Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tình yêu người mẹ



ANATASIA
21-05-2007, 09:55 PM
một xứ sở nọ có 2 bộ tộc luôn xảy ra chiến tranh. Một bộ tộc ở vùng đồng bằng và một bộ tộc ở vùng núi cao. Một hôm, bộ tộc ở vùng núi bất ngờ tấn công vào đồng bằng.Họ không những cướp bóc của cải mà con bắt đi một đứa trẻ. Mặc dù biết rất khó khăn để có thể tìm lại được đứa trẻ nhưng dân làng vẫn quyết định cử những người đàn ông can đảm nhất đi tim đứa trẻ.

Những người đàn ông lên đường, họ tìm kiếm trên các dãy núi nhưng những ngon núi sừng sững ngăn cản bước chân của họ. Sau một thời gian, những người này quyết định ra về.

Trong lúc chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc thì bất ngờ một người đàn bà từ trên núi chạy xuống mang theo đứa bé trong tay.Những người đàn ông ngạc nhiên hỏi: "Lảm sao mà chị có thể vượt qua những dãy núi cao mà ngay cả những người khỏe mạnh như chúng tôi phải bó tay. "Và người đàn bà đã trả lời: "Vì nó không phải là con của các anh".

_________________

PlanetVN
22-05-2007, 09:04 PM
Một câu chuyện hay về tấm lòng của những người Mẹ... Cảm ơn bạn nhiều... :)