai, cho chính mình"
PlanetVN
22-05-2007, 08:54 PM
Không biết phải nói gì với bạn này cả... Nhưng thấy bạn viết "sợ" quá nên không thể đứng nhìn... -_-"
Tớ sợ những phút giây yếu lòng trong bản thân của mỗi người... Sợ rằng chỉ vì một phút yếu lòng mà con người ta phải trả giá quá đắt cho nó... Nhất là với con gái - dễ yếu lòng lắm... :rain: Vậy nên, sợ rằng nếu không có một ai đó để sẻ chia trong nỗi đau thì lại gián tiếp gây ra một việc khác đau lòng hơn... -_-" lại là 1 phút yếu lòng...
Bạn là con gái, bạn có quyền được khóc... Đừng tự bắt mình không được khóc khi bạn cảm thấy đau đớn... Với người khác, giọt nước mắt có thể là một trong những hành động thể hiện sự yếu đuối trong tâm trí... Nhưng nếu có thể, bạn hãy cứ khóc cho thỏa lòng mình... Để sau đó hiểu rằng: nước mắt sinh ra không phải là vô nghĩa... :) Nó thật sự cần cho một trái tim đang đau đó bạn à...
:om: Ai cũng có những khoảng thời gian được coi là mảng tối trong cuộc đời, nhưng đừng vì thế mà đánh mất tất cả những gì ở phía trước, bạn nhé... Cố gắng lên nào... :)
babylove_hue
23-05-2007, 01:13 AM
Đôi lúc baby cảm thấy hụt hẫng khi mọi thứ xung quanh đều quay lưng đi với mình , chẳng có ai lắng nghe mình nói cả. Nhưng rồi baby cũng nhận ra , buồn thì cũng không giải quyết được gì , liệu có thay đổi được hiện tại không? Hãy sống tốt , cố gắng sống thật tốt , sống cho những người thân yêu của mình và cho cả bản thân mình nữa.Nhiều lần baby muốn khóc lắm nhưng baby không thể , nỗi đau đã quá nhiều , baby cần phải đứng lên , baby không thể đắm chìm sống trong quá khứ được.
Trang Sassy
23-05-2007, 05:17 AM
Cái giá phải trả cho những gì ta muốn đều... quá đắt ... bao giờ cũng bằng nỗi đau ... bằng những gì ta cố gắng ... dù ta ko sai ... nhưng phải đánh đổi... lại thêm lần đánh đổi vì hạnh phúc chẳng phải cho chính mình...
dừng lại..ngẩn ngơ.. và suy nghĩ :rain:
babylove_hue
23-05-2007, 06:46 AM
Liệu có thể sống mãi với quá khứ được không , hãy để cho mình một lối thoát đi , sẽ tốt hơn.
gió_đi_hoang
26-05-2007, 12:08 AM
Gió ko định sẽ giải thích gì cho bài viết của mình... nhưng khi nhận được tin nhắn của một member thân trong 4rum gió buộc phải lên tiếng...
Tớ sợ những phút giây yếu lòng trong bản thân của mỗi người... Sợ rằng chỉ vì một phút yếu lòng mà con người ta phải trả giá quá đắt cho nó... Nhất là với con gái - dễ yếu lòng lắm... Vậy nên, sợ rằng nếu không có một ai đó để sẻ chia trong nỗi đau thì lại gián tiếp gây ra một việc khác đau lòng hơn... -_-" lại là 1 phút yếu lòng...
Gió biết có rất nhiều ( nếu ko nói là tất cả ) những ai đã đọc topic này... và nhiều topic khác của gió đã hiểu nhầm những gì gió viết. Gió cũng ko có ý định sẽ giải thích... bởi mỗi người cảm nhận cuộc sống một cách khác nhau... và mỗi người đi qua cuộc sống cũng một cách khác nhau... nên chẳng mong hiểu được hết... có chăng chỉ là những phút vô tình cảm xúc giao nhau... nên cũng dễ lầm... và dễ để cảm thông.. cũng như để oán trách...
Có thể PlanetVN cũng như nhiều bạn hiểu " Cái quý giá hơn cả tình yêu " là trinh tiết của người con gái... là nhân phẩm của họ... "Đêm kinh hoàng " là đêm đánh mất đi những điều đó... Nhưng gió có thể khẳng định là ko phải ! Đấy... gió đã nói... chúng ta có thể giao nhau ở một điểm nào đó để dễ mà cảm thông... cũng dễ mà lầm... mà trách giận... Cũng bởi mỗi người sống một cách khác nhau... hoàn cảnh của người này ko thể áp đặt cho người khác nên " cái quý giá hơn cả tình yêu "... "cái đêm kinh hoàng "... với mỗi người cũng khác nhau... Ko thể áp đặt bất cứ ai vào cuộc sống của mình để cảm nhận và để phải hiểu mình... Gió viết cho gió... cho những ai hiểu được... Gió biết nhiều người hiểu nhầm những bài viết trong box Cảm Nhận Cuộc Sống của gió... nhưng " ko là " thì ko thể hiểu hết... nên Gió im lặng...
Quá khứ là quá khứ... là những gì đã qua... nhưng quá khứ là của mình... ko chối bỏ được... ko có quá khứ thì ko có mình ở hiện tại... Gió ko biết các bạn sẽ hiểu câu nói đó của gió theo cách nào... nhưng gió sẽ ko giải thích... hãy để mỗi người hiểu theo cách riêng... Đó mới là Cảm Nhận Cuộc Sống !
Cái giá phải trả cho những gì ta muốn đều... quá đắt ... bao giờ cũng bằng nỗi đau ... bằng những gì ta cố gắng ... dù ta ko sai ... nhưng phải đánh đổi... lại thêm lần đánh đổi vì hạnh phúc chẳng phải cho chính mình...
Gió chốt lại bài viết của gió bằng câu này... ko phải vì gió than vãn...oán trách bất cứ ai hết... Gió chỉ muốn nói với các bạn rằng... trong cuộc sống này... có nhiều lúc ta phải đánh đổi mọi thứ của mình cho hạnh phúc của người khác... mà chẳng phải cho chính mình... Vì vậy đừng bao giờ cố tìm hiểu tại sao ta phải làm như thế... trái tim bạn hiểu hơn tất thảy... Câu chốt này cũng là một chút xót thương... một chút khắc khoải trong hồn Gió... Ta cũng là con người... đâu phải thần thánh gì đâu...
... gió ơi , đừng khóc...
dontcry_kitty
26-05-2007, 10:07 PM
Ban đầu Dk đọc bài này cũng có hơi hướng cảm nhận như Planet VN vậy nhưng càng đọc về sau thì lại càng thấy không phải. Nỗi đau ở đây không phải là nỗi đau mà Planet nói. Nó có cái gì đó vừa sâu sắc vừa mơ hồ. " Cái quý giá hơn cả tình yêu". Câu này quả thực hơi khó hiểu bởi DC không biết biên độ của định nghĩa này ra sao? tình yêu ở đây là tình yêu đôi lứa. hay tình yêu nói chung???
Nếu là tình yêu đôi lứa thì có lẽ cái quý giá hơn chính là tình bạn, là những kỉ niệm tốt đẹp , những năm tháng một đi không bao giờ trở lại. Tình cảm con người thay đổi như nước sống vậy " Chẳng có ai hai lần tắm trên một dòng sống" ? đôi khi cũng nên chấp nhận nó như một quy luật của cuộc đời Gió ạ. Bạn cứ uống , cứ say , cứ khóc, cứ buông thả. Có ai cấm bạn làm như vậy đâu. Chỉ có điều sau đó bạn hãy tỉnh táo để nhìn lại mọi điều
Còn NẾu là tình yêu nói chung. Quả thật Dk không tìm thấy một cái gì quý giá hơn nó....
kientapsu
27-05-2007, 05:48 PM
Cái giá phải trả cho những gì ta muốn đều... quá đắt ... bao giờ cũng bằng nỗi đau ... bằng những gì ta cố gắng ... dù ta ko sai ... nhưng phải đánh đổi... lại thêm lần đánh đổi vì hạnh phúc chẳng phải cho chính mình...
... gió ơi , đừng khóc ...
Gió ơi, Gió ngốc lắm gió ạ !!
Cuộc sống này không quá cay nghiệt như những gì gió nghĩ đâu....
Đúng, cái gì cũng có cái giá của nó, tất nhiên không loại trừ những điều ta muốn...
... muốn vậy, ta phải chấp nhận đánh đổi, đánh đổi bằng một thứ hữu hình thược về ta, đánh đổi bằng một thứ vô hình mà ta không hề thấy được...
Và, đôi khi bằng chính nỗi đau, bằng tất cả những cố gắng của bản thân mình như Gió nói
..Nhưng, ta ước muốn đâu phải chỉ cho riêng ta??? Ích kỷ quá , trẻ con quá....
Mọi việc ta làm đâu chỉ vì lợi ích của bản thân ta?? Phải biết sống vì mọi người , vì xung quanh.. khi đó cái cảm giác mất mát kia sẽ biến mất đi, thay vào đó là một niềm vui , niềm vui được đánh đổi chút hạnh phúc riêng của mình cho cuộc sống xung quanh..
..khi đó , ta sẽ cảm nhận được : ta đã mất gì..và sẽ nhận được gì từ cuộc sống quanh ta
và khi đó, ta là người hạnh phúc.. hạnh phúc.. Gió ơi !!
toi_thich_so13
28-05-2007, 04:33 AM
có lẽ bạn đang bị quá khứ chi phối quá nhiều
hãy từ bỏ cái quá khứ đen tối đó đi
bạn sẽ cảm thấy đời tươi đẹp hơn nhiều
gió_đi_hoang
30-05-2007, 03:59 AM
Ban đầu Dk đọc bài này cũng có hơi hướng cảm nhận như Planet VN vậy nhưng càng đọc về sau thì lại càng thấy không phải. Nỗi đau ở đây không phải là nỗi đau mà Planet nói. Nó có cái gì đó vừa sâu sắc vừa mơ hồ. " Cái quý giá hơn cả tình yêu". Câu này quả thực hơi khó hiểu bởi DC không biết biên độ của định nghĩa này ra sao? tình yêu ở đây là tình yêu đôi lứa. hay tình yêu nói chung???
Nếu là tình yêu đôi lứa thì có lẽ cái quý giá hơn chính là tình bạn, là những kỉ niệm tốt đẹp , những năm tháng một đi không bao giờ trở lại. Tình cảm con người thay đổi như nước sống vậy " Chẳng có ai hai lần tắm trên một dòng sống" ? đôi khi cũng nên chấp nhận nó như một quy luật của cuộc đời Gió ạ. Bạn cứ uống , cứ say , cứ khóc, cứ buông thả. Có ai cấm bạn làm như vậy đâu. Chỉ có điều sau đó bạn hãy tỉnh táo để nhìn lại mọi điều
Còn NẾu là tình yêu nói chung. Quả thật Dk không tìm thấy một cái gì quý giá hơn nó....
Có lẽ bạn hiểu một cái gì đó của Gió quan niệm...đi qua... Gió biết trong cuộc sống này ta phải biết chấp nhận để đi qua nỗi đau chứ... nhưng có những cái nếu mình biết rõ có thể ngăn cản được để đừng hối tiếc , đừng sai lầm thì mình phải làm chứ phải ko Dk? Đúng là ko có ai cấm ta uống , ta say , ta khóc , ta buông thả... ngoại trừ ta... bởi ta có lẽ riêng... chỉ mình ta hiểu... Có lẽ lần nào uống Gió cũng say hết... nhưng gió đủ tỉnh táo để ko khóc , ko buông thả chính mình... Cám ơn DK ! :)
Gió ơi, Gió ngốc lắm gió ạ !!
Cuộc sống này không quá cay nghiệt như những gì gió nghĩ đâu....
Đúng, cái gì cũng có cái giá của nó, tất nhiên không loại trừ những điều ta muốn...
... muốn vậy, ta phải chấp nhận đánh đổi, đánh đổi bằng một thứ hữu hình thược về ta, đánh đổi bằng một thứ vô hình mà ta không hề thấy được...
Và, đôi khi bằng chính nỗi đau, bằng tất cả những cố gắng của bản thân mình như Gió nói
..Nhưng, ta ước muốn đâu phải chỉ cho riêng ta??? Ích kỷ quá , trẻ con quá....
Mọi việc ta làm đâu chỉ vì lợi ích của bản thân ta?? Phải biết sống vì mọi người , vì xung quanh.. khi đó cái cảm giác mất mát kia sẽ biến mất đi, thay vào đó là một niềm vui , niềm vui được đánh đổi chút hạnh phúc riêng của mình cho cuộc sống xung quanh..
..khi đó , ta sẽ cảm nhận được : ta đã mất gì..và sẽ nhận được gì từ cuộc sống quanh ta
và khi đó, ta là người hạnh phúc.. hạnh phúc.. Gió ơi !!
Gió hiểu những gì kientapsu nói. Bởi câu nói cuối cùng đó Gió cũng muốn nhắn gữi điều như vậy. Có lẽ kientapsu cũng như nhiều bạn hiểu sai nghĩa câu đó. Gió nói rồi... đó chỉ là chút khắc khoải trong hồn gió... Gió muốn xẻ chia với các bạn. Thật sự nếu ích kỷ , nếu trẻ con như kiến nói... có lẽ gió sẽ chẳng bao giờ thêm một lần đánh đổi những gì mình cố gắng vì hạnh phúc ko phải cho chính mình .Gió biết sau mất mát sẽ cảm nhận đc niềm vui vì ít ra mình biết mình có thể giúp người khác được... vậy nên đi vào giấc ngũ với nụ cười thanh thản...
... gió ơi , đừng khóc...
PlanetVN
02-06-2007, 11:35 PM
:D Hihihih... Ra là vậy... Vậy thì tớ cũng phần nào yên tâm... Tớ chỉ sợ mỗi điều đó thôi nên nếu ý cậu bảo là "không phải nó" thì tớ yên tâm - yên tâm thật sự - dù chẳng biết cậu là ai... :hug:
Nếu đó không phải là một sự mất mát quá lớn thì tớ nghĩ rằng lúc này - ít ra với tớ - thì chỉ có cuộc sống mới là đáng quí nhất mà thôi... Tình yêu không bao giờ là tất cả, tiền tài cũng chỉ thoáng chốc & danh vọng xét cho cùng cũng chỉ là hư vô... :) Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi - không gì là mãi mãi cả - nỗi đau cũng thế... Đôi lúc bạn tưởng như mọi thứ đều tệ hại & dường như không còn sức lực để sống nữa thì đó chính là lúc bạn thể hiện bản lĩnh của mình đó... Bạn sẽ làm được, phải không nào??? :) Đừng để quá khứ mãi ám ảnh bạn...
Mong bạn chóng bình tâm để sống tốt cho những ngày sau nữa... Viết cho bạn cũng như là để viết cho mình vậy... -_-"
Một lần nữa, tớ muốn nhắc lại: tớ yên tâm & cảm thấy vui vì ít ra nỗi đau bạn gánh chịu không như tớ nghĩ... :mpl:
babylove_hue
03-06-2007, 03:17 AM
Ngày đó baby thật sự thấy buồn khi phải trải qua mọi việc , quá đắng cay. Người mình yêu nhất ra đi , gia đình không hạnh phúc và còn nhiều điều khác nữa. Lúc đó baby không khóc được mặc dù rất muốn khóc , đau đớn lắm , cứ phải mở to mắt nhìn cuộc sống ngày này qua ngày khác trôi đi mà không có ý nghĩa gì cả. Mọi thứ trong mắt baby đều là màu đen cả. Bây giờ đã khác trước rồi ,đã qua hết tất cả rồi , baby cần phải sống cho chính mình và những người mình yêu quý nữa. Mới 2 tháng mà baby cũng đã thấy thay đổi khá nhiều rồi , baby vẫn sẽ chính là mình chứ không phải là một ai khác. Không có thể thay đổi được cả. Gió cũng như vậy nhé , cố lên.
the_warm_winter
03-06-2007, 10:42 PM
Gió ơi đừng khóc! Sao gió cứ nhắc hoài như vậy. Cứ khóc đi nếu có thể. Để thấy nhe lòng hơn một chút. Một chút thôi! Như cơn mưa nho nhỏ, ào đến thật nhanh và tạnh cũng thật nhanh, gió nhé. Chẳng phải trời sẽ trong hơn, sạch hơn hay sao?
Đừng ép bản thân mình khi lẽ ra mình phải khóc. Nước mắt sẽ xoa dịu nỗi đau. Đừng bắt mình sống mạnh mẽ gượng gạo quá, gió nhé!
Chẳng phải có người nhắc gió rằng "đừng để quá khứ ám ảnh" đấy sao. Hãy làm như vậy nhé!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.